Clan CodeGeasVN - Win by heart, not by hack - sv Ijji

Status
Không mở trả lời sau này.
23 Euro \m/ + với cái áo giáp mới vô tặg \m/ . Gồm có những vật gì nêu ra đi nào \m/
 
Hiện vật gồm có:
1 cây súng nước
2 viên đạn
Quần áo, dày dép v.v.... Bất kỳ món gì trên người của hắn =)).
 
cái AVA thiệt là bựa vl, nhận dc huy chương thắng 10 trận liên tiếp mà nó + có mỗi 5k euro :-w
 
Cái gì thế này , giờ đem cả ta ra đấu giá à :-o:-o
 
Viêt. Nam thua oi`:((. bon. khốn lại bán độ rùi.
theo kiếm thế: VN thua vi` pt không có NM buff
theo AVA: VN thua vi` không có TPG =))=))=))
.
___________Auto Merge________________

.
Viêt. Nam thua oi`:((. bon. khốn lại bán độ rùi.
theo kiếm thế: VN thua vi` pt không có NM buff
theo AVA: VN thua vi` không có TPG cover=))=))=))
 
cái AVA thiệt là bựa vl, nhận dc huy chương thắng 10 trận liên tiếp mà nó + có mỗi 5k euro :-w
Tui đây cứ mỗi lần được 4 trận liên tiếp là y như rằng trận thứ 5 vào gặp một thằng hack :-w.

Bi mua ne`, 20Euro cho ha`ng cua Anh De....:D

Trả giá món gì mới được ;)).
 
bán đấu giá 1 sợi tóc dính đầy gào ( từ này ko biết viết đúg chỉh tả ko nữa :D )của anh Dê đc phủ 1 lớp vàng mạ nữa sợi tóc và 1 lớp chì pha bạc nữa sợi tóc còn lại . Giá đầu tiên 3k Euro \m/
 
Ai mà coi trận chung kết Việt Nam – Malaysia hôm nay chắc cũng sẽ có một suy nghĩ chung như mình…. Buồn chán, thất vọng với dàn cầu thủ VN.

Hàng công thì không có ý kiến, bởi vì hôm nay người Mã đã biết rút kinh nghiệm bắt chặt toàn bộ các cầu thủ có khả năng phát động tấn công của Việt Nam. Với một đấu pháp phòng thủ chặt và chờ cơ hội để phản công. Không ngại va chạm và chém đinh chặt sắt, hàng thủ Mã Lai đã chơi tốt và khóa tịt ngòi các khẩu pháo phát động tấn công của Việt Nam. (Mà hôm nay sân vận động quốc gia Lào thả chim hay sao đó, các cầu bên ta thi nhau bắn chim >”<)

Hàng công thì đã bị khóa, hàng thủ lại góp sức cho người Mã bằng cách chơi cực kì tài tử. Với những quả chắn bóng người (Mã) đi, bóng đi nhưng hậu vệ Việt Nam vẫn lơ ngơ ở lại làm thơ. Chính vì lý do đó nên dẫn đến việc thủ môn Tấn Trường bị chấn thương nặng (gần như không thể bắt gôn nổi). Chưa hết, chắc vì thấy hàng công của Mã Lai quá yếu kém không thể đá qua nổi thủ môn Tấn Trường, thế nên hàng thủ Việt Nam ta đã tích cực giúp sức cho đội bạn bằng cách chuyển không trượt quả nào vào chân đội bạn, nhờ sự giúp đỡ không mệt mỏi đó. Phút 85 trong một pha chả hỗn loạn tí nào cầu thủ Talaha của Malaysia dưới sự giúp đỡ của cầu thủ Tài Lanh Mai Xuân Hợp đã hạ gục được thủ môn Tấn Trường. Hoan hô Việt Nam

Buồn, thất vọng… và … Bán độ chăng?? không biết đây có phải suy nghĩ của riêng tôi hay không nữa ????
 
Bán độ thì chưa biết, nhưng cái kiểu đá hôm nay của tuyển VN cứ thấy yểu xìu sao đó, cứ tàn tàn như cưỡi ngựa xem hoa, hậu vệ thì suốt ngày đi bộ làm thơ, để mặt mấy đứa tiền đạo Malai tràn lên gây nguy hiểm mãi. 8-}
Chán. Đá ko bằng một góc trận Sin.
 
Bùn cho đội tuyển Vn quá, thủ môn Tấn Trường dù bị thương nhưng vẫn giữ vững khung thành, nhưng ko ngờ lại bị chính hậu về nhà phá lưới nhà, thì dù có thánh cũng ko chụp đc quả đó.... !! Bùn ... bùn cho 50 năm chờ đợi, bùn cho sự hy sinh của tấn trường... !!

Trước đó , VN đã nổ pháo banh trành trong trận VN - Sin ... thế mà h đây, chả có tiếng pháo, chuyền banh chả đâu vào đâu, đón banh thì xìu xìu ... !! Chả còn gì là ý chí chiến đấu của ng Vn .... !!

