Chúng ta là nhà vô địch. We Are Chelsea!!!!

Kai mới vào mà như đuối rồi :)), chứng tỏ thể lực giờ chỉ đc 50% là cùng.
Đội hết pin rồi đấm đá j nữa
 
Nay bắn chim nhiều vkl. Mấy quả dứt điểm của Chillwell cảm tưởng nếu là Alonso thì khéo có bàn.
 
Trời ơi dứt điểm chán quáaa Chel ko có thằng nào sát thủ vòng cấm à?

Thôi trận này đá tốt nên ko chửi. 2 trận 2 ngày nữa.
 
Cả 2 đội đều hết pin, 48h 2 trận quá mệt mỏi. Thua bàn do thiếu người chứ cũng không trách được ai, 2 bên đều nhiều cơ hội, đành ngậm ngùi thôi
 
Cú của Chill góc khó mà, cú của W kìa, gócthuận lợi thế mà lên trời thì thua ròi, hết cách haizzz
 
Pu,Odoi nó sút ở ngoài mà còn bắt thủ môn phải đẩy ra còn Werner chắc mắm môi mắm lợi sút ko thèm nhìn hướng quá, ko chạm ai mà lên trời luôn :))
 
Từ trận Ziyech chấn thương( thắng Leed 3-1) thì 5 trận thua 3 hoà 1 vkl.
 
Nch là k thể 1 sớm 1 chiều mà ổn định đc, có phải Fifa hay Pes đâu mua về lắp vào ngay. Còn phải từ từ. Nhưng đầu tiên phải thuê HLV thể lực vs dinh dưỡng về, éo gì đá PL mà như còi xương ấy. Như cách mà Kloop đem chuyên gia dinh dưỡng về Liv hay Bayern nó kiếm ông HLV thể lực về ấy. Có phát thay đổi cả team vl ấy.
 
Vote đổi lại tên nhà cho nó đổi vận chứ bác nào đặt "phủ sóng trời âu" nghe nó cũng hao hao phong cách nhuộm đỏ gì đó của nhà nào đấy, đó giờ phong cách đá như tô lại đường cũ của bọn nó.
 
Rút kinh nghiệm không mua hàng Đức nữa :(fight)
 
Rút kinh nghiệm không mua hàng Đức nữa :(fight)
duyệt , chú Chris cũng đá hay ở bên Đức mà về đây lóng nga lóng ngóng như thằng mới học việc, trận vòng 2 với Liv cũng chính nó làm Chel mất người rồi thua chứ đâu
 
nói đâu xa cháu Chris trận hqua thua banh cũng vì ổng tranh chấp thua ôm đầu nằm =))
 
Trận với MC khả năng cao là hoãn, thế cũng tốt, có thời gian cho anh Lam bình tĩnh fix bớt lỗi, Werner mình vẫn cho rằng đang bị quá tải thôi, bình tĩnh lại thì sẽ sớm thích nghi.
 
134145494_221238682956000_2509355303823194665_n.jpg

chú này đá mãi ko tiến bộ, nên tìm cách bán sớm đi thôi !!
 
Trong một diễn biến éo ai quan tâm, siêu tiền đạo Costa sau khi chê London quá buần muốn về Madrid, giờ anh bỗng phát hiện hóa ra Madrid cũng không vui hơn tí nào nên lại nộp đơn đòi ra đi, theo lều báo thì anh sẽ về chốn buồn chán London để gia nhập đội giáo sư toán :cuteonion37:
 
Về Chè ngay, lượt về huỷ diệt lại Ars, ra C1 quay lại ghi bàn giết nốt đội bóng đã đuổi mình nữa thì năm sau Costa viên mãn vcl
 
Thôi về làm j xuống quá ròi, Costa chắc chỉ có về với Mou mới hợp
 
:-jHợp đồng còn 6 tháng mà phải terminate thì cũng éo ra gì
 
Phút 87 thấy nhà mờ 0 0. Hết trận thấy win 1 0. Ko khác j nhà mình thua trận.
 
Back
Top