tuanbeox10
Mr & Ms Pac-Man
- 8/9/08
- 134
- 0
đồng ý với bác trunguy, vì thế em cũng cố cày con e100 cho = anh = em:)
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
thưa bạn, bắn có biết dùng nút cuộn chuột để zoom và dùng Alt để xem tình hình chiến sự chứ ? 11k battle hơn rồi, đừng nói là nhìn ko biết nó dung 2 AP hay HE nhéMình làm sao biết được HE nó dùng đi đâu, chỉ nghe bạn nói bạn còn ít HP mà tụi nó toàn chơi AP thì kêu noob. Lấy đá chọi kim cương thì sao chọi được
![]()
![Tangqua &[] &[]](/images/smilies/ymvn/tangqua.gif)
Vấn đề là em gái Nhung chửa quan hệ với Udie bao giờ (pt - đừng có mà nghĩ nghĩa đen với bóng nhé) - Udie nói cũng đúng khi IS4 pen 260 AP đục mặt T30 kim cuơng thì noob chứ còn gì, 1 viên thì còn châm chước chứ đến 4 viên thì idiot chứ chả phải stupid nữa đâu !
Việc nữa, Udie cầm E100 cẩn thận điều này: nó ngắm thanh police thì ngọ ngoạy cái đầu liên tục giùm vì 12,8 căn còn rất khó với góc 30 độ đấy, thò thụt thì căn cẩn thân đừng thò cái bánh dẫn hướng phía trước ra vì nó ăn của em 30% gọn nhẹ, điều nữa là nó ngắm đít mình để bắn cháy máy thì ok chuyện nhỏ - em cứ ngọ ngoạy như là sinh viên bị ghẻ mông ấy - đảm bảo S70 cũng bounced![]()







xếp cứ nói quá thế

xếp ơi em là sinh viên sếp ợ nhưng em chưa thấy bạn bè em đứa nào ghẻ mông cả![]()
xếp cứ nói quá thế
![]()
![]()
lởm khởm thì cũng 500 trận E rồi nên cứ phát biểu thế.ờ thì đính chính, anh bị ghẻ mông :)lởm khởm thì cũng 500 trận E rồi nên cứ phát biểu thế.

[G-V-N] Game-Vn
Leading the GVN! GVN is an extremely selective, top tier clan comprised of many of the best Vietnamese and WOT server players.
GVN 2 is the second part of GVN-X for Supporting the GVN !
If you are interesting in GVN and want to prove your high, competitive skill, follow our order, strategy in WoT with GVN, please contact our leaders and officers : trumsodo, kienxd, SirVex in game or in our brand new TS: ts67.light-speed.com:5828 for applying and interviewing.
-GVN 1: Tier 9-10 only/ Tier 8 arty (Most vietnamese member stay here )
-GVN 2: Tier 8-10 only/ Tier 7-8 arty ( For all international )
-GVN 3: Tier 1-7 for whatsoever tanks
vậy nếu cậu giỏi ngữ pháp thì sửa luôn trên này cho ae xem nào, nếu ok hơn thì áp dụngMình không có ý kiến gì chỉ sửa lại lỗi mấy câu tiếng Anh của clan, thay đổi câu văn một chút cho dễ hiểu. Nói thật chỉ có 3 câu mà khá nhiều lỗi, người nước ngoài họ đọc thấy thì cũng nghĩ không hay cho anh em VN.
ủa, con e100 mông to cũng nhảy disco được hả a, mà theo e nghĩ ngọ ngoạy ko phải bị ghẻ mông đâu mà bị giun ngoáy @ss đấy,Vấn đề là em gái Nhung chửa quan hệ với Udie bao giờ (pt - đừng có mà nghĩ nghĩa đen với bóng nhé) - Udie nói cũng đúng khi IS4 pen 260 AP đục mặt T30 kim cuơng thì noob chứ còn gì, 1 viên thì còn châm chước chứ đến 4 viên thì idiot chứ chả phải stupid nữa đâu !
Việc nữa, Udie cầm E100 cẩn thận điều này: nó ngắm thanh police thì ngọ ngoạy cái đầu liên tục giùm vì 12,8 căn còn rất khó với góc 30 độ đấy, thò thụt thì căn cẩn thân đừng thò cái bánh dẫn hướng phía trước ra vì nó ăn của em 30% gọn nhẹ, điều nữa là nó ngắm đít mình để bắn cháy máy thì ok chuyện nhỏ - em cứ ngọ ngoạy như là sinh viên bị ghẻ mông ấy - đảm bảo S70 cũng bounced![]()





