supasaiyanmajin
T.E.T.Я.I.S
- 7/7/08
- 656
- 1
Nói chung người có văn hóa thì khi biết chúng ta không biết uống mà chỉ phá mồi thì cũng rất lịch sự, chẳng ép ta uống bao giờ, chỉ không mời đi nhậu nữa thôi 
Còn mấy thằng mở miệng ra là "mặc váy" gì gì đó thì cứ kệ chóa chúng nó :) Để vài năm nữa xem thằng nào xơ gan trước thằng nào :)

Còn mấy thằng mở miệng ra là "mặc váy" gì gì đó thì cứ kệ chóa chúng nó :) Để vài năm nữa xem thằng nào xơ gan trước thằng nào :)
--> tập ngay từ nhỏ
(năm lớp 9), còn thuốc thì hồi nhỏ theo mấy thằng trong xóm chơi, hút năm lớp 2-3 gì đấy, năm lớp 5 bà già bắt gặp 1 lần, đập cho 1 trận ---> bỏ lun từ đó, lớn lên thấy nhìu ng khổ sở vì nghiện thuốc nên cũng chả mún thử lại làm gì 
), mỗi lần nhậu lại thấy AV lên đáng kể 

tớ đi đâu cũng cứ anh em 2 ta 1, có hỏi thì bảo sức uống kém lắm, chơi hết ga là gục sớm 


... bia, rượu thì uống kém, lại còn thính co ca, trà chanh, bánh kẹo ..
nhưng đến là khổ, tớ nghiện nước chè các bác ạ