Tôi ủng hộ ý kiến bác HUng Long. Các bác sao cứ mãi trông mong vào bố mẹ thế ? Sao không biết tự mình làm gì đó để kiếm tiền ? Khi đã kiếm được tiền thì chẳng chóng thì chày các bác cũng sẽ mua được thứ mình thích mà chẳng cần phải xin xỏ ai cả. Đúng không ? Cũng đừng tự ti cho rằng mình là học sinh thì làm gì có thể kiếm tiền, có rất nhiều cách, miễn đừng phạm pháp là được. Như thằng em họ tui, nó chỉ học lớp 11 thôi, nhưng đã thay mấy cái di động rồi, và hoàn toàn bằng tiền của nó tự kiếm được. (CẢ 2 anh em tôi đều ở VN).
KHi so sánh console và PC, làm ơn chỉ nên so sánh khía cạnh GAME, đừng đem ba cái Word hay Excel vào.
Nhân đây nói 1 chút về chuyện giả lập PS2 (hay các console khác), tôi tin sớm muộn gì cũng có. Nhưng quan trọng là khi nào ? Tôi nghĩ cũng còn khá lâu. Và cũng còn 1 thời gian khá lâu sau nữa để cái Emu đó chạy 1 cách ổn định, giống như ePSXe hiện giờ. Nhưng đáng buồn là tôi nghĩ các EMu sau này cũng giống như ePSXe thôi, đến khi chạy hoàn hảo gần 100% thì mọi người đã hầu như không còn ai chơi PS1 nữa rồi. Cho nên tôi có thể dự đoán, sớm lắm cũng phài 2 năm nữa mới có giả lập PS2, lúc máy PS2 đã vào cái tuổi xế chiều rồi.