Chúng ta và xã hội

Dạo gần đây mình suy nghĩ khá nhiều liên quan đến việc ứng xử sao khi gặp những tình huống không hay khi trên đường.

Đành rằng khi người ta nhổ nước bọt , ném rác ra giữa đường đang sạch sẽ . Mình nên nói j không hay đơn giản là giành cho người ta ánh mắt khinh bỉ ...

Tệ hơn việc đó , khi đang đi trên đường gặp 1 lũ du côn, nó đang trấn tiền , xin đểu 1 cậu bạn nhỏ hơn hay là bọn nó đang lôi kim tiêm ra dọa này dọa nọ . Mình nên nhảy vào can ngăn hay là mặc kệ thôi , đi về nào , không liên quan tới mình ...

Khi mình bị trấn lột có nên la lên trông đợi vào sự giúp đỡ của người khác hay nên đưa tiền cho bọn nó để tránh ăn kim tiêm , dao dĩa vào người ... Có nên đánh trả bọn nó không ?

Bạn mình nó đi xe bus bị móc túi , chắc có người nhìn thấy nhưng không ai nói j , mình cũng suy nghĩ rất nhiều , nếu là mình , mình có nói không , có thể câu trả lời của mình hiện tại là có , nhưng nếu thực sự trong hoàn cảnh đó mình có làm vậy không , mình cảm thấy hèn hạ cho mình wa cũng như cảm giác bất lực khi trông đợi vào người xung quanh
thích thì bạn cứ làm thử 1 phát nếu bình yên vô sự thì làm tiếp ko thì thôi :-" về sau nhìn thấy cảnh tương tự thì rút êm hoặc phương án khác :-"
Đây là 1 trường hợp mà em thấy khi đọc truyện nhưng chắc khó làm theo được vì hoàn cảnh chủ quan lẫn khách quan. Nếu em làm theo kiểu trong truyện chắc bị mấy người trên xe đánh hội đồng chết mất :(( (thú thật là em thấy người dân nước ta nó kì kì làm sao ấy, gặp trường hợp như trong truyện ở dưới thì không giúp nhưng mà hễ đánh hội đồng thì lại rất hăng say :(()

[spoil]
4201254948d91032189.png

4201254948d9518483c.png

4201254948d9a0b6721.png

4201254948d9bc8e023.png
[/spoil]
truyện j` thế bác cho em xin cái link \:D/
chả nói cái gì to tát , mình đi ngoài đường thấy ai đi xe chưa gạt chân chống bao giờ mình cũng nhắc , nhưng mình chưa gạt thì nói thật là rất rất rất ít đc nhắc ... chỉ đến khi cua rẽ nó cạch cạch xoẹt xoẹt mới biết ...
đấy là nói cái nhỏ nhất nó phản ánh xã hội bây giờ , chứ những cái to tát như thấy bị đánh bị cướp lao vào cứu thì chắc là đếm đc trên đầu ngón tay :-s
như mình thì nếu thấy chắc cũng kô dám vào giúp :-s nên mình kô bao giờ đứng lại xem , có lần đi về buổi tối đoạn Kim Mã đường cũng kha khá đông mà dân vẫn chịu khó đứng ngó 1 ông tầm 4x đang túm đầu lên gối 1 cậu khoảng 2x vì va chạm giao thông :-/
nhìn thấy thì người ta mới nhắc chứ ko thì nhắc làm sao :-??
đánh nhau mà nhảy vào can lớ ngớ ăn đòn oan
 
Sống thì không nghĩ cho mình thì cũng nghĩ đến ng` thân bạn bè , nên tốt nhất không chắc chắn thì cố nhắm mắt mà làm lơ đừng vì chút bất bình không kiềm chế dc mà mình phải hối tiếc còn ng` thân thì phải đau khổ .
 
tớ thấy nếu bạn thấy chuyện gì chướng mắt thì hãy tìm cách thay đổi nó từ gốc
 
^
"tớ thấy nếu bạn thấy chuyện gì chướng mắt thì hãy tìm cách thay đổi cách nhìn từ gốc" nghe hợp lý hơn đấy ;))
 
Nghĩ gì thì cứ làm thế đấy, lương tâm sẽ không cắn rứt. Nhưng mà làm xong rồi thì tối về có thấy hài lòng với kết quả không thì hãy còn xem lại.
 