Tuyến giữa sân hoàn toàn thất bại, ko thể kiến tạo đc bàn thắng, tuyến tiền đạo giứt điểm ko chắc chắn ... hụt ăn 2 lần .... ! Tuyến hậu về lủn củn..... !! Dẫn đến việc phá lưới nhà.... !

Thôi đành chờ 2 năm nữa , seagame 26 vậy.... !! :((:(( Món nợ 50 năm đến nay vẫn chưa trả đc... !!

Bùn và bùn , ra đường nhìn các bạn sinh viên bán cờ đang gôm từng là cờ cuốn lại và bùn thủi ra về, bỗng thấy bùn và cảm thông cho họ.... !! Có lẽ đêm nay là 1 đêm bùn và nuối tiếc trong lòng khán giả cũng như các cầu thủ đội tuyển Vn .... !! :((:((
 
Nói chung thua rồi thì thôi , ko nhắc đến làm gì nữa cho mệt đầu , trận hôm qua đá ko tốt , thể lực yếu , chiến thuật sai nên thua là phải :|:|
 
đây ko phải là topic than thở VN thua nha :-<, cơ hội ngàn vàng để vô địch lại :-<
 
vừa làm ván cùng phe với alucard
mình thấy lão này skill cũng đc
vào sau nhưng leo lên thứ 2 ngay sau mình thì skill ko phải con gà
chưa bao giờ nhìn thấy tên lão này chỗ mình đưa súng tới tức là biết di chuyển không che súng đồng đội
cũng có 2 điểm cộng
chưa rõ chính xác skill và tactic tới đâu nhưng lão speed nên làm 1 trận với ông ý để khảo nghiệm chứ ông này không lao lên bất chấp mưa đạn như tôi đâu:))
gặp tôi ai chơi súng ngắm mà không quen đối đầu tầm gần là xác định nhanh lắm vì càng thấy súng ngắm tôi càng lao vô =))
 
Dạo này coi nhiều clip rush qua nên bây giờ nhiễm nặng rồi , cứ cầm uzi xông lên ầm ầm =))
 
Trước cái tính ta cũng hay đặt cái tôi lên cao , nhưng giờ thì mặc kệ , mấy cái chuyện hơn thua nó chỉ cách nhau vài centimet nên cũng chẳng phải cay cú làm gì cho mệt , cứ thêm anh em là vui rồi , nhiều lúc anh em ngồi tám phét với nhau , chửi nhau vài câu lại thấy vui hơn mấy cái chuyện frag , topfrag =))=))
gặp tôi ai chơi súng ngắm mà không quen đối đầu tầm gần là xác định nhanh lắm vì càng thấy súng ngắm tôi càng lao vô
Ta thì lại khoái mấy chú rush ào ào như thế , cầm TPG bắn sướng phải biết :)):))
 
Trước cái tính ta cũng hay đặt cái tôi lên cao , nhưng giờ thì mặc kệ , mấy cái chuyện hơn thua nó chỉ cách nhau vài centimet nên cũng chẳng phải cay cú làm gì cho mệt , cứ thêm anh em là vui rồi , nhiều lúc anh em ngồi tám phét với nhau , chửi nhau vài câu lại thấy vui hơn mấy cái chuyện frag , topfrag =))=))

Ta thì lại khoái mấy chú rush ào ào như thế , cầm TPG bắn sướng phải biết :)):))

Ô, hôm nay hàng online tối cơ à !! ;)) ko đi hành nghề à, hay bị dân phòng nó tóm òi !!

Tí nữa có chiến ko hàng dê !! ;))
 
Trước cái tính ta cũng hay đặt cái tôi lên cao , nhưng giờ thì mặc kệ , mấy cái chuyện hơn thua nó chỉ cách nhau vài centimet nên cũng chẳng phải cay cú làm gì cho mệt , cứ thêm anh em là vui rồi , nhiều lúc anh em ngồi tám phét với nhau , chửi nhau vài câu lại thấy vui hơn mấy cái chuyện frag , topfrag =))=))

Ta thì lại khoái mấy chú rush ào ào như thế , cầm TPG bắn sướng phải biết :)):))

Ô, hôm nay hàng online tối cơ à !! ;)) ko đi hành nghề à, hay bị dân phòng nó tóm òi !!

Tí nữa có chiến ko hàng dê !! ;))
 
Chỉ vào forum dạo vài lượt thôi chứ ko bắn dc , thế chiều mai có onl dc ko kiss , ta với mi bắn chung , xem tên bee thế nào rồi bắn luôn thể ;;);;)
 
Chỉ vào forum dạo vài lượt thôi chứ ko bắn dc , thế chiều mai có onl dc ko kiss , ta với mi bắn chung , xem tên bee thế nào rồi bắn luôn thể ;;);;)

Del giùm 1 bài dư ở trên đi, mạng chậm quá nên post lun ra 2 bài !! bó tay !!

Chiều mai busy òi , ăn sn 2 thằng bạn 1 lúc , chắc chết ở quán nhậu quá !! :>:>
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top