horizonboy
Donkey Kong
- 8/7/04
- 396
- 0
hong có vô lý đâu! tình yêu cao thượng nó vậy đó! cao tới nổi với ko tới 
Bo cap cải nhau bên kia ăn chém, rồi reg nick mới ây chứ :p

Bo cap cải nhau bên kia ăn chém, rồi reg nick mới ây chứ :p
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

thứ 1, làm ơn viết chính tả cho đúng giùm đi bạn, viết chính tả con sai cả nhả đó thì yêu đương cái giè ?
có thấy tui bôi đậm mấy dòng trên ko ?
đúng là đâu có gì tốt mà dẽ dàng có được nhưng mà cái đó của người ta mà bạn ? đâu phải của mìnhchẳng lẽ thấy người ta có cái gì tốt mình cũng nhảy vô cướp cho được à ?
thật ko hiểu nổi, sao mấy chú này thích đi cướp bồ người khác vậy nhỉ ?
chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hãy nghĩ xem thằng khác bày mưu tính kế phá hoại rồi cướp người của các chú yêu thương thì các chú sẽ thế nào nhỉ ? gặp thằng nó thiết tha quá nó mất mát quá nó điên tình lên rồi thì sẽ có màn hay để xem đó.
khỏi cần học võ chi cho mệt, vì đơn giản mình đi cướp người yêu kẻ khác bị nó đập cho thì cũng đáng chứ chạy đằng trời ấy, vừa gây thù kết oán với người khác vừa mang tiếng, chẳng được lợi lộc gì.
nói như bạn gì ở trên là đúng, chú nào bày mưu tính kế cướp được của người khác thì sẽ có thằng cướp được của các chú thôi, đời là vậy mà, gieo gió gặp bão là nguyên lý đương nhiên, tui nghĩ mấy chú vì thấy nó đẹp quá ko cưỡng được nên mới dành cho được người đẹp để cho oai cho oách với thiên hạ chứ chẳng có thằng nào Ngu mà dám lấy 1 đứa con gái ko chung thủy cả, tán được rồi chơi xong rồi bỏ cho xem.
,chả trách....thứ 1, làm ơn viết chính tả cho đúng giùm đi bạn, viết chính tả con sai cả nhả đó thì yêu đương cái giè ?
có thấy tui bôi đậm mấy dòng trên ko ?
đúng là đâu có gì tốt mà dẽ dàng có được nhưng mà cái đó của người ta mà bạn ? đâu phải của mìnhchẳng lẽ thấy người ta có cái gì tốt mình cũng nhảy vô cướp cho được à ?
thật ko hiểu nổi, sao mấy chú này thích đi cướp bồ người khác vậy nhỉ ?
chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hãy nghĩ xem thằng khác bày mưu tính kế phá hoại rồi cướp người của các chú yêu thương thì các chú sẽ thế nào nhỉ ? gặp thằng nó thiết tha quá nó mất mát quá nó điên tình lên rồi thì sẽ có màn hay để xem đó.
khỏi cần học võ chi cho mệt, vì đơn giản mình đi cướp người yêu kẻ khác bị nó đập cho thì cũng đáng chứ chạy đằng trời ấy, vừa gây thù kết oán với người khác vừa mang tiếng, chẳng được lợi lộc gì.
nói như bạn gì ở trên là đúng, chú nào bày mưu tính kế cướp được của người khác thì sẽ có thằng cướp được của các chú thôi, đời là vậy mà, gieo gió gặp bão là nguyên lý đương nhiên, tui nghĩ mấy chú vì thấy nó đẹp quá ko cưỡng được nên mới dành cho được người đẹp để cho oai cho oách với thiên hạ chứ chẳng có thằng nào Ngu mà dám lấy 1 đứa con gái ko chung thủy cả, tán được rồi chơi xong rồi bỏ cho xem.
chơi cái trò cuộc tình tay 3 thế này chẳng bao giờ có kết quả tốt đẹp đặc biệt là với cái xã hội tà 10 chánh 1 thế này thì
tán bồ của người ta lỡ gặp phải thằng tiểu nhân bà trợn thì coi như tự rước họa vào thân.

xa mặt cách lòngcái này thì khó tránh khỏi.
nhưng với những người con gái cổ hủ thì nó ko dám đâu, rất ít đứa dám phản bội, còn dân hiện đại nó thực tế lắm, ko yêu được thằng này thì yêu thằng khác chứ cần gì phải an phận![]()


! Vì tớ hay làm quen trên xe bus; trong điện thoại tớ có cả chục người làm quen được trên xe bus ::( !
. Về bản chất thì thực sự tớ tốt hơn ngy em ý về khá nhiều mặt ; em cũng thừa nhận như vậy... kể cả về tuổi tác thì tớ cũng hơn ngy em 2 tuổi:tớ đang học ĐH còn ngy em vẫn còn cấp 3...gia đình nhà Bác em tớ cũng từng đến nhà và có được thiện cảm .... Nhưng nếu chỉ như vậy mà em yêu tớ luôn thì đúng là cũng ... ko chung thủy !(có lẽ tớ cũng là 1 người..mưu mô;tớ luôn tận dụng được những cơ hội thể hiện mình ...)


