Có quá nhanh không nhỉ ?

Mình cũng 1 tháng. Lúc tỏ tình xong là đã nắm tay rồi, 1 tuần sau là vựa vai, ôm ấp, đúng 1 tháng là hôn lun. Mới đầu hôn vào môi nhẹ 1 cái, ