Chuyên đề dành cho những người yêu thích làm phụ đề .

  • Thread starter Thread starter Steiner
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Đây anh Steiner
http://forums.gamevn.com/showpost.php?p=4415245&postcount=438
Xong rùi đấy,em edit lại số câu trong bản E và V cho phù hợp với số câu trong kanji và romaji rồi:p
Mà khoan đợi em edit bản E đã.
Gà còn Cherish nữa đấy,còn phải phụ tớ First Xmas nữa,chưa xong đâu :-w
 
Do tính thẩm mĩ nên sẽ có 1 số bài không nên chèn tiếng anh vào , trong đó có bài winter love , em khỏi sửa cho mệt .
 
Sau khi xem xét lại bản E em đã edit,em thấy nên thêm vào anh ạ^^ để người xem cảm nhận hết cái lyric dã man này 8-}
 
Chỗ đâu mà chèn hả em ? tiếng việt dài như đàn kiến , viết 1 dòng ko đủ phải xài 2 dòng , tiếng Anh nữa thì ...
 
Chỗ đâu mà chèn hả em ? tiếng việt dài như đàn kiến , viết 1 dòng ko đủ phải xài 2 dòng , tiếng Anh nữa thì ...
Em thấy sau khi edit lại nó đâu có dài quá đâu:-/ ,hơn Momentum có chút xíu thôi,cả tiếng anh nữa,anh xem lại lần nữa nào:hug:
 
Cherish
để mai đi
tớ sắp chết rồi 8-}
Uh thì mai;))
Nhưng nhớ phụ tớ cái First Xmas:((,1 mình tớ chịu không nổi đâu:((.
Mà Gà cho tớ cái link tỏ tình của cậu và em gái bên Accvn nào,nghe cậu than nãy giờ,tò mò quá:'>
Mà thôi,nghĩ lại không nên tò mò chuyện riêng của người khác:'>,mà ngày mai bao giờ cậu đưa tớ cái Cherish thế?
 
Khè khè , Winter love đã xong , âm thanh vòng ac3 , chất lượng hình ảnh tuyệt hảo dù xem ở chế độ fullscreen , dung lượng 125 MB , độ dài 5 phút 38 giây (^_^)
 

Attachments

  • winter love.jpg
    winter love.jpg
    155.8 KB · Đọc: 146
Bây giờ thế này em ạ , trong máy của em có sẵn thì em copy tất cả các bản lời thoại kanji - romanji - english và vietnam của tất cả các bài vào chung 1 file txt ( nhớ chia các bài ra bằng ================= ) rồi attach lên giùm anh đi , nói thiệt với em là hiện giờ anh rối tung rối mù , ko biết bản dịch nào là của bài nào cả , khổ quá đi thôi .
 

Attachments

  • thanhphong.jpg
    thanhphong.jpg
    22.3 KB · Đọc: 1,579
Anh coi lại dùm em,mỗi bài Post là 1 bài có đủ cả 3 bản mà 8-}.Giờ mà bắt em nhét vào 1 file txt chắc em chết mất 8-}.Đang nhức đầu với Boku no Kimochi đây 8-}.
 
Mk , đúng là ác mộng đêm đông , tùm lum cả , đành ngồi mò vậy ....
 
Boku no Kimochi
Lyrics and music:WaT
Translated by:tgame:'>,Genious_Ranza

I'm going to give
My feelings to you
I want to tell them to you as they are
They light up white with the season

The changing season
Floats on the northerly wind
Before I know it
There's one event left at the end of the year
Taking glances at you, who are having fun
A little bit more than usual, out of the corner of my eye
I was standing aside and looking at you
With timid feelings, for some reason
When the fluttering snow dances in the air
For some reason, you're so loveable
I'm grateful to you
But I can't say it very well

And my wish is
For you to smile
That would make me more happy than anything
I'm going to give
My feelings to you
I want to tell them to you as they are
They light up white with the season

Before I know it, the decorated streets
Make me feel excited
I'm no good at it
But I'm trying to produce
Where as I normally am just followed
And today, just for you
I've thought of some modest
Present to give
When the fluttering snow dances in the air
We walk at night, along the tree lined streets
Before I know it the lights are on
The streets are colored with lights
This is our season
You smiling, that's the only
Thing that I want to see
Not just for today
But for every day
These feelings of mine will
Pass through all of the seasons

"I'm going to protect you"
I can't just simply say that
But instead of standing opposite you
I want to go toward the same future together

And my wish is
For you to smile
That would make me more happy than anything
I'm going to give
My feelings to you
I want to tell them to you as they are
They light up white with the season

La la la...

