Có nên chơi với nó , khi nó đang khinh mình

  • Thread starter Thread starter Semla
  • Ngày gửi Ngày gửi

Semla

Legend of Zelda
Tham gia ngày
10/10/10
Bài viết
1,145
Reaction score
514
Mình có một thằng bạn , học chung với nó được 10 năm rồi , mượn nó thứ gì nó củng cho hết , mình với nó chơi rất thân cái gì củng giúp cho nhau hết , nhưng do năm nay mình ở lại lớp , nó thì lên thẳng , suốt cả từ khi bất đầu năm học lại thì tình cờ gập lại nó , nó lúc nào cũng khinh bỉ mình xem thường

Những gì mình nhớ trong cuộc đối thoại nè :
Trần là tui đó
Dũng : Ê , Trần
Trần : Ờ mi đi đâu rứa
Dũng : Đi học thêm
Dũng : Ũa , ta nghe nói là mi lưu bang rồi chi nửa
Trần : Ùhm , Ta lưu bang rồi chán quá
Dũng : ta chả biết mi học kiểu gì mà ở lại lớp , mi ở lại mà không thấy nhục nhã trước mặt ta hà
Trần : Ùhm thì ....
Dũng : thôi ta đi học thêm đây , không có thời gian nói với thằng lưu bang như mi !
Trần : Ời mi đi đi ..

Mình nói thiệt á chơi với nó hơn 10 năm học cùng lớp rồi , hai đứa khi nào củng giúp đở nhau hết , mà giờ nó phan lại một câu mình chả biết nói sao hết , mình cứ tưởng nó sẻ không ghét mình khi thấy mình bị lưu bang ai ngờ , tình bạn đấy =.=

Các cậu nghỉ sao , kết thúc bạn bè với nó hay là cứ tiếp túc chơi thân với nó
 
Bạn có thấy nhục khi chơi với nó không? Nếu không thấy nhục thì cứ tiếp tục chơi.
 
Có ji đâu, nếu k hợp nữa thì nghĩ chơi, khi ji, chỉ cần có ý chí vươn lên là đc. Tui ở lại lớp năm lớp 1 nè :)
 
Ở đời lên voi xuống chó là chuyện thường, cái hạng người thấy bạn bè hoạn nạn mà coi khinh thì nên dứt áo dứt tình chứ níu kéo làm gì cho thêm đau lòng mình. Nó cũng có muốn chơi với mình đâu. Đời còn dài, bạn bè không thiếu đâu.
 
Tuỳ, tớ thấy chuyện bạn bè ko quan trọng bằng chuyện học vấn của cậu hiện giờ, điển hình là bây giờ mà còn 1 đống lỗi chính tả về dấu ngã với dấu hỏi, chữ "lưu ban" cũng viết sai :|
 
Chủ topic bị thiếu máu não hay sao mà chuyện như vậy còn phải lên đây hỏi anh em?
 
đúng là trẻ con , đấm thẳng vào mặt nó ....
p/s: tự xem lại mình đi . học gì lớp 10 để lưu bang , thôi cố gắng lên đi
 
lưu ban chớ
lưu bang là thằng cha dựng lên nhà hán thổ tả
----------
bạn hết bạn để chơi rồi hay sao mà phải chơi vs thằng khinh mình
 
Đừng để nó khinh mình mà phải để mình là người khinh nó! \m/
 
nếu mình là bạn
chơi với nhau 10 năm rồi
mà nó ăn nói thế
đập nó tại trận luôn
:| bạn bè j kiểu như thằng đó
 
lưu bang là cái gì rứa :-\.....................................
 
lưu bang là Hán Cao Tổ, sao phải nhục chứ ;;)
 
có hoạn nạn mới biết lòng người. người bạn như thế ko động viên cố học mà còn đi chê bai. thì hạng người đó chỉ biết "thấy sang bắt quàng làm họ". tốt nhất tránh xa nó ra. còn riêng chủ topic thì cố học nốt lớp 12 và thi vào ĐH để cho nó "thấy".
 
Đùa chứ con chó không cho nó ăn nó cũng không trở mặt mà cắn mình nhanh như vậy. Thông cảm rất nhiều !!!
 
Hồi năm 12 ...

Đầu năm mình bị tạch môn Toán ...

Tụi bạn mình (chơi chung hồi cấp 2 tới cấp 3 thì không có chung trường) cũng qua nhà mình dạy kèm lại cho mình ...
 
aa1.700x0.jpg


tạch :(












.
 
Phát hiện 1 số bác có vấn đề về chính tả nhé!;));));))
 
èo bạn bè thê chơi làm gì bỏ đê sao phải nghĩ nhiều nhỉ?? khó khăn k giúp thì thôi nói vậy sao pải nghĩ nhiều người như vậy nhỉ. mà học hành cẩn thận đi chú em, mơi cấp 3 mà đã lưu ban anh tưởng chú học đại học
 
thực ra mình cũng chả thấy nó nói gì gọi là trở mặt
có khi nó khích cậu xem lại học hành

còn bác nào khuyên cậu bụp nó thì bụp vào mặt mình ấy, mới lớp 10 mà thế rồi.....
 
^mình cũng nghĩ thế , cậu nên tự thấy xấu hổ mà cắm đầu vào học đi , đọc lưu bình dưong lễ chưa :-<
tất nhiên là cũng có khả năng kia , nhưng cứ giả vờ là nó khích đi ;))
 
Back
Top