black_tony
Mario & Luigi
- 27/2/07
- 729
- 0
Số là tớ năm nay học năm 2 đại học ! Đi học trong Hà Đông nên tớ đi xe bus cho tiện ! khoảng gần 2 tháng trước tớ đi xe bus tình cờ phát hiện 1 cô bé dễ thương mà chưa thấy bao giờ trên xe này nên tớ làm quen xin số ĐT.
Sau đó tớ sms bắt chuyện và biết rằng em này ở Bắc Ninh;kém mình 1 tuổi; đang học đại học ở HN và ở nhà Bác ruột ( nhà bác này thì gần nhà mình lắm
)
gần nhà mình có 1 cái hồ; nên mình rủ em ý ra hồ đi dạo! lần đầu tiên đi dạo xong thì về nhà em ý sms :" a e mình nói chuyện ko hợp nhau thì phải.."
. Rồi sau đó dường như "bơ" lun tớ các cậu à ! Tớ sms ~ 3 sms mới tr.lời được 1
. Nhưng tớ kệ; ngày nào cũng sms chúc em ngủ ngon link tink trong tầm 1 tuần liền :( . Sau đó tớ đến nhà gọi em ra tặng cho mấy cái kẹo mút
và 1 vài biện pháp làm hòa khác thì dần dần đã nói chuyện bt hơn ! Nhưng đúng lúc đó thì em bảo em có ngy rồi ; ngy ở Bắc Ninh các bác à
! Thằng ngy này kém em nó 1 tuổi ( đang học lớp 12) ; hát cực hay;khá đầu gấu
;2 đứa yêu nhau đã được 1 năm rồi
.
Nghe xong tin đó mình hơi hoảng; nhưng kệ ; tớ vẫn tấn công và từng bước thổ lộ tc của mình với em ! (học 1 tuần 5 ngày nhưng cứ nghỉ buổi nào là em nó tót về BN luôn ; haizz
)
Hôm nào tớ cũng qua rủ em đi học và nếu được thì qua trường em đón em về lun (2 trường nằm trên cùng 1 tuyến xe bus) ; 1 hôm em qua trường tớ chơi buổi sáng (em học chiều!) ; đến giờ học thì 2 đứa ra bắt xe bus lên trường cho em đi học ! nhưng lên xe em lại bảo ko muốn xuống
; thế là cả 2 đứa cứ đi tiếp; đi đến gần cuối bến thì xuống bắt xe quay lại trường
. Lúc lên xe còn 1 chỗ thôi nên em ngồi vs mình đứng cạnh ! đc. 1 lúc thì tự nhiên em tựa vào mình -> mình cứ đứng như tượng cho em tựa . 1 lát sau thì người ngồi cạnh em xuống xe -> mình bảo :" e dịch vào cho a ngồi với" thế là mình ngồi cạnh vào quàng tay ôm em suốt cả thời gian đi xe :whew: . lúc đến trường thì em mình gọi em dậy cho em đi học còn mình thì bắt xe đi về ! đang trên đường về thì nhận sms của e :" e xin lỗi ; em có ngy rồi;đáng ra em ko nên làm nt; từ nay về sau sẽ ko còn chuyện ntn xảy ra nữa đâu"
Mình hơi bực mình nhưng lại nghĩ chắc em cảm thấy có lỗi với thằng ngy nên làm thế thì cũng đúng nên vẫn tấn công tiếp!
Mình rất kiên trì nên thành quả đạt được cũng ko tồi
! có hôm em sms với mình còn gọi mình là " ay " ( anh yêu) và Kizz nữa :" chụt chụt nhiều nhiều"! Sướng thế ko biết :'> ! nhưng hôm sau đó em về BN có việc ! chắc thằng ngy lại gặp em và bơm vá gì nên từ đó trở đi ko bao h có chuyện nt nữa
.
Tết đến; sau tết em phải chuyển về KTX ở trường ; ko còn ở nhà Bác nữa nên khoảng cách mình và em càng xa
. em về BN rồi các bác à;2 tuần nữa mới lên HN học tiếp ! mình phát điên mất
; về BN em nó sẽ đi chơi với ngy....thật đáng ghét !
