Chuyên đề dành cho những người yêu thích làm phụ đề .

  • Thread starter Thread starter Steiner
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Thế thì em gửi meo cho anh đi , để anh lập cái thùng meo mới gòi cho em hay để em gửi vô cho tiện . Mấy cái thùng meo hiện anh đang dùng , cái nào cũng 15 - 16% of 2 GB hết , ngồi mò cái thư của anh em từ năm nảo năm nào đúng là ác mộng !
Em đang tìm cái host để gửi chứ gửi mail thì cũng hơi mệt và mất công +_+
Ừa , để anh gửi cho em sub hiệu ứng , anh gửi vào thùng meo của em luôn , thùng meo của em là gì nhỉ ? từ đó tới giờ mà anh ko biết . Dạo này nên chat chít qua Y!M vì GVN dạo này ngày làm ngày nghỉ , chán chết !
Email của em là [email protected] ;)),mà em không on trên yahoo thường xuyên đâu +_+,chat qua yahoo dễ gây chuyện lắm,lần trước đã mất thằng bạn vì chat trên yahoo rồi +_+
 
Email của em là [email protected] ,mà em không on trên yahoo thường xuyên đâu +_+,chat qua yahoo dễ gây chuyện lắm,lần trước đã mất thằng bạn vì chat trên yahoo rồi +_+
E-mail này thấy quen lắm , hình như có gặp ở đâu rồi đây này , quen , rất quen mà không nhớ đã gặp trong trường hợp nào ........

Mà anh add rồi đó , tối mai mà GVN có down thì ra Y!M chat với anh , yên tâm , không phải mất anh đâu mà lo (^_^)
 
Nếu vậy thì okie :p
Nhưng chắc tối mai em không on đâu,phải tìm tài liệu business news với mí lị Kinh tế chính trị M-L :((
 
e hèm...
đúng là " hậu tết "...
nhiều việc nó cứ vào ập mẹt,tưởng hết gượng nổi luôn +___+
 
Ai cũng vậy thôi mà , nghỉ nhiều , tự nhiên vực dậy làm như trâu => anh choáng mấy hôm nay ấy chứ (^_^)
 
Tgame coi hạ gục nốt doraemon và planetarium đi , anh canh karaoke của planetarium xong rồi đó (^_^)
 
Tgame coi hạ gục nốt doraemon và planetarium đi , anh canh karaoke của planetarium xong rồi đó (^_^)
Mấy hôm nay mãi chơi và học quá nên quên mất vụ fansub :p,để tối nay em coi lại cái Planetarium cho :p...
 
Anh đang thiết kế hình để quảng cáo planetarium, có lẽ 5 fút nữa là xong thôi .

Em coi chia câu kĩ 1 tí để anh biết đường mà add sub .
 
Anh đang thiết kế hình để quảng cáo planetarium, có lẽ 5 fút nữa là xong thôi .

Em coi chia câu kĩ 1 tí để anh biết đường mà add sub .
Gamevn chiều nay down nên em không vào lấy bản dịch của Gà được =((,nhưng bù lại thì em đã trans xong bài Ending của Doraemon rồi ;;) ,anh xem và edit cho em nhé,nhớ post bản anh edit vào đây luôn :p.Planetarium thì không edit được vì sắp có việc bận =_=
幸せのドア (Shiawase no Door)
作曲(Compose) 林 仁
編曲(Arrange) 林 仁
作詞( Lyric) : 沢田知可子 (Sawada Chikako)
うた 中西保志 (Nakanishi Yasushi) duet with 沢田知可子 (Sawada Chikako)

Mã:
君の手を握りしめて歩き出した銀色の道
あどけない君の笑顔
夜明け前を照らしながら

あなたとならばどんな道のりも楽しむから
幸せになろうね
誓う言葉かみしめながら
静かな街を目覚めてく空を
どこまでもゆける気がする
幸せのドアだね
kimi no te o nigirishime te aruki dashi ta giniro no michi

adokenai kimi no egao

yoake mae o terashi nagara


anata to nara ba donna michinori mo tanoshimu kara

shiawase ni naro u ne

chikau kotoba kamishime nagara

shizuka na machi o mezame te ku sora o

doko made mo yukeru ki ga suru

shiawase no doa da ne


Khẽ nắm lấy tay em đặt vào bàn tay anh, ta cùng bước đi trên con đường màu bạc
Nụ cười thánh thiện của em
Tỏa sáng rực rỡ trước ánh ban mai