Vietnamese

Anh sẽ trao cho em
Những cảm xúc của lòng mình
Những tình cảm chân thật mà anh muốn trao em
Thắp sáng lên màu trắng của mùa đông.

Thời khắc giao mùa
Lướt nhẹ trên cơn gió phương bắc
Trước khi anh kịp biết
Cuối năm đã gần kề
Khẽ liếc nhìn em đang mỉm cười
Một chút bất thường,thoát khỏi tầm nhìn của mình
Anh đang đứng bên đường và khẽ nhìn em
Với một chút nhút nhát bất chợt
Khi những bông tuyết nhẹ nhàng khiêu vũ trên nền trời
Em thật đáng yêu biết bao
Anh thật sự yêu em
Nhưng anh không thể mở lời được.

Và ước mong của đời anh là
Nụ cười mãi trên môi em
Với anh,đó là niềm hạnh phúc nhất
Anh sẽ trao cho em
Những cảm xúc của lòng mình
Những tình cảm chân thật mà anh muốn trao em
Thắp sáng lên màu trắng của mùa đông.

Trước khi anh kịp nhận ra,những con đường trang hoàng
Làm anh cảm thấy hào hứng
Dù anh không xuất sắc
Nhưng anh vẫn luôn cố gắng
Ngay cả khi anh không biết phải bắt đầu từ đâu
Và hôm nay,vì em
Anh nghĩ ra những món quà đáng yêu nhất
Để trao cho em.
Khi những bông tuyết nhẹ nhàng khiêu vũ trên nền trời
Ta cùng sánh bước trong đêm giữa những hàng cây thẳng tắp
Trước khi anh kịp nhận ra,đèn đã bật sáng
Những con đường được tô điểm đầy màu sắc
Đây là mùa của chúng ta
Nụ cười của em
Đó là điều duy nhất mà anh muốn nhìn thấy
Không phải chỉ riêng hôm nay
Mà cho mọi ngày
Những cảm xúc dâng trào trong lòng anh
Sẽ tồn tại cùng tháng năm

" Anh sẽ bảo vệ em "
Anh không thể chỉ nói thế
Nhưng thay vì chỉ đứng đối diện em
Anh muốn cùng đi trên con đường tương lai với em

Và ước mong của đời anh là
Nụ cười mãi trên môi em
Với anh,đó là niềm hạnh phúc nhất
Anh sẽ trao cho em
Những cảm xúc của lòng mình
Những cảm xúc chân thật mà anh muốn trao em
Thắp sáng lên màu trắng của mùa đông.

La la la...
------------------------------
Gà,edit hộ tớ nào:hug:
 

Attachments

You
Kumi Koda
Lyrics: Kumi Koda, Yoko Kuzuya
Music: Yoko Kuzuya
Translated by:Angel_of_light,tgame:'>

My breath turns white, as winter comes
and in your city, snow is already falling
I can feel you, far far away
but in my heart I feel no much distance
One day, our wish will be
the only thing I need
If we stay together
we won’t have to be weak

If I could be at the place you see
I wouldn’t need anything else
But you’re not here in this place and
in all the snow I see how my world stops turning

Some times, I sort of thought,
that there’s no happiness, other than here
Can people love someone, and then forge that
person, and then love another person?
We couldn’t be together from the very beginning
be we were able to become as one
Because we meet half way we don’t have
to bother with those useless efforts

If I could be at the place you see
I wouldn’t need anything else
But you’re not here in this place and
in all the snow I see how my world stops turning