Trước tết mình sms bộc lộ t/c với em thì em tr lời là :"thời gian quen a e thực sự rất vui. Cám ơn a vì tất cả. Xong e vẫn ko hiểu tsao a có thể thix 1 người nhanh nt,có lẽ vì a chưa hiểu hết về e. N` lúc e cũng nghĩ e có thể thix a được hay ko! nhưng điều đó chắc là k thể vì đã có câu :" đừng bỏ ng mình yêu để đến với ng mình thix vì đến 1 lúc nào đó ng mình thix cũng bỏ mình để đến với ng họ yêu" còn gì! E ko muốn phụ lòng tin của ngy e anh à !những lúc đi chơi vs a,cứ thấy mình có lỗi hay sao ý;có lỗi với ngy;có lỗi vs a. A biết k? thậm chí có lúc e đã từng nghĩ rằng e đang lợi dụng t/c của a....."
nhưng mình k bỏ cuộc ! em về BN rồi mình vẫn gọi điện vs sms chúc ngủ ngon hàng ngày . Hôm nọ sms em ý còn nói :" tự nhiên e thấy nhớ HN;nhớ hồ nhà mình; nhớ xe 22 mình đi và e nhớ cả .... a nữa! hix!" .
Mình vui lắm ! nhưng hôm qua buôn đt với em xong được 1 lúc thì e gọi lại và bảo :" a buôn chuyện vs e đi; bạn bè e đi chơi hết rồi; ngy em thì đang tắm nên chả có ai nói chuyện với e cả" ! mình lúc đó đang học nên cũng nói qua loa mấy câu rồi hỏi từ khi về BN đến giờ e có hay đi chơi với ngy ko??? E tr.lời : 2 lần rồi
! sau đó mình nc 1 lúc rồi thôi ! đến tầm 10h đêm mình gọi cho e chúc ngủ ngon thì thấy cuộc gọi chờ nên mình thôi;nhưng mình gọi liên tục đến tận 12h đêm mới thấy em nói chuyện xong
! em bảo :" e vừa buôn đt ;hì hì! Chúc a ngủ ngon !" !Mình cũng chả hỏi là g.điện cho ai nhưng quả thực là hơi bị ghen các bác à! haizz
theo các bác mình nên làm thế nào trong những ngày tiếp theo bây h? đến tháng 2 em mới đi học thì 2 đứa mới gặp được nhau cơ ! thực sự là mình thix e này nhiều lắm ! k bao h bỏ cuộc đâu ; nhưng có lẽ ko nên mù quáng quá nên post tâm sự này lên 4rum mong được giúp đỡ
Thank!
Sau đó tớ sms bắt chuyện và biết rằng em này ở Bắc Ninh;kém mình 1 tuổi; đang học đại học ở HN và ở nhà Bác ruột ( nhà bác này thì gần nhà mình lắm
)gần nhà mình có 1 cái hồ; nên mình rủ em ý ra hồ đi dạo! lần đầu tiên đi dạo xong thì về nhà em ý sms :" a e mình nói chuyện ko hợp nhau thì phải.."
. Rồi sau đó dường như "bơ" lun tớ các cậu à ! Tớ sms ~ 3 sms mới tr.lời được 1
. Nhưng tớ kệ; ngày nào cũng sms chúc em ngủ ngon link tink trong tầm 1 tuần liền :( . Sau đó tớ đến nhà gọi em ra tặng cho mấy cái kẹo mút
và 1 vài biện pháp làm hòa khác thì dần dần đã nói chuyện bt hơn ! Nhưng đúng lúc đó thì em bảo em có ngy rồi ; ngy ở Bắc Ninh các bác à
! Thằng ngy này kém em nó 1 tuổi ( đang học lớp 12) ; hát cực hay;khá đầu gấu
;2 đứa yêu nhau đã được 1 năm rồi
.Nghe xong tin đó mình hơi hoảng; nhưng kệ ; tớ vẫn tấn công và từng bước thổ lộ tc của mình với em ! (học 1 tuần 5 ngày nhưng cứ nghỉ buổi nào là em nó tót về BN luôn ; haizz
) Hôm nào tớ cũng qua rủ em đi học và nếu được thì qua trường em đón em về lun (2 trường nằm trên cùng 1 tuyến xe bus) ; 1 hôm em qua trường tớ chơi buổi sáng (em học chiều!) ; đến giờ học thì 2 đứa ra bắt xe bus lên trường cho em đi học ! nhưng lên xe em lại bảo ko muốn xuống
; thế là cả 2 đứa cứ đi tiếp; đi đến gần cuối bến thì xuống bắt xe quay lại trường
. Lúc lên xe còn 1 chỗ thôi nên em ngồi vs mình đứng cạnh ! đc. 1 lúc thì tự nhiên em tựa vào mình -> mình cứ đứng như tượng cho em tựa . 1 lát sau thì người ngồi cạnh em xuống xe -> mình bảo :" e dịch vào cho a ngồi với" thế là mình ngồi cạnh vào quàng tay ôm em suốt cả thời gian đi xe :whew: . lúc đến trường thì em mình gọi em dậy cho em đi học còn mình thì bắt xe đi về ! đang trên đường về thì nhận sms của e :" e xin lỗi ; em có ngy rồi;đáng ra em ko nên làm nt; từ nay về sau sẽ ko còn chuyện ntn xảy ra nữa đâu"Mình hơi bực mình nhưng lại nghĩ chắc em cảm thấy có lỗi với thằng ngy nên làm thế thì cũng đúng nên vẫn tấn công tiếp!