thế nào là thứ thiệt, cho xin dẫn chứng với, đang cần học tập đây. Vâng, mình gà mới để bị bắn chết tùm lum, thế có ai ở cái forum này dám bảo cầm E100 chưa chết lần nào ko ? Maus thì chả cần tới E100 đâu tier9 HT là táng nó ầm ầm rồiKhà , E-100 gà thì mới để cho người ta bắn chết chứ đụng thằng E-100 thứ thiệt thì đến thằng Maus nó cũng táng được![]()


, vấn đề là ông để cho nó bắn ông , thế thôi
... dạo này toàn chơi solo, lâu lâu gặp đc vài người quen 

![Tangqua &[] &[]](/images/smilies/ymvn/tangqua.gif)
. Nhưng thi thoảng ko hỉu kỉu gì mà táng 2,3 viên vào gun nó mà ko hỏng ---> banh xác :(Bác đang nói cái gì đấy? Em đang nói về chuyện chuyển HQ cơ mà, kể cả khi mất đất vẫn chuyển được.@Op2: Không có dám lờ đi, bọn này cũng muốn đánh đấm cho ra hồn ở cái miếng đất cũ này; nhưng khổ nỗi lực bất tòng tâm nên việc muốn mà chả làm được - người ta còn gọi là yếu sinh ný![]()
kể từ ngày chơi tank đức thì tui nhát hẳn ra, toàn góp mặt ở line 2 thập chí là 3, có khi còn chơi cả thể loại để bồ đi chết mình thì camp nữa kìa. Nhưng ko hiểu tại sao cứ ăn đạn vào là cháy, bay gun, chết crew .... bị còn kinh hơn cả con Tiger ngày trước nữa. Và cái MM nó ghét mình hay sao, toàn vào team lao động đường phố, 14 trận thua liên tiếp mới ghêOk , cầm E-100 xác định ông ko nhất thiết phải là thằng đi tuyến đầu , mà đứng ở đầu tuyến 2 để bọn tuyến 1 spot , nó quay giáp trước để đấu bọn tuyến 1 thì chọt side , chưa nói đến việc đứng tầm 300m là ko lo bị nó táng và cái thanh trên đầu , đồng thời đảm bảo khẩu 15cm vẫn bắn trúng bọn nó , khi nào thấy ổn thì mới lead đám lâu la , con E-100 nó làm được nhiều nhiệm vụ lắm
Ưu tiên hàng đầu việc che giáp dưới , nguyên cả cái động cơ nằm ở đó , nó bắn trúng thì chỉ có cháy ==! , nhưng nếu bị nó tóm ngoài đồng trống thì xoay thân liên tục . vừa xoay vừa chạy lùi, nhưng làm sao cho cái xích nhắm vào trước mặt nó , đừng có xoay xong rồi đứng yên , việc xoay liên tục có khả năng làm địch bắn trúng track hoặc bị dính cái armor skirt mà văng đạn ra , mấy phen bounce được khẩu 155 hay BL-10
Ko hẳn cầm E-100 là ko chết , nhưng chết nhiều hay chết ít là chuyện khác, vấn đề là ông để cho nó bắn ông , thế thôi
Xác định thằng E-100 nào hổ báo sẽ là thằng lên bảng đầu tiên
kể từ ngày chơi tank đức thì tui nhát hẳn ra, toàn góp mặt ở line 2 thập chí là 3, có khi còn chơi cả thể loại để bồ đi chết mình thì camp nữa kìa. Nhưng ko hiểu tại sao cứ ăn đạn vào là cháy, bay gun, chết crew .... bị còn kinh hơn cả con Tiger ngày trước nữa. Và cái MM nó ghét mình hay sao, toàn vào team lao động đường phố, 14 trận thua liên tiếp mới ghê
