Hoa Anh Túc
Mr & Ms Pac-Man
- 17/1/10
- 215
- 7
chết thật ! Mình bị ốm tuần nay mà chả ai chăm lo gì cả
Cái gì cũng chỉ cần thời gian là vượt qua được thôi, tớ mất 2 tuần trầm cảm nặng nề, có lúc tưởng như không vượt qua được. Nhưng rồi tớ vẫn sống tốt và thấy đời vẫn còn những thứ khác để quan tâm.
Buồn cười, cũng là cái câu " không còn " ấy. Và tớ nhận ra hơn 1 năm tình yêu, những lúc tớ luôn ở bên cạnh hắn chẳg là gì cả. Khi hắn thủy đậu, chẳng ai dám lại gần vì sợ lây thì tớ ở bên chăm hắn suốt 2 tuần. Rốt cuộc sau khi khỏi, hắn tung tăng đi với bạn bè, rồi yêu người khác.
Ở ngay cạnh nhau còn như vậy huống nữa là ở xa.
@ chủ thớt : hết yêu rồi thì ct là tất nhiên thôi...nghĩ ngợi làm gì nhiều nhể



,....