Nhưng từ hồi gặp em này và tiếp xúc với em ;tớ cảm thấy mình thay đổi rất nhiều ! Điện thoại tớ thay sim liên tục chỉ để sms và gọi điện cho em thôi ! Mà sim tớ mới thay thì cũng chỉ có mình em biết số ! Tất cả các sms từ lần đầu tiên gặp mặt em tớ vẫn còn lưu ....) Còn nhiều chuyện nữa mà kể ra thì dài dòng lắm nên thôi vậy! ....
,hồi xưa lúc tán 1 em cùng lớp ôn thi ĐH tui cũng vậy à:'>.Nhưng thời gian sau tiếp xúc nhiều biết em ý có ng yêu rồi,với lại tính tình cũng chẳng hợp cho nên thôi(mà nói thật thì tôi ghét nhất loại con gái có ng yêu rồi mà vẫn thích đi lại vs thằng khác,chẳng khác nào phản bội ng yêu cả.Thích thì chia tay đi rồi muốn đi với thằng nào thì đi).Nếu các cậu nghĩ em này tớ mà yêu được thì rất có thể sẽ bỏ 1 tớ để chạy theo 1 người khác thì ... sai lầm rồi . Về bản chất thì thực sự tớ tốt hơn ngy em ý về khá nhiều mặt ; em cũng thừa nhận như vậy... kể cả về tuổi tác thì tớ cũng hơn ngy em 2 tuổi:tớ đang học ĐH còn ngy em vẫn còn cấp 3...gia đình nhà Bác em tớ cũng từng đến nhà và có được thiện cảm .... Nhưng nếu chỉ như vậy mà em yêu tớ luôn thì đúng là cũng ... ko chung thủy !(có lẽ tớ cũng là 1 người..mưu mô;tớ luôn tận dụng được những cơ hội thể hiện mình ...)
nói như cậu thì tôi bây h cũng đang học ĐH,đã đi làm,có xe tay ga,sài mobiado
(made in china:'>)nhà cũng khá giả bây h tôi chen chân cậu lao vào cua cô bé kia chắc cũng ăn chắc 100% hả
(à mà tôi cũng đi xe 22 vs cậu đấy
có khi cho xin cái ảnh để nhỡ hôm nào có gặp mặt cũng nên chào hỏi 1 tiếng
)Nên tớ nghĩ mình phải cố gắng mà có được em;cái gì càng khó khăn để có thì đến lúc có được mình càng hạnh phúc
.
cái này là Phiêu Lưu thôi mà.

Đàn ông không bao giờ chạy theo bãi nước bọt của thằng khác
cái này thì chịu rồiHóa ra đứa người yêu tao kể là mày hả chủ topic

Tui chỉ lưu sms và nói chuyện với 1 mình em này thôi chứ ko hề làm như vậy với tất cả mọi người khácMấy cái này tất cả những thằng mới yêu đều vậy cả thôi,hồi xưa lúc tán 1 em cùng lớp ôn thi ĐH tui cũng vậy à.Nhưng thời gian sau tiếp xúc nhiều biết em ý có ng yêu rồi,với lại tính tình cũng chẳng hợp cho nên thôi(mà nói thật thì tôi ghét nhất loại con gái có ng yêu rồi mà vẫn thích đi lại vs thằng khác,chẳng khác nào phản bội ng yêu cả.Thích thì chia tay đi rồi muốn đi với thằng nào thì đi)

Vì sao lại thix? Nếu chỉ ra được những lý do mà khiến con người yêu nhau thì .... chắc khó hơn lên trời ! Ngta yêu nhau có khi vì những cái rất bình thường của người kia !Tôi ko bao h nói đến tiền bạc trong chuyện yêu đương!ko bao h tính toán kể lể thiệt hơn ! chỉ biết làm theo cảm giác của mình thôiThế cậu đã thử hỏi cô bé ý xem là hồi xưa vì sao lại thích rồi yêu thằng kia chưa???cái chuyện đang học ĐH hay hơn thằng kia 2 tuổi hoặc đẹp trai hơn,nhiều tài lẻ hơn,etc...Chẳng nói lên điều gì cả đâunói như cậu thì tôi bây h cũng đang học ĐH,đã đi làm,có xe tay ga,sài mobiado(made in china)nhà cũng khá giả bây h tôi chen chân cậu lao vào cua cô bé kia chắc cũng ăn chắc 100% hả(à mà tôi cũng đi xe 22 vs cậu đấycó khi cho xin cái ảnh để nhỡ hôm nào có gặp mặt cũng nên chào hỏi 1 tiếng )
. Ông đi xe 22 hả !Ừ ! hôm nào gặp nhau sau ...Ghen tị? tớ yêu em này còn trước cả khi biết em có ngy cơ ....Đừng nhầm lẫn giữa việc tìm kiếm hạnh phúc với cướp đoạt hptình cảm thường khó đoán biết lắm,có thể bây h cậu cảm thấy ghen tỵ vs thằng kia nên cố gắng nhưng sau này có em ý rồi chỉ sợ cậu lại thờ ơ thôi.Con ng mà,cái gì chưa phải của mình thì cứ mong muốn cho bằng đc,khi là của mình rồi thì lại thờ ơ để tìm kiếm 1 thứ khác.