Có ai sợ nhện ko !!

các chú nhện thật là dễ thương :x :x

[spoil]
70085152-100768sm.jpg

jumping_spider.jpg

red_spider.jpg

huntsman_spider.jpg

TarantulaSpider(1)87587.jpg

t157679.jpg

TarantulaSpider(6)19719.jpg

TarantulaSpider(5)53325.jpg

GoliathBirdEatingSpiderWHSp_AP7I.jpg

Aphonopelma_seemanni.jpg

12.9%20wolfspider.jpg

images

TarantulaSpider(7)69177.jpg

images

TarantulaSpider(4)39391.jpg

lgebr_spider.jpg

[/spoil]

vết nhện cắn, yếu tim ko đc click:
[spoil]
nhencan4.jpg

SpiderBite2_Kenneth_Walker.jpg
[/spoil]
 
Mình sợ gián , nhện với bướm :-s ko phải " bướm " kia nhé :">
 
TarantulaSpider(5)53325.jpg


con này gấu quá :x
vào tay ta thì vãi cả lừ đừ :-"
 
Mình sợ nhện nhất trên đời :((
Hôm bữa đang ăn cơm có con nhện nó rớt trúng mình thế là đi tong nồi canh :-<
 
Mình sợ nhện từ bé,chỉ cần nhìn thấy con nhện nhà thôi mình đã tim đập chân rung @@
Hôm trước mới có 1 con om bọc vào WC,đang buồn, đi vào thì tá hỏa chạy ra,đành nhịn đến khi người nhà đuổi giùm.(Gớm nhất là nhìn lúc nó chạy lúc dí,chạy như nhảy cả mấy cái chân lông lá )
Ai bày cho mình cách khắc phục với ?
bạn này đặc biệt giống mình :o
mình thì trời ko sợ đất ko sợ, con gì cũng ko sợ chỉ sợ nhện
cái đó gọi là chấn động tâm lý, do từ bé đã sợ nên lớn lên vẫn sợ
thậm chí là chơi game mà có nhện cũng sợ ko dám chơi
nhưng mà dạo này lớn lên cũng đỡ hơn, ở gần thì vẫn chạy té khói nhưng chạy ra xa hồi tâm lại thì vác cái gì dài dài (gậy or chổi lau nhà) ra đập nó chết (vừa đập vừa run)
nhưng đó là khi chỉ có 1 mình nên buộc phải thế chứ có người khác ở nhà thì gọi ngay

tớ đã khảo sát nhiều người tớ quen biết và được biết là rất nhiều trong số đấy cũng sợ nhện, hôm cũng đọc 1 bài báo thì trong số 10 nỗi sợ của con người có sợ nhện
 
trừ nhện ra con gì cũng sợ :>...............................................
 
nhện mình ko sợ lắm :>
hôm qua nhà đứa bạn, nó thấy con nhện mà kêu ầm ỹ lên @@ tưởng gặp cướp, mình nhảy ra làm anh hùng :">
 
Tui sợ con gián, thấy con đó cứ bay bay trong phòng là chạy liền tìm cậy đập nó nhưng má lại sỡ nước của nó văng ra phòng mình, mỗi lần thấy con gian nó bay đâu vào đồ mình là đem đi giặt tẩy rửa ngay, Vửa ở do8 vửa kinh kinh, hổi nhỏ bị ám ảnh con gián nó chui vô trong quần, đẹt mẹ nó làm mình nhảy dựng
 
Hix Bữa chơi Đragon age,thử chiêu của em pháp sư xem ntn? Ai dè biến thành con nhện to tướng @@!Bỏ 1 tuần
 
Nói là ăn nhện rồi chứ với mấy cái thể loại như cái con đen đen to to trên kia, răng còn nhọn nữa thì kinh bỏ ... ra ý !
Tởm ko chịu dc. Rùng cả mình.
 
Mặc dù biết là phần lớn mọi người sợ nhện là do chấn động tâm lý từ nhỏ nhưng .... thấy con trai mà sợ nhện nó cũng yếu yếu thế nào ấy @_@ Sao không thử nuôi Tarantula giờ bán đầy để quen dần với nỗi sợ?
 
hic, mình cũng muốn mua 1 cặp Tarantula nè, dành tiền Trung thu này đủ thì mua mình 1 con, em í 1 con :"> thi nhau vọc xem con nào sống lâu hơn :">
 
Mình sợ nhện từ bé,chỉ cần nhìn thấy con nhện nhà thôi mình đã tim đập chân rung @@
Hôm trước mới có 1 con om bọc vào WC,đang buồn, đi vào thì tá hỏa chạy ra,đành nhịn đến khi người nhà đuổi giùm.(Gớm nhất là nhìn lúc nó chạy lúc dí,chạy như nhảy cả mấy cái chân lông lá )
Ai bày cho mình cách khắc phục với ?
Cũng hơi sợ các con có chân nhiều như :cua.Nhưng cua thì ko thành vấn đề :D

Trên đời em sợ nhất là nhện , nhện to hay bé đều sợ tuốt , em sắm khẩu súng , cứ thấy con nào là bắn , cũng khá là hiệu quả , nhìn thấy là chân tay run lẩy bẩy :-S
 
Mình sợ con gián , bây giờ lớp 10 rùi vẫn còn sợ :D Mỗi lần khoảng 9-10h mà đi tắm thì phải lấy bình xịt gián làm cho bọn nó chết hết mới tắm đc ( tại nhà tắm ko để trong nhà :D)
 
Mình thì mình sợ nhện lắm, nhưng lạ cái vì sợ nhện mà lại thích nhện :D.

Sợ mà ghét cay ghét đắng thì gián xếp hàng đầu =.="! Tối tối có vài cái tô cơm chưa rửa, vài con bò vào rồi không leo ra được, mình đổ nước vào nửa cái tô cho chúng nó chết ngộp hết >:) .
 
Nhện thì có sợ nhưng ko = gián. Tại nhện nó ko biết bay, mình còn đập dễ chứ gián nó bay như siêu nhân thì hãi bỏ m =.="
 
Sợ gián hơn :|

Nhện cũng sợ nhưng ko = gián :|
 
mình thấy mấy con đấy cũng không đến nỗi đáng sợ thế , gián nhện gì mình cầm tay bắt dc hết ( mỗi tội con gián hôi ình ) , còn mấy con sâu thì ... tốt nhất ko nên đụng vào ~> từ ngứa đến thúi quắc , có con thúi hơn cả gián :-ss
 
Back
Top