Chuyện tế nhị, làm ơn giúp mình :((

Status
Không mở trả lời sau này.
Tình hình là...rất tình hình.
Thức sự chuyện này mình ko biết tỏ cùng ai, đành phải lên đây, chốn online này để dãi bày tâm sự và tìm những lời an ủi động viên.
Chuyện này thật là khó nói các bạn ạ. Mình là một thanh niên đang phát triển và đến tuổi lấy vợ. Nhưng mình do hoàn cảnh phải xa bạn gái, nên chuyện ấy đã bị dừng một thời gian dài.
Mình rất yêu cô ấy, nên rất nhiều lần mình đã bước lên giường với một ng khác nhưng rồi cảm giac có lỗi với cô ấy quá, mình ôm quần áo bỏ chạy.
Sau vài lần như thế mình đóng cửa, rất ít giao du với người ngoài.
Lúc này tâm sinh lý mình rất là bất ổn, một ngày phải quay tay đến 9, 10 lần. Bất cứ một cái nhìn của một cô nàng dễ thương mình gặp trên dg, hay một bộ phim hoạt hình, cũng có thể làm đề tài cho mình.
Mình cảm giác như đã bị nghiện, cứ làm là phải làm mãi, làm nữa, ko dừng lại đc.
Gần như ngoài học mình chỉ có quay tay, quay ko nghỉ. Mệt thi ăn uống lại sức, "nó" sẵn sàng lại quay tiếp.
Mình phải làm sao, minh lo sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của mình, giúp mình với :((
P/S: các bạn đừng cười đây là thú vui nho nhỏ của mình, hãy cho mình lời khuyên!!

ngày quay 9-10 lần??? =))
chưa tơi cá tháng tư mà bro =))
 
1 ngày mà 9-10 lần thì phải nói chủ thớt có 1 sức khỏe ghê gớm:))
 
Đa tình tự cổ nan vi thẩm
Thẩm thẩm liên miên mệt quá chừng :-s

Đến những nơi đông người nhiều lên.
thơ bất hủ , đúng là anh 3K =))
 
Xin lỗi ngày đầu tiên của tôi cũng chỉ 7 cái :|, và ko có ngày nào nữa như thế cả :|

1 ngày 9 10 cái :|, bị bệnh rồi, đi khám đi :|. Sau lấy vợ nó cũng sợ nó bỏ chứ đùa =.='
 
chắc nói quá chứ ngày 9-10 lần thì 2 ngày là nằm 1 đống rồi :|
 
-Xin lỗi bạn chỉ mình ăn cái gì mà 1 ngày bạn quay tay đến 8 , 9 lần được thế :|
 
Cái gì quá cũng ko được, vấn đề tâm sinh lý đó của cậu ko có gì đáng chê trách :chicken:

Nhưng 8-9 lần 1 ngày thì nội công cậu thâm hậu quá :chicken:

2 lần thôi :|
 
sao tớ nghe nói thẩm 10 lần / ngày quá nhiều lần sẽ dẫn tới ung thư ?
 
kì lạ quá,tui thẩm chả thấy khoan khoái j cả,nói chung là hoàn toàn ko thích thẩm::(,ôi xe buýt muôn năm:'>:'>...
 
đi tập thể hình là hết
àh nhưng mà khoan đã,sợ là tập rồi sung và khỏe lên thì khéo tăng cường độ quay tay :-?
 
quay tay cũng là 1 hình thức tập thể hình :'>
 
Cảm ơn các bạn đã chia sẻ cùng mình.
Xin lỗi mình ko thể quote tất cả ra đc vì sẽ rất là rối.
Hix, thật sự thì tất cả những vấn đề mình gặp cũng chỉ vì mình muốn trọn vẹn 2 chữ chung thủy với người yêu mình thôi, vậy ko thể làm theo 2 lời khuyên là cứ lên giường đại với người khác hay tìm bạn gái mới.
Còn có bạn bảo mình tự sướng tinh thần, tùy bạn thôi nhưng môi trường mình sống thì con gái rất mạnh dạn, và ko biết bạn bao tuổi? Nếu bạn đã từng party nhậu nhẹt thì sẽ hiểu sau vài shot Hennessy con người ta có thể đi tới đâu =((
Hix, mình cũng đọc bài của bạn barca no 1, mình quả thật càng thêm lo lắng. Mình đang tự hưa với bản thân sẽ cố gắng chỉ quay 5 lần 1 ngày thôi, sẽ ra ngoài nhiều hơn ( hy vọng là ko gặp 1 cô gái bốc lửa nào đó, ko thì :-SS) và từ mốc 5 lần/1ngay sẽ cố gắng giảm hết!
 
Và dẹp luôn cái sign thì tốt hơn .
 
1 ngày 3 lần đã bắt đầu thấy đau rồi, bạn chủ thớt thật là.....8-}
BTW :

Ngày tham gia: 11-03-2009
Bài viết: 507

mà lại dc cái title Lão Làng GVN nhỉ ????

edit : sao mình cũng dc thế này =))
 
Ngày tham gia: 30-07-2005
Bài viết: 1,056 [/quọte]
Nhìn lại mình đê >:)
Tớ mới là hàng đủ chất lượng nè :))

@KuTo: Khéo sau bị liệt đấy bạn ạ >.< Quay lắm thế. Del hết fim fiếc j j đi. Quay mãi tưởng tượng cũng chán mà. K thôi lúc nào hứng thì lại ra ngoài. Hết hứng thì về :D
 
tớ cảm thấy hok cóa j lạ :
# About KuKoTaYa

Sở thích
Touching my self at night

# Chữ ký

Trích dẫn:
Từ bài viết của Coldstream Xem bài
học hành làm sao được khi đầu óc lúc nào cũng nghĩ về những bộ ngực căng phồng,những cái mông tròn mẩy và thèm khát những cái chống đẩy nhiệt tình

nhưng mà 9-10 ngày / lần tuần 7 ngày thì cậu sang japan đăg kí vào lò sx fim JAV ngay, tiền ko đấy :'>
 
Chuyện lão làng gì đó có lẽ hệ thống nhầm mình chăng, mình ko biết làm sao để trơ lại cả :o
 
cách duy nhất để bạn bỏ là ... vô chùa làm công quả đi , tìm cái chùa nào yên tĩnh trang nghiêm , rảnh thì vô quét dọn ,nấu cơm xong ngồi nghe thầy nói chuyện
 
mình cũng thông cảm với bạn chủ topic.....mình nhìu lúc cũng hứng lên nhưng chỉ ngày 3 lần 1 thô......

theo mình thì bạn phải để đầu óc được thư giãn... và thật thoái mái đầu óc thì như thế nó sẽ quên đi .....

nếu không thì bạn tìm 1 việc nào đó để làm cũng được làm việc thì tâm trí sẽ quên đi chuyện đó vv........nếu bạn như vậy trong 1 thời gian dài rồi thì máy chắc là trục trặc rồi đấy bạn nên đi khám đi nếu không thì nguy hiểm lắm

nếu tình trạng đó vẫn tiếp diễn thì mỗi tốt nhất nên xài thuốc an thần cho dễ ngủ để ngủ cho nhanh......

1 cách nữa là mỗi lần chuẩn bị làm chuyện đó thì hãy tưởng tượng bố mình đang theo dõi :D như thế sẽ mất tự nhiên
 
Hỏng! Làm thế nhỡ mai mốt quan hệ với bạn gái lại bị ám ảnh có bố mình ở bên thì làm ăn thế dek nào đc ?:-/
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top