Có bao giờ bạn cảm thấy mình thật vô dụng ?

  • Thread starter Thread starter hatri0
  • Ngày gửi Ngày gửi

hatri0

<b>Bố của Duy </b>
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
21/3/09
Bài viết
2,289
Reaction score
4,757
Đúng như tiêu đề của topic này .Mọi người có bao giờ cảm thấy mình thật vô dụng và chán gét bản thân mình hay ko ( công việc , bạn bè , gia đình )
Tự nhiên tôi thấy gét chính mình và cảm giác mình vô tích sự quá
Trong mọi việc tôi về công việc cũng như gia đình tôi đều chưa đc tới đích của nó , rất là nửa vời dù nó ngay trước mặt và mình chỉ cần chạy lên và nắm bắt tới
Tôi buồn quá , tự nhiên chỉ muốn làm 1 điều gì đó để chứng tỏ , dù là 1 việc điên rồ
 
Có lẽ là trong khoảng thời gian này, làm việc gì cũng thất bại hoặc không theo ý muốn nên đâm ra thấy mình vô dụng, chán nản, nhiều khi nghĩ không biết sống để làm gì

Nhưng trước sau gì cũng qua thôi, sau một khoảng thời gian tự kỉ thì có khi biết đâu mọi việc lại trở về như cũ, có khi còn tìm thấy được hạnh phúc mới, có chăm lo học hành, làm việc hăng say thì cái gì đến cũng sẽ đến thôi =)
 
Làm người không phải thánh nên không thể thắng mãi. Có những lúc tự kỷ như vậy thì ngày sau mới thấm thía mà vươn lên. Không chỉ mình bạn thế đâu, phàm đã vào box này sh thì 90 % đều có dính trap như bạn hết, cứ yên tâm mà tự kỷ đi bạn :)
 
mình cũng đang có tâm trạng như vậy... sắp bị tự kỷ rồi đây...
học hành thì chẳng đến đâu
gia đình thì luôn cho mình là thằng con vô dụng
bạn bè thì mình dần dần trở nên mờ nhạt trong mắt bọn nó, ngay cả thằng bạn sinh nhật nó mà nó còn quên luôn cả mình...
bồ bịch thì đang có chiều hướng phát triển, nhưng mình chẳng thấy có hứng thú gì cả...

nhìu lúc mình nghĩ không biết mình sống vì mục đích gì :-<
 
trên giường cũng vô dụng luôn à :-<
 
Đúng như tiêu đề của topic này .Mọi người có bao giờ cảm thấy mình thật vô dụng và chán gét bản thân mình hay ko ( công việc , bạn bè , gia đình )
Tự nhiên tôi thấy gét chính mình và cảm giác mình vô tích sự quá
Trong mọi việc tôi về công việc cũng như gia đình tôi đều chưa đc tới đích của nó , rất là nửa vời dù nó ngay trước mặt và mình chỉ cần chạy lên và nắm bắt tới
Tôi buồn quá , tự nhiên chỉ muốn làm 1 điều gì đó để chứng tỏ , dù là 1 việc điên rồ
Vô dụng là cách nói của những người ở không...

Tớ có một việc điên rồ cho bạn này, hãy lên lầu cao nhất và tung đôi cánh và bay ;))
 
ngoài tình yêu ra, mình chưa bao giờ thấy tự kỷ vì lí do nào khác cả :|
 
Mình luôn luôn vô dụng này, có sao đâu, chai rồi.
 
Có một dạo lúc đang học năm 2 cao đẳng, chỉ có biết đi học, học và học. Lúc đấy éo có làm được cái gì cả. Rất là ức chế. Và lúc đấy là lúc thấy vô dụng nhất.
Thấy thì thấy vậy thôi nhưng không bao giờ dừng học vì biết nó là cái duy nhất cứu mình.
Bây giờ thì tháng kiếm 5tr, nếu thuận lợi thì từ tháng sau lên 10tr.
 
Nhiều lắm
Tớ đã từng ở trong tâm trạng vô cùng tệ hại

Nhưng sau này có một người đã giúp tớ hiểu ra mình cũng có những mặt mạnh riêng :)
 
Có lẽ là các bợn hơi bị rảnh, không có việc gì làm. Nhiều khi ngồi không suy nghĩ linh tinh, lung tung cái đâm ra chán đời ;))

Chưa có t/y nên chưa cần tự kỷ vì nó \m/
 
nói chung khi đứng trước một việc cảm thấy khó khăn , mún làm nhưng ko làm được sẽ có cảm giác này ... VD nằm kế đứa con gái mà ko làm gì đc ...
 
