Kong
Dragon Quest
Đầu tiên xin chào các bác :(
Lang thang ở box này cũng nhiều, mình cũng có mấy chuyện muốn tỉ tê nhưng phải cái lười quá. Nhưng phàm ở đời vấn đề càng để lâu càng to ra, nên thôi hôm nay cũng phải tìm một hướng giải quyết cho nhanh.
Tạm thời mình chỉ có 1 vấn đề chính khá quan trọng, mong các bác giúp đỡ :
Chuyện đời : Năm nay mình học lớp 12, hạn cuối gửi application cho college là 1 tháng 6. Mình đang ở Mỹ, không phải chọn chuyên ngành ngay, vào đc trường rồi chọn cũng được. Vấn đề là mình k0 biết phải chọn ngành nào. Mình từng có mong muốn làm bác sĩ ngoại khoa. Nhưng dần dần qua năm tháng mình phát hiện ra mình chịu đựng kém với thịt thựa máu me, và học Y ở Mỹ thì sẽ ngốn khoảng 10 - 12 năm, mỗi năm là chục ngàn đô
Mình không muốn dựa hơi mẹ chừng đó tiền, vì ở nhà còn 2 đứa em sinh đôi đang vào tuổi ăn học, mẹ mình thì cả tin làm ăn hay bị lừa, tương lai chả có gì nói trước được chuyện gì. Mình ở đây có cô và chị gái, nhưng họ cũng chẳng nuôi mình mãi được.
Mình đang có người yêu, mà cái tính mình đã yêu rồi thì hay lo tính cho tương lai. Sau một thời gian thì mình dần nhận ra là ở đời ít tiền thì vẫn sống được, nhưng tự chủ được về kinh tế thì đời sống vẫn thoải mái hơn. Người yêu mình muốn học đồ họa nhưng cả gia đình và bạn bè đều khuyên nên học BBA, MBA hoặc đại loại thế. Mình cũng có những ước mơ điên rồ của tuổi trẻ mà mình biết là cái gánh nặng áo cơm sẽ không cho phép, nên mình muốn đi làm cái nghề gì đó để đc tự chủ về kinh tế, rồi sẽ theo đuổi những ước mơ mà 2 đứa muốn. Nói chung là mình cần 1 công việc có thể làm giàu được trong khoảng 2-3 năm và không phải ngồi bàn giấy mỗi ngày...
Hơn nữa mình cũng muốn đi làm sớm để tự chủ về kinh tế và lấy vợ vào khoảng 25-26 tuổi cho nóng, học mãi chán lắm. Mà học nhanh vậy thì chắc chỉ có kinh tế, tài chính... Mẹ mình nói nên học về chứng khoán rồi về VN làm cho người quen của mẹ, hoặc quản lý... mà mình không hiểu các ngành này bản chất nó là gì và phải làm gì trong công việc nên vẫn phân vân quá....
Các bác có lời khuyên gì không
học ngành nào đây
Nói thêm là Toán mình khá tệ nhé 
Lang thang ở box này cũng nhiều, mình cũng có mấy chuyện muốn tỉ tê nhưng phải cái lười quá. Nhưng phàm ở đời vấn đề càng để lâu càng to ra, nên thôi hôm nay cũng phải tìm một hướng giải quyết cho nhanh.
Tạm thời mình chỉ có 1 vấn đề chính khá quan trọng, mong các bác giúp đỡ :
Chuyện đời : Năm nay mình học lớp 12, hạn cuối gửi application cho college là 1 tháng 6. Mình đang ở Mỹ, không phải chọn chuyên ngành ngay, vào đc trường rồi chọn cũng được. Vấn đề là mình k0 biết phải chọn ngành nào. Mình từng có mong muốn làm bác sĩ ngoại khoa. Nhưng dần dần qua năm tháng mình phát hiện ra mình chịu đựng kém với thịt thựa máu me, và học Y ở Mỹ thì sẽ ngốn khoảng 10 - 12 năm, mỗi năm là chục ngàn đô
Mình không muốn dựa hơi mẹ chừng đó tiền, vì ở nhà còn 2 đứa em sinh đôi đang vào tuổi ăn học, mẹ mình thì cả tin làm ăn hay bị lừa, tương lai chả có gì nói trước được chuyện gì. Mình ở đây có cô và chị gái, nhưng họ cũng chẳng nuôi mình mãi được. Mình đang có người yêu, mà cái tính mình đã yêu rồi thì hay lo tính cho tương lai. Sau một thời gian thì mình dần nhận ra là ở đời ít tiền thì vẫn sống được, nhưng tự chủ được về kinh tế thì đời sống vẫn thoải mái hơn. Người yêu mình muốn học đồ họa nhưng cả gia đình và bạn bè đều khuyên nên học BBA, MBA hoặc đại loại thế. Mình cũng có những ước mơ điên rồ của tuổi trẻ mà mình biết là cái gánh nặng áo cơm sẽ không cho phép, nên mình muốn đi làm cái nghề gì đó để đc tự chủ về kinh tế, rồi sẽ theo đuổi những ước mơ mà 2 đứa muốn. Nói chung là mình cần 1 công việc có thể làm giàu được trong khoảng 2-3 năm và không phải ngồi bàn giấy mỗi ngày...

Hơn nữa mình cũng muốn đi làm sớm để tự chủ về kinh tế và lấy vợ vào khoảng 25-26 tuổi cho nóng, học mãi chán lắm. Mà học nhanh vậy thì chắc chỉ có kinh tế, tài chính... Mẹ mình nói nên học về chứng khoán rồi về VN làm cho người quen của mẹ, hoặc quản lý... mà mình không hiểu các ngành này bản chất nó là gì và phải làm gì trong công việc nên vẫn phân vân quá....

Các bác có lời khuyên gì không
học ngành nào đây
Nói thêm là Toán mình khá tệ nhé 





. Ví dụ làm library assistant on campus hoặc làm cho bọn admission office thì cũng đâu tốn thời gian quá đâu + lương on campus cũng khá nữa. Nói chung chả cần ngành y, ngành nào cũng thế nếu muốn học tốt thì chả ai khuyên đi làm thêm làm gì, cái chính là chủ thớt đang kẹt tài chính nên mới bảo vậy thôi 

Xong cho em cái địa chỉ để em xì công an