Chúng ta là nhà vô địch. We Are Chelsea!!!!

Mấy ông bị thằng Chris lừa bao lần rồi chưa tởn à =))
 
Ăn cú lừa từ thời anh Tô trắng riết quen ròi :8onion5:
 
Chris trừ những lúc đá ngu ra thì cũng hay đá tốt :)).
Cheek sau trận này chắc k còn đc đá chính ở NHA luôn. Stat toàn 0 là 0 chuyền thì toàn sai.
Kai thì chắc cũng cần nhiều thời gian, phải điều chỉnh lối chơi vì ở NHA pressing khá rát. Phải cho đá tự do hơn. H1 hôm qua Chel cầm bóng 41% đến ông thần số liệu Jorginho còn k có bóng mà chuyền thì mấy ông ở trên làm gì có bóng. Mùa trc có toang vch thì vs đội cửa trên còn cầm bóng nhiều chứ nói gì đội cửa dưới này.
 
Mấy ông bị thằng Chris lừa bao lần rồi chưa tởn à =))

thì khen trận này thôi mà =)) =))
nó đá hay thì phải khen chứ >:) cũng chả dám hi vọng =))
 
Chris được lionel cristiano willian dạy skill gánh team và lên đồng khi có nguy cơ bị trade à
 
Đá đéo gì trận nào cũng lủng lưới, từ năm ngoái đến h. :(
 
Ko hoàn toàn lỗi Kepa, hqua hắn chơi tốt. Không xuất sắc, nhưng tốt.

Có linh cảm redemption season incoming. Với hàng thủ đáng tin cậy hơn thì phong độ thủ môn cũng sẽ lên theo. In Kepa we trust!
 
ông Cheek hồi trẻ khoẻ nguyên xi đá vị trí nào ở giữa cũng ok,chấn thương xong đá vị trí nào cũng ko ok
 
Buồn lắm, mình theo dõi chú này từ hồi còn chưa lên đội 1, hồi ấy đá mấy trận giải trẻ thi thoảng còn xem để xem đá đấm ra sao, mà giờ thành phế binh
 
Buồn lắm, mình theo dõi chú này từ hồi còn chưa lên đội 1, hồi ấy đá mấy trận giải trẻ thi thoảng còn xem để xem đá đấm ra sao, mà giờ thành phế binh

công nhận là tiếc, trước khi chấn thương đá rõ sáng
 
Tot sắp có Reguilon + Bale. Mặc dù covid nhưng nhà nhà đều chạy đua vũ trang. Liv vs Mu mà k theo thì dễ trăng tay mùa này. Năm nay đều có Euro vs cả Copa. K nghỉ đông, lịch thi đấu dày thằng nào cũng đá sống chết lực lượng mỏng thì toang ngay, chuyển chiến lược đua cup còn hơn.
 
Năm nay căng thật, đội nào cũng có ngôi sao tầm cỡ trong đội hình, thêm HLV cũng toàn hàng top nữa.
 
năm nay là cuộc chiến đội hình rồi, đội nào mà lineup mỏng là toang chắc.

Cheek của Sarri mùa Europa League đá cũng ra gì phết đấy, tự nhiên đi đá cái trận giao hữu vô thưởng vô phạt xong hỏng cmn chân bay cả sự nghiệp #:-s
 
Mình thì vẫn tin Chekk, đơn giản vì nó có đầu óc, cu nó đá chấn thương nghỉ nhiều nên cho nó thời gian, mà cu nó cũng ko phải dạng ăn chơi làm trò màu mè trên MXH, nên mình khá thích cu này.
Lại nhớ năm ngoái tầm này Azpil feed tần số cao, ăn chửi quá trời mà về sau vẫn đá ngon ầm ầm, nói chung cứ kiên nhẫn đi.
Mà kiên nhẫn với Chekk nhưng mình gần như cạn hoàn toàn niềm tin với Kepa rồi :D
 
Cheek có tin thần cầu thị thì còn hi vọng chứ ngoài tư duy tốt ra thì tố chất cũng bình thường lắm so với mặt bằng chung.
 
Bị ct xong rén chân quá; đá cứ đi bộ k éo thấy chạy gì cả
 
Cheek tính ra phẩm chất ngon mà,cao to (hơn m9 thì phải),chuyền được,va chạm éo ngán ai,rình cắn trộm được,đánh đầu được,thủ được,đúng kiểu quẳng vào đâu cũng đá được.Còn vụ lười là chú này đã thế từ hồi mới lên đội 1 rồi,cơ mà hồi đó lười nhưng trâu bò hiệu quả,cứ mong cải thiện là có một yaya tao rê phiên bản anh lợn ở tuyến giữa chel,xong tự nhiên giao hữu chấn thương xong tịt cả mùa,quay lại đá đúng như cc luôn
 
Tưởng Yoko ngốc nghếch cũng đc kỳ vọng là Yaya Toure chứ :))
 
Thì ông đen nào cũng kì vọng trở thành Đấng toàn năng như Yaya Toure

Pogba còn chưa làm được nữa là =))
 
Nhà ta bao giờ đá tiếp vòng 2 ấy nhỉ, bận quá k theo dõi đc lịch
 
Back
Top