Oằn Mình Nhưng Không Gục Ngã

“Ngọn trúc oằn mình dưới sức mạnh của gió, nhưng rồi lại bật thẳng lên đầy kiêu hãnh như chưa từng xảy ra biến cố gì”.

Có những kỷ niệm tuổi thơ vẫn in đậm trong ký ức của tôi, đó là buổi chiều đi dạo dọc theo bờ sông, ngồi hóng gió trên bờ đê, tận hưởng cảm giác yên bình trong tĩnh lặng. Tôi yêu vô cùng cảm giác ấy! Tôi ngồi đó, bên dòng nước lững lờ trôi, ngắm lá rơi êm đềm, lắng nghe tiếng chim lích rích cùng những thanh âm xào xạc từ ngọn trúc xanh mượt.

Tôi rất thích trúc. Tôi thích cái cách ngọn trúc oằn mình dưới sức mạnh của gió, nhưng rồi lại bật thẳng lên đầy kiêu hãnh như chưa từng xảy ra điều gì. Bền bỉ và dẻo dai – đó là những gì tôi hình dung về ngọn trúc. Với con người, đó chính là sự bất khuất quật cường, là nghị lực để luôn đứng dậy, vượt qua nghịch cảnh.

Đã bao giờ bạn cảm thấy mình bỗng nhiên trống rỗng? có bao giờ bạn cảm thấy mọi chuyện thật kinh khủng, thật tồi tệ, không thể chịu đựng nổi, không thể vượt qua? Khi ấy, trong bạn là một loạt những cảm xúc phức tạp và u uất, và bạn thấy cuộc đời thật vô nghĩa.

Đã bao giờ bạn như thế chưa? Nếu câu trả lời là có, xin chúc mừng bạn, vì bạn đã vượt qua những khó khăn ấy, để hôm nay tôi và bạn có thể chia sẻ với nhau

Cuộc đời là tổng thể của những niềm vui lẫn nỗi buồn và hoài niệm. Những khoảnh khắc ấy hòa quyện, đan xen lẫn nhau, chẳng ai có thể sống một cuộc đời luôn ngập tràn niềm vui hay chỉ toàn nỗi buồn. Hãy hy vọng về một ngày mai tươi sáng, đổi thay. Mọi chuyện chưa hẳn đã tồi tệ như bạn từng nghĩ!

Bạn có thể oằn mình để chấp nhận và chịu đưng tất cả những thất bại, khổ đau nhưng quyết không gục ngã!

(Nguồn: Như Quỳnh – Theo Inspire Today)


Cứ mỗi lần thấy mất niềm tin vào cuộc sống thì mình lại đọc bài này, rất hay.
 
[video]H8ZuKF3dxCY[/video]
Coi video rồi ngẫm lại coi mình ra sao.
 
Hiện thời...
Vẫn đang tìm kiếm 1 phương cách để nói chuyện & đc nói chuyện đàng hoàng với bố già.
Chỉ cần đạt đc điều này, mọi sự sẽ thành dễ dàng.

Nhưng...
Chưa có phương án gì khả thi.
Hiện tại vẫn chỉ có quyền nghe-và-làm. Mọi cmt, feedback, reply cho bố già đều đc gạt ngang cho vô sọt rác.
 
Khi nào còn đủ tứ chi lành lặn thì chả bao giờ là vô dụng, mà dù có mất tứ chi có ý chí vẫn có thể có ích [-(
 
Hiện thời...
Vẫn đang tìm kiếm 1 phương cách để nói chuyện & đc nói chuyện đàng hoàng với bố già.
Chỉ cần đạt đc điều này, mọi sự sẽ thành dễ dàng.

Nhưng...
Chưa có phương án gì khả thi.
Hiện tại vẫn chỉ có quyền nghe-và-làm. Mọi cmt, feedback, reply cho bố già đều đc gạt ngang cho vô sọt rác.

chỉ có bia mới mang mọi người lại gần nhau hơn :">
 
Back
Top