Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
...
Thực ra tôi cũng chả tốt đẹp gì
Nhưng cảnh như thế không động lòng chắc phải sắt đá lắm
Cũng vì chuyện này mà cãi nhau với người yêu
Con bé kia thì lo từng chén cơm. Người yêu mình thì![]()
có chuyện này mà phải cãi nhau với NY!kg thể so đo như vậy được,dù ra sao đáng lý ra anh ta phải khen bạn và yêu bạn biết chừng nào chứ:),dù so sánh ra sao NY của bạn vẫn đang ở tuổi khỏe mạnh kiếm tiền,còn cô bé kia thì còn nhỏ,giúp 1 người ta sẽ kg cần nghĩ họ đang ghạt chúng ta hay kg,vì biết đâu họ đang cần 1 sự giúp đỡ,trên đời này người đẹp nhất chính là ở tấm lòng,theo mình anh ta phải là người cảm thây hạnh phúc và trân trọng bạn mới đúng,vì 1 việc thiện mà cãi nhau...
:) thật đáng khâm phục ^^ ... ở đời còn cần có n~ người nhu vậy ....
bản thân chúng ta ai cũng đều có 1 tâm hồn lương thiện,nhưng do quan điểm sống đã tự khép tâm hồn chúng ta lại,khiến chúng ta nhìn cuộc đời trở nên tối tăm đi,cố gắng cởi mở tâm hồn tươi đẹp đó thì xã hội đâu còn những mảnh đời trớ trêu!
.Tớ là con trai nhé !có chuyện này mà phải cãi nhau với NY!kg thể so đo như vậy được,dù ra sao đáng lý ra anh ta phải khen bạn và yêu bạn biết chừng nào chứ:),dù so sánh ra sao NY của bạn vẫn đang ở tuổi khỏe mạnh kiếm tiền,còn cô bé kia thì còn nhỏ,giúp 1 người ta sẽ kg cần nghĩ họ đang ghạt chúng ta hay kg,vì biết đâu họ đang cần 1 sự giúp đỡ,trên đời này người đẹp nhất chính là ở tấm lòng,theo mình anh ta phải là người cảm thây hạnh phúc và trân trọng bạn mới đúng,vì 1 việc thiện mà cãi nhau...
![]()
Hic... Gần nửa triệu bạc. Với mình cũng là lớn lắm rồigặp mình thì mình ko làm như thế, vì tiền kiếm ra còn khó khăn quá ~.~ đi làm mới thấy tiếc tiền kinh khủng chả dám xài gì. hồi đấy bố mẹ cho thì xài như vứt tiền :(.
có lẽ cảm thấy cậu tốt hơn người bình thường thôi. ở đời có cả trăm ngàn hoàn cảnh, thật giả lẫn lộn. khi nào dư dả nhiều đã, hãy nghĩ đến chuyện như vậy.
Nào có dư dả gì.
Tớ là con trai nhé !
Hic... Gần nửa triệu bạc. Với mình cũng là lớn lắm rồiNào có dư dả gì.
Ai ở đây lâu rồi chắc cũng biết hoàn cảnh mình
p/s : Mong là sau topic này Tâm sự sẽ có nhiều người tốt hơn :P
trời ạ,thế thì NY cậu và cậu cãi đúng rồi
con gái khác con trai về điểm này đó
....lầm tưởng tai hại
...tưởng con gái1 lúc nào đó có định quay lại xem thử cô bé ntn ko LAX![]()

:-*ngày xưa đọc ảo giác của lax là bít lax là người có tư tưởng tốt rùi.
cái này thì đáng phải học lax nhiều.Nếu là mình thì mình sẽ không bỏ ra hơn 400k cho người không quen biết :(
xã hội này mà tràn ngập chuyện tốt thì tốt biết mấy![]()





Lúc nào có thời gian. Mà cái này chắc lâu lắm mới có. Khi nào đi làm dư dả tiền bạc rồi ấytui vác về post blog cơ
Thích kiểu chuyện kết thúc không có hậu vì nó giống đời sống bây giờ.phũ nhưng thật
Lúc nào dảnh viết chuyện cho anh em đọc đi![]()




