c0ngchuapr0
Mr & Ms Pac-Man
phòng mình có 4 người mình và 3 bạn :hường ,thuần ,hiếu mình và hiếu ở cùng quê nên cảm giác thân thiết hơn 2 bạn kia .hiếu có giới thiệu cho hường 1 cậu bạn cùng quê nhưng 2 người chỉ nc qua đt và chat.hiếu lúc nào cũng ca ngợi cậu bạn kia .nhưng hôm qua gặp mặt thì mới vỡ lẽ ...người đâu mà xấu cả người ,cả nết (hjx) ko hiểu sao người nt mà hiếu cũng gt cho hường được .xóm trọ mình ít người tàon con gái ,hắn xộc vào ko chào ai (cả chủ nhà cũng ko )vào hỏi mỗi 1 câu "ai là hường thì ra nhận hàng này '',hút thuốc lá phì phèo ,bấm 2 lỗ tai trông kinh lắm ngoại hình thì chả khác gì BBoy ,chán quá mình và thuần rủ nhau ra ngoài chơi vì chẳng thể nc với người có phong cách như thế được .lúc đi thuần có vào phòng lấy tiền để 2 đứa đi ăn kem ...đang ngồi ăn thì gặp hường và ''tên kia'' đi ra ,hường khoác tay nó ,nó ''mi'' vào má hường 1 cái như đúng rồi .rõ là chướng mắt .vì bạn mình hiền lắm ,chẳng yêu ai bao giờ ,thậm chí con trai chỉ cần nói vài câu là đỏ mặt ,ko hiểu sao hôm nay lại bạo dạn thế...ai cũng biết hường đặt quá nhiều hi vọng cho cuộc gặp mặt này nên bọn mình cũng chẳng nói gì ....
đến khoảng 10h thì bọn mình đi về ,thuần đi cất tiền thì mới ngã ngửa 300k trong ví bốc hơi ,ko tìm thấy ,nó cứ ngồi khóc tu tu ,2 đứa phòng bên chạy sang xem ,bọn mình bảo nó tìm kĩ lại nhưng tìm mãi cũng ko thấy ,khi hưồng và tên kia đi về thấy thuần vẫn khóc nên hỏi thăm ,sau đó hường gọi điện cho hiếu về (chả biết đi đâu mà mất mặt )
lời qua tiếng lại ,thuần thì nằm khóc ,mất đủ mọi thứ tiền ,đt ,máy ảnh .hiếu thì ko thấy về ,hường ythì cứ ''ko liên quan gì đến bạn ấy '' mà đã ai đổ cho tên ấy đâu ,bực chưa gì đã bênh chằm chằm .sau đó lại gọi riêng mình ra để hỏi "nếu là giang thì làm thế nào ? bạn tớ đến chơi mà mọi người cứ nghi ngờ '' mình trả lời chả ai nghi ngờ bạn hường cả ,hường tự nói thôi .còn thuần mất của thì 1 mất 10 ngờ cũng đúng
rồi đi vào ...khoảng 11h hiếu mới về cứ nói qua nói lại ngày càng ầm ĩ ,bực mình quá mình bảo ''thôi thuần cầm tiền của tớ ,tớ có tiền nhưng chưa dùng đến bao h có trả cũng được''
tiếng thằng đó vọng vào ''trộm nhà cũng nên ''
tiếng hiếu nói thêm ''chán cái xóm trọ này lắm rồi''
quá thất vọng mình đóng cửa lên giường ngủ ,3 mạng kia ko biết đêm nay đi đâu ngủ ,thuần nãy h nằm khóc vùng dậy ''mày ơi ,nhục chưa ,rõ cắn rắn về cắn gà nhà rồi để nó được ăn được nói nó nghĩ là trò của 2 đứa mình ''.....
đến khoảng 10h thì bọn mình đi về ,thuần đi cất tiền thì mới ngã ngửa 300k trong ví bốc hơi ,ko tìm thấy ,nó cứ ngồi khóc tu tu ,2 đứa phòng bên chạy sang xem ,bọn mình bảo nó tìm kĩ lại nhưng tìm mãi cũng ko thấy ,khi hưồng và tên kia đi về thấy thuần vẫn khóc nên hỏi thăm ,sau đó hường gọi điện cho hiếu về (chả biết đi đâu mà mất mặt )
lời qua tiếng lại ,thuần thì nằm khóc ,mất đủ mọi thứ tiền ,đt ,máy ảnh .hiếu thì ko thấy về ,hường ythì cứ ''ko liên quan gì đến bạn ấy '' mà đã ai đổ cho tên ấy đâu ,bực chưa gì đã bênh chằm chằm .sau đó lại gọi riêng mình ra để hỏi "nếu là giang thì làm thế nào ? bạn tớ đến chơi mà mọi người cứ nghi ngờ '' mình trả lời chả ai nghi ngờ bạn hường cả ,hường tự nói thôi .còn thuần mất của thì 1 mất 10 ngờ cũng đúng
rồi đi vào ...khoảng 11h hiếu mới về cứ nói qua nói lại ngày càng ầm ĩ ,bực mình quá mình bảo ''thôi thuần cầm tiền của tớ ,tớ có tiền nhưng chưa dùng đến bao h có trả cũng được''
tiếng thằng đó vọng vào ''trộm nhà cũng nên ''
tiếng hiếu nói thêm ''chán cái xóm trọ này lắm rồi''
quá thất vọng mình đóng cửa lên giường ngủ ,3 mạng kia ko biết đêm nay đi đâu ngủ ,thuần nãy h nằm khóc vùng dậy ''mày ơi ,nhục chưa ,rõ cắn rắn về cắn gà nhà rồi để nó được ăn được nói nó nghĩ là trò của 2 đứa mình ''.....

).
...Cuối cùng nó cũng khai ra thằng lấy cái bút chì của mình .[/spoil]