đã làm mấy việc nhỏ như thấy ai không gạt chân chống thì nói dùm người ta
lên xe bus ông kia có tờ 500k không thối được thì trả dùm tiền vé luôn
té xe thì giúp người ta dựng xe dậy dùm ........

chứ còn mấy việc như can ngăn đánh nhau , dí theo cướp , thì bó tay không muốn chết sớm :|
 
^ thầy mà làm mấy việc nho nhỏ như thế thì tới lúc chết cũng chưa đủ rep để thành phật đâu ;))

...nhưng chỉ cần mọi người ai cũng nghĩ và làm được như thầy thì cũng quá ổn rồi, không trong mong gì hơn. Tóm lai 1 câu: giúp người trong khả năng, còn cái vụ vì nghĩa quên thân thì cho qua một bên =((
 
đã làm mấy việc nhỏ như thấy ai không gạt chân chống thì nói dùm người ta
lên xe bus ông kia có tờ 500k không thối được thì trả dùm tiền vé luôn
té xe thì giúp người ta dựng xe dậy dùm ........

chứ còn mấy việc như can ngăn đánh nhau , dí theo cướp , thì bó tay không muốn chết sớm :|


Đã và đang gương thầy thôi ...

Lục Vân Tiên có võ ( cậu có ko ? ) còn giờ cướp có súng và dao + n công cụ và thủ đoạn khác. Võ hay mà gặp đạn bắn thì ... film HK có nhìu rồi á.
Cậu mún vì nghĩa quên thân thì nên xem lại các vụ tương tự cùng hình phạt ... và khả năng sống còn của cậu nữa á. Bao Công cho gít người đền mạng chứ giờ Việt Nam nhân ái lắm cậu ơi ... Mạng người giờ giá rẻ giật mình mà hậu quả là công lao ba mẹ nuôi cậu mấy chục năm đi theo mây khói, chưa tính vấn đề tình cảm cho xa.

Sống ở thời buổi này đúng là vì nghĩa quên thân là thiệt thân. Hic ! Rùi ko biết xã hội đi về đâu khi lòng tin đã xói mòn.
 
Chỉnh sửa cuối:
Nói chung là vầy, bạn giúp ngươi ta mà thành thì được người ta cám ơn một câu, còn giúp mà không thành hay thậm chí nguy hiểm đến tính mạng thì chả được gì, nếu chết thì gia đình bạn thế nào ? Cha mẹ bạn nuôi bạn bao nhiêu năm chưa báo hiếu đã ra đi trước họ rồi, hay thậm chí bạn đang có gia đình thì vợ con bạn ra sao lúc đó người ta có giúp lại được không ? Nói chung bạn muốn giúp cũng được nhưng phải suy nghĩ kĩ đã, giúp kiểu liều mạng quên thân mà chết sợ còn bị chửi ngu là đằng khác :).
 
Về vấn đề này thì trước tớ xem 1 bộ phim cũng rất hay tên là Miền ảo ảnh
1 người đàn ông da trắng đi ngang qua 1 bọn da trắng đang đánh đập 1 người da đen . Ông ta thấy thế và nghĩ ko biết có nên cứu hay ko và ông ta đã ko cứu người ấy . Vài ngày sau da của ông ta bắt đầu đen và trở nên giống người da đen ấy , rồi 1 tối nọ ông ta đang đi trên đường và bị bọn da trắng đánh đập và 1 chiếc xe đã cứu ông ấy và người trong chiếc xe chính là ông ta lúc trước ;))
 
^ phim thôi chứ đời khác lắm .

nhớ lúc trước đi đổ xăng mà quên đem tiền , có em thấy vậy cho mình 20k luôn :) , nhớ mãi em đó , nhưng lúc đó quên đem điện thoại xin số em :) , thôi thì để lại kỉ niệm mình giúp người khác
 
Đành rằng là bọn nó đánh nhau , mình mặc kệ , bọn nó cầm dao chém nhau , mình né ra 1 bên
Nhưng đằng này là bọn nó trấn tiền giữa ban ngày , thằng bé con rơm rớm nước mắt hướng ánh nhìn cầu cứu đến cậu , cậu có bỏ đi 1 cách thẳng thừng không chút do dự không mới nói ...

Ra đường , ai cũng nói là không phải việc của mình thì né ra , nhưng mình đặt 1 trường hợp là , cậu bị bọn nó trấn giữa ban ngày , trấn giữa nơi đông người , rút dao ra dọa cậu , mọi người nhìn cậu , không ai thèm giúp đỡ , cậu sẽ bàng hoàng và shock hơn cả việc bị mất tiền . Thực ra trường hợp đó cũng khó xảy ra vì dù sao XH vẫn còn rất rất nhiều người tốt .
" Cuộc đời có thể không toàn màu hồng , nhưng chắc chắn rằng màu hồng đó sẽ không bao giờ mất "
 
tớ thì chỉ thủ sẵn 1 câu để phòng hờ khi bị cướp giật
[spoil]bớ người ta hiếp dâm, hiếp dâm giữa đường[/spoil]
và hi vọng sẽ có người tốt đến giúp.
 
Back
Top