If I could be at the place you see
I wouldn’t need anything else
But you’re not here in this place and
in all the snow I see how my world stops turning

I want to be with you, with you oh baby
I’ll never forget you
As the snow keeps on falling
I embrace our moments in my heart

Hơi thở em hóa trắng,như thể đông giá đến
Và trong thành phố của anh,tuyết giá đã rơi
Em có thể cảm nhận được anh từ nơi xa rất xa
Nhưng trong tim mình,em không cảm thấy tồn tại khoảng cách
Một ngày nào đó,mơ ước của đôi ta
Sẽ là điều duy nhất em mong muốn
Nếu đôi ta ở bên nhau
Em sẽ ko trở nên yếu mềm.

Nếu em có thể ở cùng một nơi với anh
Em sẽ ko cần bất cứ thứ gì khác
Nhưng anh ko còn ở nơi đây và
Trong tuyết dường như thế giới của em đã ngừng chuyển động.

Đôi khi em suy ngẫm
Rằng ko đâu là hạnh phúc , trừ nơi đây
Có khi nào người ta yêu một người , và rồi lãng quên đi người đó
Và rồi lại yêu môt người khác ?
Dù đôi ta không thể ở bên nhau ngay từ thưở ban đầu
Nhưng chúng ta vẫn có thể kết hợp thành một
Vì chúng ta đã gặp được một nửa còn lại của mình
Không cần bận tâm đến những điều vô dụng khác.

Nếu em có thể ở cùng một nơi với anh
Em sẽ ko cần bất cứ thứ gì khác
Nhưng anh ko còn ở nơi đây và
Trong tuyết dường như thế giới của em đã ngừng chuyển động.

Nếu em có thể ở cùng một nơi với anh
Em sẽ ko cần bất cứ thứ gì khác
Nhưng anh ko còn ở nơi đây và
Trong tuyết dường như thế giới của em đã ngừng chuyển động.

Em muốn đến bên anh, mãi mãi ở bên anh
Em sẽ không bao giờ quên được anh
Giống như tuyết trắng vẫn mãi rơi
Em giữ mãi trong tim mình những phút giây hạnh phúc của đôi ta
-----------------------
Gà,check this for me again:hug:
 

Attachments

Cuối cùng cũng encode xong hết 3 bài em đưa link (^_^)
 
La la la...

Anh sẽ trao cho em
Những cảm xúc của lòng mình
Những tình cảm chân thật mà anh muốn trao em
Thắp sáng lên màu trắng của mùa đông.

Thời khắc giao mùa
Lướt nhẹ trên cơn gió phương bắc
Trước khi anh kịp biết
Cuối năm đã gần kề
Khẽ liếc nhìn em đang mỉm cười
Một chút bất thường,thoát khỏi tầm nhìn của mình
Anh đang đứng bên đường và khẽ nhìn em
Với một chút nhút nhát bất chợt
Khi những bông tuyết nhẹ nhàng khiêu vũ trên nền trời
Em thật đáng yêu biết bao
Anh thật sự yêu em
Nhưng anh không thể mở lời được.

Và ước mong của đời anh là
Nụ cười mãi trên môi em
Với anh,đó là niềm hạnh phúc nhất
Anh sẽ trao cho em
Những cảm xúc của lòng mình
Những tình cảm chân thật mà anh muốn trao em
Thắp sáng lên màu trắng của mùa đông.

Trước khi anh kịp nhận ra,những con đường trang hoàng
Làm anh cảm thấy hào hứng
Thật sự là anh không giỏi
Nhưng anh luôn cố gắng tạo ra
Mặc cho anh không biết nhiều
Và hôm nay,vì em
Anh nghĩ ra những món quà đáng yêu nhất
Để trao cho em.
Khi những bông tuyết nhẹ nhàng khiêu vũ trên nền trời
Ta cùng sánh bước trong đêm giữa những hàng cây thẳng tắp
Trước khi anh kịp nhận ra,đèn đã bật sáng
Những con đường được tô điểm đầy màu sắc
Đây là mùa của chúng ta
Nụ cười của em
Đó là điều duy nhất mà anh muốn nhìn thấy
Không phải chỉ riêng hôm nay
Mà cho mọi ngày
Những cảm xúc dâng trào trong lòng anh
Sẽ tồn tại cùng tháng năm