Khoảng cách là đâu khi con tim hai ta luôn cùng chung nhịp đập
Hãy cùng nhau xây nên hạnh phúc
Lời nguyện thề đắng cay mà hạnh phúc
Làm tỉnh giấc quảng trường yên tĩnh
Và đôi ta có thể đi bất cứ đâu
Với cánh cửa hạnh phúc mở ra nơi chân trời
--------------------------------------------------------------------------
Đây là version xài trong anime,còn bản full thì em đang dịch trong blog của em nhưng chưa xong:p
 
Edit [ kiểu đơn giản hoá ]

Khẽ nắm tay nhau , ta cùng bước đi trên con đường màu bạc
Nụ cười của em
Tỏa sáng rực rỡ trong ánh ban mai

Khoảng cách là đâu khi con tim hai ta luôn cùng chung nhịp đập
Hãy cùng nhau xây nên hạnh phúc
Lời nguyện thề đắng cay mà hạnh phúc
Làm tỉnh giấc quảng trường yên tĩnh
Và đôi ta có thể đi bất cứ đâu
Với cánh cửa hạnh phúc mở ra nơi chân trời
 
Okie,thế là xong cái ending :))
Kế hoạch thay đổi nên giờ em edit cái Planetarium cho anh đây :p...
 
Edit:Ranza
Mã:
夕月夜 顔だす 消えてく 子供の声
遠く遠く この空のどこかに 君はいるんだろう
夏の終わりに2人で抜け出した この公園で見つけた
あの星座 何だか 覚えてる?

会えなくても記憶をたどって 同じ幸せを見たいんだ
あの香りとともに花火がぱっと開く

行きたいよ君のところへ 今すぐかけだして行きたいよ
まっ暗で何も見えない怖くても大丈夫
数えきれない星空が今もずっとここにあるんだよ
泣かないよ 昔 君と見たきれいな空だったから

あの道まで響く 靴の音が耳に残る
大きな自分の影を見つめて想うのでしょう
ちっとも変わらないはずなのに せつない気持ちふくらんでく
どんなに想ったって君はもういない

行きたいよ君のそばに 小さくても小さくても
1番に君が好きだよ 強くいられる
願いを流れ星に そっと唱えてみたけれど
泣かないよ 届くだろう きれいな空に

会えなくても記憶をたどって 同じ幸せを見たいんだ
あの香りとともに花火がぱっと開く

行きたいよ君のところへ 小さな手をにぎりしめて
泣きたいよ それはそれは きれいな空だった
願いを流れ星に そっと唱えてみたけれど
泣きたいよ 届かない思いをこの空に…
1,2,3,4

