R.Ivan
Mr & Ms Pac-Man
- 10/8/09
- 176
- 238
Vừa cãi nhau với ny xong.
Chả là tối hôm qua, sau khi nt với ny thì bỗng e thấy chán...( thiếu hơi ny ấy mà ) nên lên FB với stt ntn: "Chán quá".
Sáng dậy vừa lên FB thì đã thấy mấy dòng này đập vào mắt: "lại chán
thôi..tôi cũng chán !"
Nghe mà nóng lên, buồn vu vơ gõ stt lên thôi mà cũng nói ra ~ lời này cho đc :(.
Thế là e giải thích, xong r` ny nhắn với e ntn:
Ny ko xài đt ( toàn mượn đt bạn ) nên cơ hội gặp nhau rất ít, chỉ nc đc kha khá khi Online mà thôi, ny thì 1 tuần chỉ online đc mỗi thứ 8 :(.
Giờ e phải làm sao ạ ? Con người e thì cũng sỉ diện lắm, mà h` thì rối chả biết ai có lỗi cả, e lại ko thích mình phải xl với bất cứ ai khi mình ko có lỗi. Các bác giúp e với, gạch đá gì e xin nhận hết
Chả là tối hôm qua, sau khi nt với ny thì bỗng e thấy chán...( thiếu hơi ny ấy mà ) nên lên FB với stt ntn: "Chán quá".
Sáng dậy vừa lên FB thì đã thấy mấy dòng này đập vào mắt: "lại chán

thôi..tôi cũng chán !"
Nghe mà nóng lên, buồn vu vơ gõ stt lên thôi mà cũng nói ra ~ lời này cho đc :(.
Thế là e giải thích, xong r` ny nhắn với e ntn:
E trả lời:e sẽ k có gì hết. nếu a k buồn. k giận. k chán. k có bất cứ cái gì ...e chỉ mong a luôn vui. a có hiểu cho e k. cảm giác phải sống như thế này. đối vs e đã quá mệt mỏi rồi. e gượng hết nỗi rồi.
Ny:E mệt mỏi ?
Mệt mỏi a à !
E:a luôn có cái suy nghĩ đó
tại sao vậy hả
thôi e đi học.
Lẽ ra e định viết thêm nữa nhưng sợ mọi chuyện lại càng to lên nên thôi :(.A ko biết, tại e bảo chán, e bảo là tôi cũng chán, cảm giác phải sống ntn quá mệt mỏi <= Nó có nhìu ý nghĩa lắm..còn a thì ko có ý nghĩ là sẽ chán chỉ là buồn vu vơ, con người ai cũng có 1 khoảng riêng cho mình mà, vào thấy cm của e đập vào mắt a đứng ko nổi nữa.
A buồn, có bao h` ai hỏi a tại sao buồn hay tại sao chán ? Chỉ đơn giản là vậy thôi cũng đủ để a cảm nhận đc sự quan tâm r`. !
Ny ko xài đt ( toàn mượn đt bạn ) nên cơ hội gặp nhau rất ít, chỉ nc đc kha khá khi Online mà thôi, ny thì 1 tuần chỉ online đc mỗi thứ 8 :(.
Giờ e phải làm sao ạ ? Con người e thì cũng sỉ diện lắm, mà h` thì rối chả biết ai có lỗi cả, e lại ko thích mình phải xl với bất cứ ai khi mình ko có lỗi. Các bác giúp e với, gạch đá gì e xin nhận hết


. 1 điều nhịn là 9 điều lành đấy. Mấy bé chưa có hiểu hết được tình yêu là j đâu. Tụi con gái lớp 12 vẫn ham chơi lắm, không quan tâm mình j là đúng rồi. Yêu đến mấy thì vài bữa nữa cũng chia tay thôi ( sau khi vào chuyên nghiệp
Nghe qua đoán không quá phổ thông, giận hờn vu vơ, tôi buồn mà lại chẳng biết vì sao tôi buồn