" Anh sẽ bảo vệ em "
Anh không thể chỉ nói thế
Nhưng thay vì chỉ đứng đối diện em
Anh muốn cùng đi trên con đường tương lai với em

Và ước mong của đời anh là
Nụ cười mãi trên môi em
Với anh,đó là niềm hạnh phúc nhất
Anh sẽ trao cho em
Những cảm xúc của lòng mình
Những cảm xúc chân thật mà anh muốn trao em
Thắp sáng lên màu trắng của mùa đông.

La la la...

...edit xong...
 
Gà,coi dùm chỗ này
Thật sự là anh không giỏi
Nhưng anh luôn cố gắng tạo ra
Mặc cho anh không biết nhiều
I'm no good at it
But I'm trying to produce
Where as I normally am just followed
Thấy không ổn - -''.
Và Cherish đâu hử?:-w
 
I'm no good at it
But I'm trying to produce
Where as I normally am just followed

Dù anh không xuất sắc
Nhưng anh vẫn luôn cố gắng
Ngay cả khi anh không biết phải bắt đầu từ đâu
...
rite ?
...Cái Cherish thì cho khất,mới đi kiểm tra tay xong
vừa online gặp ngay chủ nợ :((
 
Ừ thì đến hết sáng mai là phải xong đấy:-w.
Tớ giao cho Gà có 6 bài thì Gà quăng trả lại cho tớ hết 2 rồi,mà 1 bài thì cực dài còn 1 bài thì kanji tùm lum 8-}.Tớ mà chết vì sốt huyết não là sẽ theo bám Gà đấy 8-}.
Còn bây giờ coi dùm tớ cái bài You này xem 8-}
http://forums.gamevn.com/showpost.php?p=4422178&postcount=454
 
Hơi thở em hóa trắng,như thể đông giá đến
Và trong thành phố của anh,tuyết giá đã rơi
Em có thể cảm nhận được anh từ nơi xa rất xa
Nhưng trong tim mình,em không cảm thấy tồn tại khoảng cách
Một ngày nào đó,mơ ước của đôi ta
Sẽ là điều duy nhất em mong muốn
Nếu đôi ta ở bên nhau
Em sẽ ko trở nên yếu mềm.

Nếu em có thể ở cùng một nơi với anh
Em sẽ ko cần bất cứ thứ gì khác
Nhưng anh ko còn ở nơi đây và
Trong tuyết dường như thế giới của em đã ngừng chuyển động.

Đôi khi em suy ngẫm
Rằng ko đâu là hạnh phúc , trừ nơi đây
Có khi nào người ta yêu một người , và rồi lãng quên đi người đó
Và rồi lại yêu môt người khác ?
Dù đôi ta không thể ở bên nhau ngay từ thưở ban đầu
Nhưng chúng ta vẫn có thể kết hợp thành một
Vì chúng ta đã gặp được một nửa còn lại của mình
Không cần bận tâm đến những điều vô dụng khác.

Nếu em có thể ở cùng một nơi với anh
Em sẽ ko cần bất cứ thứ gì khác
Nhưng anh ko còn ở nơi đây và
Trong tuyết dường như thế giới của em đã ngừng chuyển động.

Nếu em có thể ở cùng một nơi với anh
Em sẽ ko cần bất cứ thứ gì khác
Nhưng anh ko còn ở nơi đây và
Trong tuyết dường như thế giới của em đã ngừng chuyển động.

Em muốn đến bên anh, mãi mãi ở bên anh
Em sẽ không bao giờ quên được anh
Giống như tuyết trắng vẫn mãi rơi
Em giữ mãi trong tim mình những phút giây hạnh phúc của đôi ta

Cherish tớ sẽ dịch mà 8-}
chỉ vứt lại bài Boku thôi :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top