Hôm nay mình đã kịp đi xem CotT ngay ngày ra rạp, rạp cũng không kín chỗ lắm, nhìn quanh thì đủ mọi thành phần và lứa tuổi đi xem, chứng tỏ phim này cũng có một sức hút nhất định.
[spoil]
Ấn tượng ban đầu về phim là khá tốt, đặc biệt kỹ thuật dựng 3D sắc xảo hơn Alice nhiều, tuy nhiên vẫn chưa đạt tới đẳng cấp của Avatar, nhiều người nói đây là bước lùi nhưng theo mình thì không hẳn, vì so sánh với Avatar thì khập khiễng quá.
Như mọi phim về thần thoại Hy Lạp khác, CotT cũng khởi đầu theo motif kể chuyện và giới thiệu các nhân vật cộm cán eg: Zeus, Hades, Poseidon. Tuy nhiên sau đó mạch chuyện khá rời rạc và vô lý, có vẻ thời lượng phim không đủ để làm cho mọi việc có thể trở nên hợp lý. Nhân vật Perseus được làm mới với hình tượng xù xì và gai gốc hơn (Sam), tuy nhiên diễn xuất của Sam lại quá tệ, biểu cảm như khúc gỗ và có cảm tưởng anh quá "kịch". Một người dễ tính thì có thể không quan tâm đến việc này vì cũng không thể đòi hỏi khả năng biểu cảm quá cao ở một diễn viên tầm trung mới nổi như anh tỏng một phim packed-action movie như thế này. Diễn xuất của các nhân vật khác cũng tầm tầm hoặc thấp hơn trung bình.
Âm thanh của phim nhiều lúc quá ồn nhưng nhìn chung cũng chấp nhận được.
Hình ảnh như đã nói, thể hiện khá tốt, đặc biệt ở những cảnh quay ngoại cảnh hoành tráng eg: thảo nguyên, đại dương, etc. Tuy nhiên dựng 3D ở những cảnh có người thì còn khá thô.
[/spoil]
Kết luận: phim chấp nhận được với những người dễ tính, đi xem phim chỉ để giải trí, để thỏa mãn thị giác và thính giác. Còn với những người đòi hỏi cao hơn thì tạ bay khỏi phải nói.
Xem xong ra check rottentomatoes.com thì thấy điểm thấp tè. Mình nghĩ phim không dở đến nỗi vậy, chắc chừng 50-60% là vừa.