Em định mua đôi giầy mới cho đi chơi hè này, đôi giầy kia thì cũng đã mấy năm rồi, nhìn cũng cũ rồi, nên định xuất tiền tháng ra mua đồ chứ chả đá động mở tiền xin ai cả
thế mà bị la là còn đôi giầy sao không mang, mày điên vì tiền, rồi thuyết giáo đủ cả xong rồi nói không cho tiền tháng nữa!
bức xúc mà không nói gì được, trong khi tiền tháng mình có thì mình xài mua đồ cho mình chứ đâu phải đi mua đôi giầy cho thằng xó chợ nào đâu !
nói thật mình cũng không phải là diện đua đòi gì, có gì xài đó muốn mua cái gì thì tiền tháng mình cho mình mua, nhịn chơi vài bữa thôi !
Nhiều khi thấy người lớn suy nghĩ cũng cổ hủ quá, có cái gì thì có một rồi xài, hư thì sửa, tới khi nào không còn mang hay sửa được nữa mới mua đôi mới
chán chả buồn nói, em định mặc kệ đi mua luôn cho lành
thế mà bị la là còn đôi giầy sao không mang, mày điên vì tiền, rồi thuyết giáo đủ cả xong rồi nói không cho tiền tháng nữa!
bức xúc mà không nói gì được, trong khi tiền tháng mình có thì mình xài mua đồ cho mình chứ đâu phải đi mua đôi giầy cho thằng xó chợ nào đâu !
nói thật mình cũng không phải là diện đua đòi gì, có gì xài đó muốn mua cái gì thì tiền tháng mình cho mình mua, nhịn chơi vài bữa thôi !
Nhiều khi thấy người lớn suy nghĩ cũng cổ hủ quá, có cái gì thì có một rồi xài, hư thì sửa, tới khi nào không còn mang hay sửa được nữa mới mua đôi mới

chán chả buồn nói, em định mặc kệ đi mua luôn cho lành
Chỉnh sửa cuối:



, 1 lần thuyết giáo vậy là tới 2 tiếng
tớ cũng chuẩn bi đi phượt trong hè đây 