Chuyện ngắn :Nó và Nhỏ

quan trọng là đoạn cuối ý, đi xa là đi đâu, đi xa có việc gì

Chắc đi nước ngoài du học, chuyện thường thấy ở phim :)).
 
tui và xã ở Cần Thơ, nghe nói xã tui fải lên SG học. Từ CT lên SG thì cũng ko fải là xa xôi gì nhưng SG là chốn phồn hoa mà (lo qué, hem fải iu nhau mà hông tin nhau nhưng mà đời ai bít trước được) . Người ta có nói "Xa Mặt Cách Lòng" mà. Huhu, bùn chết :((
P/S: ặc ặc sao mình nói chiện như 2 lúa
 
="= Thuj hem seo đâu pác, chuyện đâu còn cóa đóa nà, ít ra pác với px pác còn ở chung 1 nơi, như iem mới đau lòng nài, hít năm học nài xã sang Mỹ mới cay cú... nhưng kể lể thì cóa đc gì đâu, bất đắc dĩ phải chấp nhận
 
nhìn dài làm biếng đọc quá thôi căng mắt ra đọc thử xem
 
="= Thuj hem seo đâu pác, chuyện đâu còn cóa đóa nà, ít ra pác với px pác còn ở chung 1 nơi, như iem mới đau lòng nài, hít năm học nài xã sang Mỹ mới cay cú... nhưng kể lể thì cóa đc gì đâu, bất đắc dĩ phải chấp nhận

sang Mỹ thì chắc ko còn gặp lại đâu :| tỉ lệ gặp lại chỉ có ở trong phim :-"
 
Tưởng đi ngước ngoài chứ từ Cần Thơ lên HCM thì bình thường thui :-".
 
Tưởng đi ngước ngoài chứ từ Cần Thơ lên HCM thì bình thường thui :-".

thế từ HN đến HCM thì thế nào, con vợ giả vờ của tớ đang ở tận HCM lận, 2 năm nữa nó mới ra HN với tớ 8-}
 
:D lại kết thúc một mối tình 2 ảo , lần này là do hoàn cảnh chứ hok fải li dị theo cô khác hay chàng khác như mấy u khác , câu chuyện không đặc sắc, kỷ niệm không bùn lắm nhưng vậy cũng là 1 kỹ niệm đẹp của thời học sinh
 
thế từ HN đến HCM thì thế nào, con vợ giả vờ của tớ đang ở tận HCM lận, 2 năm nữa nó mới ra HN với tớ 8-}

Nam ra Bắc thì xa wá, còn Cần Thơ ra HCM gần tịt :)). Mà vợ còn giả vờ nữa hả 8-}.
 
ủa anh black chưa lấy vợ ah :| cứ tưởng có lâu rồi chứ :))
 
Black đào hoa lắm, 5 thê 7 thiếp, mỗi đêm 1 em mà ;)).
 
Cho em xin 1 em đi ;))
Số em đâu đào hoa = mấy anh đây :D
 
quan trọng là đoạn cuối ý, đi xa là đi đâu, đi xa có việc gì, 2 ng` họ từng đi chơi với nhau chứng tỏ nhà cũng gần nhau, quen nhau 2 năm là đủ để gọi là thân thiết rồi
_6 tháng cũng đủ rồi đâu cần 2 năm .........2 năm thì lâu quá :D :D
 
5 năm nhìu khi còn tan vỡ nói chi là 2 năm hay 6 tháng :-".
 
có tình nào mà 10 năm mới gặp ko ta :|
 
có tình nào mà 10 năm mới gặp ko ta :|

chưa thấy mối tình nào như vậy :| trường hợp hiếm chỉ có trong phim :|
 
căng mắt ra mà đọc đọc xong lài cười...ko gặp nhau 3 ngày nó khi gặp lại nó đã giận bắt chở đi ăn rồi ko gặp 6 tháng thôi bỏ luôn đi chứ khi gặp ko khéo nó kiu mua vé máy bay cho nó qua Paris mà du lịch thì tổn thọ :)) 10 năm thì chắc vòng quanh thế giới :D
 
Cái này chắc cho đi dự thi cái gì gì của VTC à ?

H mới có thời gian đọc +.+"
 
Back
Top