Chúng ta là nhà vô địch. We Are Chelsea!!!!

Đội hình đá với Tot thì câu hỏi chỉ là Lampard có dùng ngay Kai và Pu mẽo hay ko thôi, chứ các vị trí khác thì vẫn thế thôi mà.
 
Chắc đội hình lại như mấy trận PL, thay Kov = Kai, sau cho Pulisic vào tùy tình hình :D
 
Dầu gội đầu xác nhận Chels sẽ đẩy Kepa ngay mùa đông này rồi. Hợp lý thôi, chứ cho Kepa dự bị thì sao cải thiện đc phong độ, kể cả cho Kepa bắt 3-4 trận cũng ko giải quyết đc gì, vì vị trí thủ môn đặc thù phải chơi liên tục mới ok đc.
 
Thì ra trong này cũng có ông bị khoá mõm à, cay vãi. :6cool_beat_brick:
 
Mou hôm qua cũng ém nhiều hàng để dành trận cuối tuần, cuối tuần này căng phết =)) có ông nào cảm nhận đc sức ép tỏa ra từ trận cuối tuần chưa, nếu thắng thì khả năng cao là sẽ đầu bảng đó =))
 
cột mốc đáng nhờ phết, trận này cả miền bắc lần nam đều làm offline lớn luôn
Trận đấu tới đây với Tottenham sẽ là trận đấu thứ 1000 của Chelsea dưới triều đại của ông chủ Roman Abramovich. Thành tích của Chelsea trong 999 đã qua
608 thắng 215 hòa 176 thua
Ghi 1903 bàn Lọt lưới 896 bàn
Đạt tỉ lệ chiến thắng: 60,9%
Các danh hiệu giành được:
5 Premier League
5 FA Cup
3 League Cup
2 Siêu cúp Anh
1 Champions League
2 Europa League
 
Giờ báo chí cứ đăng tin về Chel vs Tot suốt. Hứa hẹn căng thẳng đây. Thằng thì tốt nhưng hòa vẫn ok. Dù j cũng là thầy cũ.
 
Dù gì cũng là sân nhà 2 đội đang form cao, công thủ tốt lại super sunday thì báo chí chả nói nhiều.
 
Giờ báo chí cứ đăng tin về Chel vs Tot suốt. Hứa hẹn căng thẳng đây. Thằng thì tốt nhưng hòa vẫn ok. Dù j cũng là thầy cũ.

Thắng thì vẫn hơn, trận này đá sân nhà, thắng thì tiến gần đến ngôi đầu bảng hơn, đồng thời morale boost kha khá cho team.
 
Trận này chắc hòa, giống trận gặp mu nhưng bạo lực hơn :))
 
Hoà trở lên là đẹp, thấy Tot năm nay quá khác biệt so với mọi năm.
 
Mou khích Lampard trên mặt báo, chắc là muốn Lampard nóng máu xua quân đá tấn công.
Mà chắc Lampard cũng chả quan tâm, vẫn sẽ đá cẩn trọng thôi, phần vì Tot của Mou luôn gặp khó trước đội ko tấn công, phần vì sau đây 3 ngày Chels phải bay sang Sevilla đá C1 tranh đầu bảng rồi.
 
Cứ không thua là được rồi :D
 
Liv chia điểm rồi, thiên thời, nhà ta mai không win để lên ngôi đầu thì đành tự trách mình vô năng thôi.
 
Vậy là đúng như mình đoán, trận mai thắng nữa là đầu bảng.
 
Back
Top