Mình rất kiên trì nên thành quả đạt được cũng ko tồi
! có hôm em sms với mình còn gọi mình là " ay " ( anh yêu) và Kizz nữa :" chụt chụt nhiều nhiều"! Sướng thế ko biết :'> ! nhưng hôm sau đó em về BN có việc ! chắc thằng ngy lại gặp em và bơm vá gì nên từ đó trở đi ko bao h có chuyện nt nữa
. Tết đến; sau tết em phải chuyển về KTX ở trường ; ko còn ở nhà Bác nữa nên khoảng cách mình và em càng xa
. em về BN rồi các bác à;2 tuần nữa mới lên HN học tiếp ! mình phát điên mất
; về BN em nó sẽ đi chơi với ngy....thật đáng ghét !Trước tết mình sms bộc lộ t/c với em thì em tr lời là :"thời gian quen a e thực sự rất vui. Cám ơn a vì tất cả. Xong e vẫn ko hiểu tsao a có thể thix 1 người nhanh nt,có lẽ vì a chưa hiểu hết về e. N` lúc e cũng nghĩ e có thể thix a được hay ko! nhưng điều đó chắc là k thể vì đã có câu :" đừng bỏ ng mình yêu để đến với ng mình thix vì đến 1 lúc nào đó ng mình thix cũng bỏ mình để đến với ng họ yêu" còn gì! E ko muốn phụ lòng tin của ngy e anh à !những lúc đi chơi vs a,cứ thấy mình có lỗi hay sao ý;có lỗi với ngy;có lỗi vs a. A biết k? thậm chí có lúc e đã từng nghĩ rằng e đang lợi dụng t/c của a....."
nhưng mình k bỏ cuộc ! em về BN rồi mình vẫn gọi điện vs sms chúc ngủ ngon hàng ngày . Hôm nọ sms em ý còn nói :" tự nhiên e thấy nhớ HN;nhớ hồ nhà mình; nhớ xe 22 mình đi và e nhớ cả .... a nữa! hix!" .
Mình vui lắm ! nhưng hôm qua buôn đt với em xong được 1 lúc thì e gọi lại và bảo :" a buôn chuyện vs e đi; bạn bè e đi chơi hết rồi; ngy em thì đang tắm nên chả có ai nói chuyện với e cả" ! mình lúc đó đang học nên cũng nói qua loa mấy câu rồi hỏi từ khi về BN đến giờ e có hay đi chơi với ngy ko??? E tr.lời : 2 lần rồi
! sau đó mình nc 1 lúc rồi thôi ! đến tầm 10h đêm mình gọi cho e chúc ngủ ngon thì thấy cuộc gọi chờ nên mình thôi;nhưng mình gọi liên tục đến tận 12h đêm mới thấy em nói chuyện xong
! em bảo :" e vừa buôn đt ;hì hì! Chúc a ngủ ngon !" !Mình cũng chả hỏi là g.điện cho ai nhưng quả thực là hơi bị ghen các bác à! haizztheo các bác mình nên làm thế nào trong những ngày tiếp theo bây h? đến tháng 2 em mới đi học thì 2 đứa mới gặp được nhau cơ ! thực sự là mình thix e này nhiều lắm ! k bao h bỏ cuộc đâu ; nhưng có lẽ ko nên mù quáng quá nên post tâm sự này lên 4rum mong được giúp đỡ
Thank!
, thôi thì để Basaf hay các bậc tiền bối trả lời vậy, đọc topic này mà giật mình, người yêu và mình cũng đang ở cách xa nhau


