Xin đính chính lại với mọi người là Maria là sản phẩm của Silent hill kết hợp với trí tưởng tượng của James, chứ ko phải là sản phẩm của khát vọng tìm James của Mary. Do bị sốc sau khi giết vợ + yêu vợ quá đỗi nên James đã cố tưởng tượng ra 1 bức thư mà Mary gửi cho anh ta và yêu cầu anh ta tìm mình. Thêm nữa là Maria là 1 người có thật, cô ta là 1 vũ nữ có tiếng ở quán Heaven's night mà có 1 lần (3 năm trước, khi James và Mary đến Silent Hill) James đã trốn vợ đến đấy xem cô nàng này biểu diễn (đùa chút thôi, ko biết có phải trốn vợ hay ko, nhưng Maria đã có để lại ấn tượng với James). Nếu các bạn ko tin có thể xem trong Silent hill 3, trong quán Heaven's night còn giữ lại 1 tấm quảng cáo "The return of lady Maria" (ko nhớ chính xác dòng chữ trên tấm QC này lắm). ===> James đã kết hợp mong muốn gặp vợ và hình ảnh của 1 con người đã gây ấn tượng với anh ta để tạo ra Maria mà chúng ta gặp trong trò chơi. Thêm nữa là tên Maria phát âm và viết hơi giống với Mary, vì vậy đó lại là 1 lý do nữa để James chọn Maria mà ko chọn cô gái nào khác làm hình tượng vợ mình. Maria chỉ tồn tại khi có James (cô ta là sản phẩm trong trí tưởng tượng của James), vì vậy mục đích duy nhất của cô ta là tìm được James và sống cùng anh.
Vậy vì sao mà các con quái vật, những linh hồn khác có thể thấy và tác động được lên Maria? Theo 1 lý thuyết của Nhật (và theo lý thuyết của 1 số môn phái khí công)thì linh hồn và ý nghĩ của con người tồn tại trên 1 dạng sóng. Có 1 số người nhậy cảm thì sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi những sóng này, vì vậy có những người có thể tiếp xúc với linh hồn hay đọc được ý nghĩ của người khác, có những người còn có thể dùng sóng não của mình làm ảnh hưởng tới sóng não của người khác (
1 số nhà thôi miên có khả năng này, còn trong trò chơi thì điển hình là Alessa). ===> mong ước của James quá mạnh và đã làm ảnh hưởng đến thế giới mà Alessa đã tạo nên, vì vậy bất cứ những gì tồn tại trong thế giới đó đều cảm nhận được Maria (trừ những người nào có tinh thần thép và không tin vào mớ lý thuyết mình vừa nói

, VD: Laura, tuy rằng cô bé cũng bị ảnh hưởng 1 chút ở đoạn cuối).
Cái kết thúc "leave" theo tôi là hay nhất vì kết thúc này thể hiện rằng James đã chiến thắng chính mình và chiến thắng sức mạnh của thành phố (quả thật là cũng đáng thương cho Maria mặc dù cô ta chỉ là sự tưởng tượng). Nhưng theo kết thúc "Maria" thì cũng không lấy gì làm tốt đẹp cho Maria lắm vì điều này chứng tỏ James chỉ tìm được nỗi an ủi điên loạn tạm thời, anh vẫn chưa thoát khỏi sự ám ảnh của vợ, của chính mình và của thành phố. Cuối cùng sẽ lại dẫn đến một kết cục tương tự với Maria: Maria lại bị bệnh (để ý đoạn cuối khi Maria ho), James lại giết cô ta và lại tới thành phố Silent hill:(, lập lại cái vòng luẩn quẩn (gần giống với vòng tròn luân hồi, thái cực, điển hình trong triết học phương Đông).
Đây là mình phân tích dựa theo kiến thức về khí công, 1 bản phân tích của 1 chuyên gia người Nga chơi Silent hill nick name là Silent Pyramid. Bản phân tích của ông này đã được in thành sách và được Konami cấp bản quyền.