Yasako
T.E.T.Я.I.S
Ko ngờ là lại có ngày nhờ đến các bác của box Tâm sự, nói ra thì sợ bị kêu là phức tạp, chảnh, blah blah blah ... nhưng nếu ko nhờ các bác thì bức xúc đến chết mất ...
tình hình là thế lày, sau dzụ án "Makeno mà vẫn bị đeo" xong thì mình đã thi đậu ĐH, nói chung là học trong mt mới cũng có nhìu cái hơi bỡ ngỡ, nhưng vượt qua được, mình thích ứng rất nhanh nên ko có gì phải bàn cãi ...
có điều ...
1 thằng trước đây từng "địa" mình hiện tại đang học cùng lớp với mình, có điều khác nhóm thôi ...
nếu như tên này bình thường như bao tên khác thì mình cũng chả lập cái topic này làm gì, nhưng mình biết thằng này rất rõ. 3 năm cấp 3 nó học sát lớp mình, đi tán gái được vài ba hôm mà làm như con người ta đã là của mình. Nói chuyện với nhau tầm 1 tuần thì bắt đầu hôm nào cũng sms hoặc gọi đt, mà các pác cứ tưởng tượng đêm hôm đang ngủ ngon tự nhiên nó mail 1 nhát, ko trả lời thì nó gặng hỏi mắc gì ko reply lại rồi blah blah blah trách móc tùm lùm. Lớp cũ của mình đã có 3 nạn nhân của nó: nhỏ lớp phó, phó bí thư và ... tất nhiên ... mình ...
tưởng ra trường là xong luôn, ai dè gặp lại trong trường ĐH, bực gấp bội ...
Đang ngồi học thảo luận nhóm, rất "tập trung vào chuyên môn" thì ở đằng sau nó cứ ra rả ... "talk to me, why you're ignoring me" (bài hát gì mình cũng ko bít), đi đâu cũng tò tò theo mình, đi học về muộn mình sợ đón xe bus trễ, vậy mà lúc nào cũng chắn đường làm đủ trò gây sự chú ý. Lắm lúc muốn lấy cái bảng đập cho nó bớt khùng đi ...
nhứt là cái hôm đang ngồi ăn cùng cả đám trong căn tin, nó ngồi sau lưng và tiếp tục ... ra rả hát, nhóm mình mới đầu thấy cũng tếu tếu, nhưng càng về sau thì thấy rất là phiền phức, mà mình cũng thấy phiền nữa ...
loại người thế lày là gì vậy các pác? cắt cái đuôi khổng lồ này ra sao đây?
tình hình là thế lày, sau dzụ án "Makeno mà vẫn bị đeo" xong thì mình đã thi đậu ĐH, nói chung là học trong mt mới cũng có nhìu cái hơi bỡ ngỡ, nhưng vượt qua được, mình thích ứng rất nhanh nên ko có gì phải bàn cãi ...
có điều ...
1 thằng trước đây từng "địa" mình hiện tại đang học cùng lớp với mình, có điều khác nhóm thôi ...
nếu như tên này bình thường như bao tên khác thì mình cũng chả lập cái topic này làm gì, nhưng mình biết thằng này rất rõ. 3 năm cấp 3 nó học sát lớp mình, đi tán gái được vài ba hôm mà làm như con người ta đã là của mình. Nói chuyện với nhau tầm 1 tuần thì bắt đầu hôm nào cũng sms hoặc gọi đt, mà các pác cứ tưởng tượng đêm hôm đang ngủ ngon tự nhiên nó mail 1 nhát, ko trả lời thì nó gặng hỏi mắc gì ko reply lại rồi blah blah blah trách móc tùm lùm. Lớp cũ của mình đã có 3 nạn nhân của nó: nhỏ lớp phó, phó bí thư và ... tất nhiên ... mình ...
tưởng ra trường là xong luôn, ai dè gặp lại trong trường ĐH, bực gấp bội ...
Đang ngồi học thảo luận nhóm, rất "tập trung vào chuyên môn" thì ở đằng sau nó cứ ra rả ... "talk to me, why you're ignoring me" (bài hát gì mình cũng ko bít), đi đâu cũng tò tò theo mình, đi học về muộn mình sợ đón xe bus trễ, vậy mà lúc nào cũng chắn đường làm đủ trò gây sự chú ý. Lắm lúc muốn lấy cái bảng đập cho nó bớt khùng đi ...
nhứt là cái hôm đang ngồi ăn cùng cả đám trong căn tin, nó ngồi sau lưng và tiếp tục ... ra rả hát, nhóm mình mới đầu thấy cũng tếu tếu, nhưng càng về sau thì thấy rất là phiền phức, mà mình cũng thấy phiền nữa ...
loại người thế lày là gì vậy các pác? cắt cái đuôi khổng lồ này ra sao đây?

.
. 