Thôi tôi cũng không save replay nên cũng chả nói gì được. Tôi sẽ rút kinh nghiệm lớn cho việc lần này, bắn tank ai quen biết thì nói chuyện không thì thôi vậy, đỡ phiền. Ở đây tôi chỉ có vài dòng thế này:
Từ “tôi bảo” ở đây chỉ là câu nói thuật lại sự việc chứ tôi chả có ý để hướng dẫn, dạy không hay chơi đểu ai cả. Tôi không có khả năng điều khiển team-mate gì cả, ở đây chỉ là lời kể những gì tôi nói với NSTH mà thôi trong khi có nhiều người cũng lên tiếng mà tôi không thể nào nhớ và biết hết được. Và nếu như anh nói tôi nhận 2 phát đạn của NSTH là xứng đáng thì tôi cũng chả còn gì để nói nữa cả. Và trong trận đánh nếu như dù là có người điều khiển chiến thuật đi nữa, khi anh ta sai lầm trong chỉ thị (chả có ai đánh trận mà không thua bao giờ cả) để xảy ra đồng đội bị chết hoặc bị thương thì anh ta sẽ bị ăn vài viên đạn của đồng đội hoặc bị team kill thì được gọi là xứng đáng? Tôi nghĩ trong CW chắc GVN trường hợp này xảy ra nhiều nên khi team kill xảy ra thì xem như đó là điều hiển nhiên, và nó thành luật ở Clan GVN, và tôi thì không ở trong Clan nên bị giết là điều xứng đáng, tôi thật là xin lỗi!
Trong quân đội, thì đồng đội như là người thân trong gia đình của mình vậy, giúp nhau còn chưa hết thế mà còn quay sang đâm lén nhau, việc làm đó cũng chẳng khác gì trong gia đình: con cầm dao giết cha mẹ, vợ giết chồng, cháu giết ông bà. Loại người như thế thì ở ngoài đời dù có làm to đến mấy, học giỏi thế nào thì tôi cũng gọi bằng “vô học” thôi. Nói là chơi game cho vui, nhưng tính cách trong game thì cũng từ 1 phần tích cách ngoài đời thật thôi, chả chạy đi đâu cả, may ra ngoài đời giả bộ tử tế nhưng ai biết trong bụng nghĩ gì.