Cố lên :D

ln_love

Youtube Master Race
Tại sao lúc nào mình cũng chỉ trông chờ vào vận may nhỉ ? Lúc nào mình cũng nghĩ mình là đứa may mắn nhất trên đời vì từ trước tới giờ , bất kể việc gì mình cũng chẳng phải bỏ 1 chút sức lực nào để có đc . Tất cả chỉ dựa vào sự chờ đợi vận may .
Hôm nay chồng đi off với hội GVN rùi . tự nhiên thấy buồn và sợ lắm . Sợ việc học hành . Năm nay là năm thứ 3 rùi , chì còn hơn 1 năm nữa là mình ra trường . Vậy mà việc học hành với mình nó xa xỉ quá . Chưa 1 lần trong đời mình ôn thi , chưa 1 lần trong đời mình nghiêm túc học hành cả . Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến yêu đương , lúc nào cũng chỉ nghĩ đến những việc làm mình cảm thấy vui vẻ ....
bao nhiêu lần mình muốn bắt đầu cố gắng để rùi sau đó lại tự mình làm mình oải hơn . Chắc chẳng bao giờ mình cố gắng dc mất .
Tồi tệ .....
Bắt đầu từ bây giờ có phải là quá muộn k nhỉ
Mình mún học thật nhanh , mún ra trường đúng lịch , mún đc đi làm , mún đc cố gắng .... tất cả những điều đó là vì mình mún đc lấy chồng :">
Mún đc ở bên chồng yêu của mình , đc cảm thấy là mình có ích
Cố lên , Vì mục tiêu lấy chồng của mình . Mình phải cố gắng b-)b-)
 
Cho ra trường lun mà ko học thì ko có năng lực. Mốt ra làm chật vật lắm nha em
 
Năm sau mình cũng ra trường nè :D

Cái gì cũng có giá hết bạn à
 
hai nhăm chưa phải tuổi băm
cố lên \m/

p/s: tiểu thư còn yêu đời phếch nhỉ ;))
 
Hải Phòng.
Không học hành gì mà lết đc lên năm 3 à.
Đại Học Hải Phòng à :-ss
 
Back
Top