Lúc cả 2 con yêu nhìn thẳng vào mình,Kidies lúc đầu cũng hơi hoảng ^_^,ăn nói thất thố với nó chỉ thiệt thân thôi.Thấy vậy,Kidies bèn nói:
2 vị "cô nương" kia(nịnh chúng nó 1 chút ^_^),đang yên đang lành tại sao lại đánh nhau làm vậy.Nhỡ bị thương có phải hỏng hết sắc đẹp trời cho ko???

2 con yêu thấy vậy bảo:"1 kẻ thư sinh như ngươi,biết cái gì mà xen vào chuyện của bọn ta,ta lại cho ngươi 1 nhát đi về Tây Thiên bây giờ"
Kidies thấy vậy bèn đáp:
"Tại hạ tuy là thư sinh,nhưng trời sinh có trí tuệ hơn người(quảng cáo chút ^_^),tự xét bản thân ko có việc gì là ko thể giải quyết được,thế 2 vị có tranh chấp nhau điều gì,xin cứ nói ra,tại hạ sẽ tìm cách giải quyết.
2 con kia thấy vậy đồng thanh hỏi"Lấy gì làm bằng chứng ngươi có đủ khả năng giải quyết việc của bọn ta???"
Kidies cười đáp:
Có thể các vị ở đây chưa biết,chứ khắp cả cái thành bên cạnh,có ai là ko biết tại hạ là người đã tóm được đôi g**n phu d*m phụ ^_^.
2 con yêu kia có vẻ tin,bèn nói"Được,nhưng nếu ngươi ko giải quyết được thì cái mạng của ngươi sẽ ko còn đâu"
2 con bắt đầu kể:......................
Trọng tài ra đề đi chứ ^_^