Cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm nào | – 那些年我们一起追的女孩 - 2011

vậy làm 2 phiên bản đi một tiếng việt một tiếng anh được không ... ai thích gì chọn nấy :6cool_surrender:
 
mình cũng thích tiếng Việt hơn, thanh xuân của tôi :-<
 
Thấy bên kia rối qua, thôi anh em mình cứ chốt mẫu nào rồi làm luôn nhé, hóng chú rikyulin.
 
Chuẩn, bên kia nhặng quá :))
Còn về ý kiến của mình thì


Mình nghĩ làm theo mẫu bác đưa là chuẩn rồi đấy, nam nữ mặc đc tất. Còn mặt sau để trống thì đơn điệu quá, thêm vết bút bi xanh và dòng chữ cũng hay, nhưng dòng chữ để thấp thấp gần vạt áo thôi thì đẹp hơn chứ giữa lưng thế kì lắm
 
Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Mỗi người đều từng có khoảng thời gian bồng bột đấy, khoảng thời gian mà mọi cậu con trai cùng thích một cô gái trong lớp, đi qua tháng ngày với những trò nghịch ngợm hoang đường không tên. Thế rồi, tuổi thanh xuân lặng lẽ qua đi

Có lẽ vì tiền bạc danh vọng quá quan trọng nên ....


Mà ông đạo diễn tài thật,truyện ông ấy viết,phim ông ấy đạo diễn,bài hát chủ đề cũng tự sáng tác nữa.Nghe đâu đây là chuyện thật của ông ấy,tên nam nv chính trong phim cũng chính là tên thật của ông

1 trải nghiệm khó quên được nên mới có 1 phim hay đến thế:3cool_adore:
 
Chỉnh sửa cuối:
Thật ra bài Na Xie Nian là sáng tác nhạc là Mitsutoshi Kimura, Cửu Bả Đao chỉ viết lời thôi :D, bài Ji Mo De Ka Fei Yin, đoạn 2 thằng A Hòa và Lão Tào đến thừa cơ do Kha Chấn Đông trình bày mới là Cửu Bả Đao sáng tác nhạc và viết lời luôn.

Còn bài Ấu trĩ do Nghiên Hy viết lời, nhạc và trình bày luôn :9cool_sweet_kiss:
 
Sáng sớm đẹp trời , vừa ôn lại 1 lần nữa kỷ niệm của nhóm Cảnh Đằng , có phim nào xem lại mà cảm xúc thế này không hả trời ,tiếc đứt ruột đứt gan luôn rồi :8cool_cry:.
Mình thích tiếng Việt , đọc sub phim thì mấy câu tiếng Việt nghe cảm xúc hơn hẳn , trên lưng là câu thoại của phim mình thích ra đường không việc gì phải ngại :9cool_canny:.
 
giá như có ông nhà báo nào nằm vùng ở đây,viết 1 bài pr thì mọi người đều biết thì hay nhỡ :5cool_still_dreamin
 
Mọi ng in áo thì cho mình đặt 2 cái nhé :x.
 
tiếng việt cũng hay nhwng mà mình thấy câu đấy hơi dài quá ... mình thích câu về tuổi thanh xuân hơn :).

Hóng, nếu làm áo chắc mình cũng in 1 2 cái :)
 
giá như có ông nhà báo nào nằm vùng ở đây,viết 1 bài pr thì mọi người đều biết thì hay nhỡ :5cool_still_dreamin
bác gửi vài câu pr phim lên cái mương 14 ấy ... thể nào chả "teen phát sốt vì phim Đài Loan" :2cool_misdoubt:
 
thôi xin, cho lên mương phí cả phim hay :-<
 
mấy cái ảnh này em vừa chụp, để làm cover photo trên fb cũng đc nè :D

picture1aj.png


picture3qmc.png


picture6oy.png
 
làm cả tiếng việt lẫn tiếng anh đi cho nóng :x , làm xong up mẫu lên đây xem nhé :D
 
picture3qmc.png


picture6oy.png


picture1aj.png


sao post trên ko load đc nhỉ? tìm ko thấy nút edit ở đâu?
 
tại bác chưa đủ 50 post nên chưa edit bài được đó mà :D

muốn có áo mặc quá :((
 
Cuối cùng cũng xong quả táo đen

BLACK APPLE.png

Trong quá trình vẽ vời tìm tài liệu mình tìm được kho ảnh high-res khổng lồ với gần 1000 pics của You Are the Apple of My Eye tặng anh em.

Không đâu xa lạ nó nằm ngay trong album ảnh trên Blog của Cửu Bả Đao.

http://www.giddens.tw/album/list

Ảnh to vật vã, nét vật vã + vô số ảnh trong thời gian quay phim, make up Trần Nghiên Hy xinh cũng vật vã.

Các bác xem ảnh rồi chọn Origin sẽ ra ảnh to vật vã nhé.

(Bác nào up link lên post #1 nhé)

Mình còn timg được phiên bản origin của quả táo trên áo Giai Di

1102679300.jpg

Còn đây là mẫu áo do chính Cửu Bả Đao sản xuất

1940299680.jpg
 
áo của bác Cửu nhìn đẹp thế :((
 
Anh em nào có acc bên voz đẩy hộ mình lên 2pic bên đó nhé
 
Muôn vàn đội ơn bác rikyulin, chiều nay em lại tiếp tục ngồi save ảnh thôi ^^.
1318585025-3355899075_b.jpg
.
Cảm giác yêu thích một bộ phim hết hình thật thú vị .
 
Back
Top