Chúc mừng đội tuyển Việt Nam-Chúng ta đã là những nhà Vô Địch.

Status
Không mở trả lời sau này.

The_Angel

<b>Lão Làng GameVN</b>
Moderator
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
19/5/03
Bài viết
22,173
Reaction score
3,986
Ai củng nghĩ chúng ta sẽ vật vã với Thái Lan và sẽ thất bại ở hiệp phụ nhưng Công Vinh thì ko.
1 lần nữa chúc mừng đội tuyển của chúng ta, yeah yeah yeah \:d/.
 
chài ơi!hôm nay mod hào phóng quá!
ở sg mà ko đi bão hả mod! ;))
Việt Nam Vô Địch, ồ zeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
 
xì pam phát! việt nam ăn may :D
 
May cái khỉ á, đánh đầu ảo thế mà may, trái TL ăn mới gọi là may [-x.
 
Mod lập topic để AE spam tý mà :p
Cũng chả thick bóng đá :'>....Nhưng cũng phải chúc mừng cho VN ;))
 
Đáng lẽ VN phải có bàn gỡ ở những phút cuối hiệp 1 rồi, nhưng ko sao bàn thắng của Công Vinh vào những thời khắc cuối cùng còn đẹp hơn mong đợi :)) chúc mừng đội tuyển VN, chúc mừng Công Vinh sẽ nhận được 3k $ tiền thưởng :'> :x:x
 
May cái khỉ á, đánh đầu ảo thế mà may, trái TL ăn mới gọi là may [-x.
tình huống tl ăn bàn rõ ràng là do hậu vệ và hồng sơn ra vào kém...còn quả của công vinh mà theo blv của vtv là đến giải ngoại hạng anh cũng hiếm khi có bàn đẹp đến vậy=)).....vn h toàn anh tài nổ bom=))
 
Việt Nam trước giờ ăn TLan toàn nhờ số son thôi chứ tài cán có bao sản đâu ::(
Đi về nhận 1 vé ăn sẹo =((
 
có lẽ các cầu thủ nhà ta trước khi đi thi đấu tới trước Hồ Gươm mà vái Thần Rùa quá :'>
 
Dù gì thì đội tuyển ta cũng lần đầu vô địch. Hồi qua thực sự là tui mừng chảy nước mắt.

Bàn thắng của CV có lẽ sẽ đi vào lịch sữ của VN. Bàn thắng đẹp nhất mang đến chiến thắng ngọt ngào nhất đưa VN lần đầu tiên sau 49 năm biết cái gì gọi là vô địch;;)

Nhìn đội tuyển đá ngay từ vòng loại có ai ngờ sẽ có kết quả hôm nay. Đúng là chúng ta may măn nhưng nếu ko đủ lực để tận dụng may măn thì cũng như ko thôi anh em à. Phải nói là chúng ta vừa may mắn vừa có thực lực thật sự. Điểm mạnh của đội bóng chú là tính đoàn kết và lòng hâm mộ cuồng nhiệt của tất cả con người VN:cool: Và nó đã đc cụ thể hóa bằng chiếc cúp đầu tiên của bóng đá nam VN ngay chính tại quê hương chúng ta:D

Nhưng cũng phải nói là trận chung kết kỳnhất từ đó tới giờ mà tui thấy. Rõ ràng còn 1 p tự nhiên vô cái, cả đống người chạy ra ôm hunm rồi ngồi khóc lóc trên sân. Rồi trọng tài sợ quá thổi còi kết thúc trận đấu(sợ đá nữa biết đâu TL quất zô trái sao:devil:). Cả đội TL tròn mắt ngạc nhiên(đang để banh giữa sân) chẵng hiểu chuyện gì xảy ra:whew: Công nhận là VN chúng ta thật là làm nhanh quá đi:devil:
 
vn vô địch mà nghĩ tới tiger cup 98 lại bùn::( một thế hệ vàng thắng thái lan ở bán kết 1 cách thuyết phục mà để thua thằng singapore tại chung kết bằng 1 bàn thắng rùa k tưởng của thằng sasikuma::( (ko biết viết tên có chuẩn ko:p)
 
haha, hum wa vừa luyện TL vừa xem đá banh, thế mới bờ-rồ, cũng may bắt VN ko thì chít! Haha:D
 
vn vô địch mà nghĩ tới tiger cup 98 lại bùn::( một thế hệ vàng thắng thái lan ở bán kết 1 cách thuyết phục mà để thua thằng singapore tại chung kết bằng 1 bàn thắng rùa k tưởng của thằng sasikuma::( (ko biết viết tên có chuẩn ko:p)

10 năm rồi:> bây giờ là 2008 va VN vô địch cũng nhờ trận bán kết với Sin 1 bàn rùa:'> gỡ lại 5k KNb trận lượt đi:'> yêu nước quá:'> yêu cả CV:'>
 
ko quan tâm đến bóng đá lém nhưng hôm qua khi thấy mọi người vui mừng , ăn mừng, la hét , đập xong nồi, tự nhiên cảm động. Ừ thì cũng đã 49 năm rùi nhỉ. Một chiến thắng mong chờ đã từ lâu :x
 
Sao đi đâu cũng thấy có người bảo Vn ăn rùa nhỉ :-/, ko hiểu rùa chỗ nào, những ai xem trận hôm qua mà bảo TL xứng đáng dành chiến thắng nào.

btw, chúc mừng đội tuyển VN :hug:
 
VN đá quá hay việc giành chiến thắng là cực kì đáng:x
 
Hix...Mod ơi sao tui muốn sửa cái ảnh đại diện mà ko được vậy =((
...Nó nhỏ hơn cái tui đang dùng sao ko được thay vậy :((
Toàn hiện dòng '' This is not a valid image file. '' Là sao vậy ::(
À mọi người cho tui hỏi luôn là làm sao đẩy cái chữ ký cho nó ra giữa được vậy...:wink:
Post lạc chủ đề nhưng ko biết phải nói ở đây cả ::(...Sry mọi người vì Spam ::)
 
ốm , rệu cả người

sợ khu Mỹ Đình

lấy xe về lúc 9h30 , 12h20 thoát khỏi Khu Mỹ Đình , 1h thoát khỏi đường Hồ Tùng Mậu

3h sáng về đến nhà , rã rời + mất tiếng................. may mà sáng nay nói được , giọng hơi khàn đục :))
 
rõ ràng trái banh của công vinh là ăn may:| ( VN ăn may :D)
 
Mod ơi tên này đá đểu mod nè chém nó nhát đê :-" KhaKha...=))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top