Chúng ta là nhà vô địch. We Are Chelsea!!!!

Đm tài hồ bách thảo rồi :)
 
thằng tài hồ bách thảo này ăn tiền a se nôn à

cam cũng đéo quay lại =))
 
Chiếu lại thì rõ Kovac đá trúng bóng r, dm taid
 
sau trận lũ chó này sẽ có một bài kiểu chúng tôi thừa nhận đã mắc lỗi điều khiển trận đấu, và xong đéo có gì xảy ra, thằng Taylor mặt chó
 
Làm độ để Anh nó có thêm đội đá C2 rồi đkm, cay vcl ra. Xong tml luiz câu giờ nữa
 
K có thẻ đỏ thì mình cũng làm ăn đc gì đâu thẻ thì nhiều hơn cả sút, cả hiệp 2 k đc sút quả nào ra hồn.
 
Thôi mùa này có slot đi c1 là cũng tạm rồi... đành chờ mùa sau
 
Thà cho Willian vào xong Mount đảo cánh sang còn ngon hơn. Pedro bóp hết tất cả các pha tấn công
 
Đm Barkley...
 
Thà cho Willian vào xong Mount đảo cánh sang còn ngon hơn. Pedro bóp hết tất cả các pha tấn công
Willian què rồi lấy gì ra sân

thằng chó Taylor lờ đi tất cả các pha phạm lỗi, đụ má nó
 
2 chú Odoi với Abraham sau nghỉ dịch đá cứ như không thuộc đội ấy... Chạy chỗ, chuyền bóng cứ tù túng
Trận này nói chung không cứu được nữa rồi
 
Trận này đúng đã đen còn lắm lông...
 
Mong kỳ chuyển nhượng thành công thôi.
 
Đá vừa cùi bắp vừa gặp tài chó,
 
giao hoan đất trời mẹ cái giải chó này cơ cấu éo khác gì cái giải ruộng
 
Thất vọng thật. Cái hàng thủ đúng là đéo được 1 thằng nào ra hồn.
 
=)) đm cần câu giờ lộ liễu vậy không
 
Trận dàn xếp vcl ra. Kovac còn trên sân thì cũng chưa biết tn. Đá thiếu ng thì gỡ thế lz nào
 
Rõ là mình đá kém quá còn gì.
 
Rõ là mình đá kém quá còn gì.
Làm gì mà kém quá. kiểm soát bóng tốt. pulisic với đội trưởng phải rời sân sớm thì tại đá kém hay gì?
 
Back
Top