Evening approaches and the voices of night-smiling children fade
I know that you are somewhere under this sky, far, far away
At summer’s end, we snuck away together, we found this park
I kind of remember that constellation
Màn đêm dần xuất hiện và những âm thanh - như tiếng trẻ thơ cười đùa - đang dần tắt
Em biết rằng anh đang ở một nơi nào đó dưới bầu trời này, xa...thật xa
Khi mùa hè qua đi, chúng ta cùng sánh vai ,và tìm thấy công viên này
Em vẫn còn nhớ chòm sao ấy
5
Even if I don’t meet you, I can search for memories
Of the same sort of happiness.
Dù rằng không được gặp anh, em vẫn có thể tìm lại trong hồi ức
Về niềm hạnh phúc ấy
6
Both the smell and fireworks going “bang”
Cả mùi pháo hoa khi nó nổ vang trời
7
I want to go to where you are
I want to start running there soon
Em muốn đến bên anh
Em muốn chạy nhanh đến đó ngay
8
I can’t see anything in the inky darkness
Even if I’m scared I’ll be okay
Em không thấy được gì trong màn đêm đen như mực
Dù sợ hãi, nhưng chắc em sẽ ổn thôi
9
The wisdom of this clear sky
Is here now all the time.
Sự thông thái của bầu trời trong lành vẫn ở đây, lúc nào cũng thế...
10
I didn’t cry when I saw you in the past
Because the sky was clear.
Ngày đó khi gặp anh, em đã không khóc
Bởi vì bầu trời khi ấy cũng trong lắm...
11
Daily, from that road over there, I can only hear one sound.
Bên tai em vẫn đọng lại tiếng bước chân trên con đường phía ấy
12
Maybe I’ll stare at my big shadow.
Có lẽ em sẽ lại nhìn đăm đăm vào cái bóng lớn của mình
13
It is not in the least expected to change.
Đó hoàn toàn không phải là sự thay đổi mà em mong đợi
14
A sad feeling expands inside me.
This is the “you’re not there” kind of feeling.
Nỗi buồn chợt xâm chiếm tâm hồn em.
Một nỗi buồn vì không có anh ở đây
15
I really want to go and be next to you
Even though I am really, really small
Em thật sự muốn đến bên cạnh anh
Cho dù em thật sự rất nhỏ bé
16
I love you the most
I can be strong
Cuộc đời này em chỉ yêu mình anh
Và em có thể mạnh mẽ hơn
17
I suddenly try to make a wish on a falling star
Một ngôi sao băng vừa qua và em cố ước 1 điều
18
Maybe I’ll reach the point where I don’t cry
In a clear sky.
Có thể em sẽ đến được 1 nơi mà em không còn phải rơi nước mắt
Nơi nào đó trên bầu trời trong vắt kia
19
Even if I'm not with you, I can search for memories
Of the same sort of happiness.
Dù rằng không ở bên anh, em vẫn có thể tìm lại trong hồi ức
Về niềm hạnh phúc ấy
20
Like the smell, together with fireworks going “bang”
Cả mùi pháo hoa khi nó nổ vang trời
21
I want to go to your place (The place that is with you…)
A small hand clenching yours,
Một bàn tay bé nhỏ nắm chặt tay anh
Em muốn đến chỗ anh ( nơi mà em được bên anh...)
22
I want to cry; that is a beautiful sky.
Em muốn khóc...bầu trời thật đẹp
23
I suddenly try to make a wish on a falling star
Một ngôi sao băng vừa qua và em cố ước 1 điều
24
Under this sky, I don’t think that I want to cry.
Dưới bầu trời này, em không muốn mình phải khóc...
--------------------------------------------------------------------------
Vì bài này thằng trans nó ghi romaji và kanji 1 kiểu mà lại trans 1 kiểu cho nên 1 câu kanji sẽ được trans bằng 1-2 câu e-v- -'',câu nào thì em ghi rõ rồi đấy :p
 
planetariumcopy-1.jpg

Cái này đẹp :x,nhưng anh đừng nhét chung luôn vào cái topic bên A&M nhá - -'',cả cái topic bên G4V nữa.
Đợi khi nào Gà quăng xong S-Strain thì em lập topic bên đó và update mấy cái này ^^
Coi như [Hikari-Fansub] tạm nghỉ 1 thời gian,nhưng vẫn làm tiếp mấy project chỉ là không release thôi ^^
http://game4v.com/yega/forumdisplay.php?s=&daysprune=&f=336

Sau khi đàm phán về các khoản viện trợ , chúng ta đã có được 1 Box riêng ở G4V để share anime sub V (^_^)

Nói túm lại là chúng ta lời chán !
Diễn đàn này à :D,vậy cũng okie :p
 
Anh thì thích cái dùng màu đơn hơn , cái màu xanh đó nhìn rất dễ chịu (^_^)

Chuyện ngưng phát hành thì ok thôi , ko thành vấn đề . Anh tính upload bài you cho em mà thằng yousendit nó bị điên ! đăng nhập xong thì nó ko chạy nữa (>_<)
 
Em pm cho anh account xịn YSI của em rồi đó:'>
Up cho em bài You đi,cả Smily nữa:x
Còn pháo hoa 1 màu thì nhìn kì lắm anh ạ:p
 
Nó không chịu load page chứ hông phải là anh vô đc mà không upload đc em à , để lát nữa hoặc ngày mai anh up xem sao ?
 
Em mới tìm được cái host này good lắm :x,mình có thể tạo ra 1 cái private folder mà chỉ có mình với access được,rất thích hợp để quăng mấy cái file sub lên anh ạ :x
Dữ lượng 5gb :x,để lát nữa em PM anh cái link
 
Á anh Stei,down ngay cái "Be with You" movie về coi ngay :((
Add luôn cái này vào project phát hành sắp tới :((
This movie is awesome good:((,so so good :((...
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top