Nhà có ông chú và dì trước rất hiền lành, người làm thợ mộc người buôn bán nuôi con ăn học, hồi bé cũng hay cho quà bánh mình, sống rất tốt, giờ họ đã là những con người khác, bị tha hoá vì đồng tiền và đang làm cả gia đình phải sống trong khủng bố, áp lực
Đứa em học thành tài, cưới vợ, mua nhà mua xe Sài Gòn rướt họ từ quê lên ở, chẳng phải làm gì, chỉ phải ở nhà giải trí, nấu ăn sống hưởng thôi, và rồi mọi chuyện bắt đầu từ đây!
Ông chú bắt đầu ăn diện, bệnh nổ, ăn nói trịch trượng về quê là nổ banh trời chẳng xem ai ra gì, rồi giao du với đám bạn xấu, ngoại tình công khai với một con hớt tóc gội đầu và coi đó là chuyện bình thường của đàn ông, thản nhiên dẫn về nhà luôn, wtf ! Rồi chuyện gì đến cũng đến con kia lừa ổng 1 đống tiền kêu đi đầu tư, mất sạch và biến, ổng mượn nợ giang hồ, ngân hàng đủ thứ, thằng em trả hơn tỏi cứu vụ này và đó là cái dại của nó, ổng càng vay mượn mạnh tay hơn, dm, giờ cả gia đình ngày nào cũng bị gọi điện đòi nợ, khủng bố tinh thần, éo chừa 1 ai, chửi thì cứ trơ trơ ra, dm nó chứ, thằng lolz sống như rẻ rách mà mình phải gọi nó là chú !
Bà dì là cả 1 thế giới bí mật khác, huyền diệu cmnl, ko nghiện, ko trai, ko cờ bạc, ko theo đạo nào, rồi cũng đùng cái nợ hơn tỏi, hỏi tiền để làm gì, cho ai, thì nói lỡ dại rồi câm như thóc, bây giờ cứ gặp ai là cũng xin tiền trả nợ, gia đình kêu nếu bị lừa thì báo công an mà bà ấy cứ bảo đừng??? Chồng ngoại tình cũng ko có phản ứng, ko dám chửi ??? Và lại thêm 1 kênh đòi nợ khủng bố khác ập đến với cả gia đình !
Thằng em đã phải tách ra thuê 1 cái nhà khác ở riêng chứ ko thể sống nỗi với họ, đi nhậu với nó mà nó bảo nếu ko còn vợ và con chắc nó treo cổ lâu rồi, nghe tội vl

Moá, phải như cứ để họ như cũ, sống 1 đời bình thường thì đâu nên nỗi