Có phải thích 1 người thì không cần màng đến nhan sắc.

  • Thread starter Thread starter cyv4040
  • Ngày gửi Ngày gửi
Đang ngồi chat với nhỏ bạn, tự nhiên nó hỏi câu này "Có phải thích 1 người thì không cần màng đến nhan sắc." Ko bít trả lời sao lun. Vào đây mong các bác cho ý kiến về câu hỏi này. :D
Nếu bạn nào đã từng yêu rồi thì hoàn toàn có thể trả lời câu này một cách đơn giản
Mối tình đầu của tớ là một cô gái không đẹp lắm, cũng không phải dạng ăn diện biết cách làm đẹp như các bạn gái khác
Nhưng tớ thích tình cách của cô ấy, cái vẻ đẹp tâm hồn ấy thể ra nét duyên ngầm của người con gái mà chỉ có tớ mới cảm nhận được :)
 
thì đã bảo là nếu mà k có nhan sắc thì phải đến= tình bạn mà bác
Vậy cho tớ hỏi..con gái nó nghĩ thế nào về cánh đàn ông chúng mình(trừ mấy anh công tử đẹp chai +nhà giàu vô đối ra nhé)
 
^
về tụi mềnh thì ko đẹp trai cũng AB túi dắt 2M , ko thì chịu :">
 
Dạo này thấy đi đâu mà nhắc đến gái thì cũng "AB túi dắt 2M" nhỉ?
 
Dạo này thấy đi đâu mà nhắc đến gái thì cũng "AB túi dắt 2M" nhỉ?

nghiêm túc mà nói thì cái AB 2m nó giúp 1 vài đồng chí thấy tự tin hơn. Biết sao dc, khi mà ko nổi trội ở ngoại hình, tài năng, người ta phải cố tìm lấy cho mình 1 điểm tựa tinh thần nào đó.

tui thấy cũng bình thường thôi, cứ tự nhiên đi, có AB, có tiền nhiều thì cứ xài nếu có nhu cầu thôi. Tán gái thì cứ xem như là nhân tiện có điều kiện thì thể hiện chút xíu, cũng ko chết ai :D
 
Dạo này thấy đi đâu mà nhắc đến gái thì cũng "AB túi dắt 2M" nhỉ?

cái này là nó dựa trên 1 điển tích xưa và hot của gayvn =))
ông chịu khó vào wiki mà lục =))
còn nhắc lại là để chém ko phải khoe của mà ông xoắn :@)
 
thì đã bảo là nếu mà k có nhan sắc thì phải đến= tình bạn mà bác
Vậy cho tớ hỏi..con gái nó nghĩ thế nào về cánh đàn ông chúng mình(trừ mấy anh công tử đẹp chai +nhà giàu vô đối ra nhé)
Nghĩ thế nào á?
Con gái rất nhạy cảm nên nhận xét về con trai khá là khó tính
Tớ có nhiều bạn bè là con gái nên có thể biết đc họ đa phần đều thích con trai đàng hoàng lịch sự, có tài, có chí khí và....lạnh lùng một chút(Nhưng lại biết quan tâm và giúp đỡ người khác khi cần)
Không xét đến mấy khoản như đẹp trai, nhà giàu, chạy AB nhé :)
 
Nói không phải thì cũng không đúng. Thực ra thì cái vấn đề ngoại hình nó cũng gần như là 50% rồi
 
Vì ý kiến này mà nhiều lúc thấy rất tội lỗi khi suy nghĩ về bản thân.
 
Tất nhiên, vì cứ nhìn thực tế là thấy vẫn có những cặp quen nhau đâu vì nhan sắc
 
xấu không bao giờ yêu , dù có giỏi như Marie Curie ~_~
 
xấu không bao giờ yêu , dù có giỏi như Marie Curie ~_~
Phải hiểu là xấu trong mắt bạn nhưng đẹp với người khác
Không ai bắt bạn phải chọn gái xấu để yêu
Ở đây đang nói là khi đã thích một ai đó rồi thì đẹp hay xấu là không quan trọng
Nếu ai hiểu đc điều này thì người đó tất có một suy nghĩ chín chắn và một tâm hồn đẹp
 
"vì đẹp mà yêu" thì sẽ kết thúc bằng "vì đẹp mà yêu"
Quá đơn giản, như chuyện "Vì giàu mà yêu" thì khi bạn hết tiền, nó sẽ coi bạn như con chó ghẻ chạy rông ngoài đường =))
 
Mình thấy không cần đẹp quá nhưng mình nhìn được là được rồi.
Vì căn bản chọn người đẹp hay xấu cũng là vì muốn sau này con cháu mình được đẹp thôi.
Nếu lấy người đẹp, cơ hội con, cháu, chắt bạn sẽ đẹp, cái đó là thiên hướng ít ai chối được.
Vả lại có thể nửa kia của mình mình thấy đẹp chứ người khác ko thì sao. Vậy cái đẹp cũng khó định nghĩa lắm.
 
maybe nếu bạn đã quen ng đó nhìu năm và vẻ đẹp bên trong đã làm bạn say
còn k thì vẻ đẹp ngọai hih vẫn rất cần
 
ko đẹp nhưng cũng phải dễ nhìn ,dễ thương tí càng tốt.khi đã thích ròi thì mình sẽ thấy người ấy đẹp."vợ đẹp là vợ người ta" nên đừng ham đẹp quá làm gì :">
 
Xin lỗi mình không yêu được gái xấu (xấu ở đây là xét theo tiêu chuẩn thẩm mỹ chung, còn bạn nào bảo xấu với bạn, nhưng đẹp trong mắt nhiều người... thế thì mình chịu rồi :|)

Cũng ko trông mong người yêu phải xinh phải đẹp, phải thế này thế kia, chỉ cần ưa nhìn, hợp tính, thế là đủ

"Đàn bà xấu thì không có quà" (Y Ban)
Thời nay không chỉ nghèo, mà xấu cũng là một cái tội.
 
Back
Top