theo mình, lúc đầu TL chấp nhận chia tay người thứ 1 vì ko tìm đc tiếng nói chung trong 1 thời gian dài...điều đó có vẻ hợp lý. Nhưng tiếp theo đó, TL lại lằng nhằng với ng thứ 2...xin cho hỏi bạn đến với ng thứ 2 vì cái j vậy ?
Sự thương hại với 1 kẻ yêu mình ???
Sẽ nghĩ rằng ng ta yêu mình thì sẽ dễ hơn là ng mình yêu, dễ quên đi đc ng kia ( mà cuối cùng cũng có quên đc đâu

)
Đã từng vào trg hợp của TL cách đây 2 tháng. Và cách giải quyết của bản thân là...dứt ng thứ 1 và ko theo ngay ng thứ 2 thậm chí có thể dứt luôn...đỡ lấn cấn. Giờ mình rất thoải mái, chỉ đi chơi với bạn bè và chú tâm vào công việc của mình, ko còn 1 chút buồn đau j cả. Vì mình nghĩ nếu dùng ng này thay thế người kia thì liệu có công bằng cho người thứ 2 hay ko ????
Theo tôi, bạn nên cắt đứt liên lạc với cả 2 người. Ko phải khuyên bạn nhẫn tâm hay j j đó đâu, vẫn dõi theo những người đó...nhưng đừng liên lạc j cả, bạn là con trai nên dễ đứng dậy hơn con gái. Giờ nếu còn liên lạc thì chỉ làm khổ nhau thêm thôi. Chờ 1 thời gian để cho vết thương nguôi dần đi đã

Đó là ý kiến cá nhân của mình, có j sai mong các bạn chỉ bảo