Chúng ta là nhà vô địch. We Are Chelsea!!!!

Porto nó pressing còn kinh hơn mấy thằng EPL, mình không chuyền nổi bóng luôn
 
Rồi đẹp một chân vào bán kết rồi nhé :))
 
Chilwell =))) trận này Chilwell đá mình thấy rất tốt
Cap Mẽo may tí cũng có bàn:))
 
Đá tậm tịt vl, ai k xem tưởng Chel thắng dễ chứ tiền đạo còn k chạm đc tới quả bóng.
 
Trận này nhìn chung khá nhạt, tận dụng tốt nên thắng
 
Không lên bóng được quá nữa sân, Giroud vào sân hình như chạm bóng được một lần
 
Tuchel muốn trận này thử nghiệm đá phòng thủ chăng:-? Vì vào vòng sau gặp cũng toàn hàng dữ.
Trận tuần trước không xem nhưng xem highlight thấy tên Zouma bóp quá, trận này Rudiger đá ổn hơn hẳn.
Nói chung thắng cũng có phần may nhưng phải nói Porto trận này đá cũng rát mà vẫn thắng giữ sạch lưới thì cũng quá ổn rồi :))
 
coi hightlight thấy minh bị công vl thiệt.
 
Thắng 2-0 thì ko thể nói là may được :8cool_matrix:
 
Tuchel muốn trận này thử nghiệm đá phòng thủ chăng:-? Vì vào vòng sau gặp cũng toàn hàng dữ.
Trận tuần trước không xem nhưng xem highlight thấy tên Zouma bóp quá, trận này Rudiger đá ổn hơn hẳn.
Nói chung thắng cũng có phần may nhưng phải nói Porto trận này đá cũng rát mà vẫn thắng giữ sạch lưới thì cũng quá ổn rồi :))
Thử nghiệm gì? Nếu thử nghiệm thất bại thì còn có vòng sau không mà tính thử nghiệm hả phen?
 
Căn bản Porto nó đá ko hợp lý, tận dụng cơ hội cũng ko tốt, cái nữa là tiền đạo chủ lực nó chấn thương nữa.
Nói chung trận hôm qua là ok rồi, nếu tận dụng tốt thì còn đậm hơn, sau trận thua vỡ mặt mà đá đc như hôm qua mới gọi là đẳng cấp.
 
Mendy hôm qua với Mendy hôm thứ 7 là hai thằng khác nhau 8-}
 
10 ng + quay trở lại sau chấn thương + sau khi tập trung đtqg + tâm lý đang nghĩ đến C1 = 1 trận đá như mất hồn thì chẳng toang hoác
 
H1 bị nó ép vcl, tđ hầu như ko chạm bóng lần nào , nhờ hàng thủ chơi tập trung, Mendy cản phá mấy cú sút nguy hiểm của bên nó , chủ động chờ thời đâm ngược nó bất ngờ ;)
 
Giả sử nếu vào BK gặp Real thì thú vị, thú vị ở chỗ hành trình đá knock out C1 mùa này Chels của Tuchel gặp 3 đối thủ có lối chơi tương đồng nhau, toàn phòng ngự phản công cả. Cơ mà gặp những đối thủ có lối chơi như vậy vô tình khiến Chels có thể áp đặt ý tưởng, đây cũng là điều mà Tuchel muốn.
Dẫu sao thì mình cũng khoái gặp Real hơn gặp Liv, chưa bao giờ thấy 2 đội này gặp nhau ở C1 cả, cái nữa việc gặp Real ở BK C1 sẽ là trải nghiệm đầu đời đáng nhớ của đám trẻ nhà Chels.
 
Đêm nay ráng thắng rồi còn xem 2 thằng WH vs Lei đâm nhau
 
Thằng Búa thua mẹ đi, con Lầy chắc suất rồi.
 
Liv thắng nên nhà ta xuống thứ 6 rồi
Đội hình:
Chelsea: Mendy; Azpilicueta (c), Zouma, Rudiger; Hudson-Odoi, Jorginho, Kovacic, Chilwell; Pulisic, Havertz, Mount.

Subs: Kepa, Alonso, Emerson, James, Kante, Ziyech, Abraham, Giroud, Werner.

Palace: Guaita; Ward, Kouyate, Cahill, Van Aanholt; Ayew, Milivojevic (c), Riedewald, Eze; Benteke, Zaha.

Subs: Butland, Dann, Kelly, Mitchell, McCarthy, Schlupp, Townsend, Rak-Sakyi, Mateta.
 
Đủng đà đủng đỉnh :))
 
Kai công chúaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
Back
Top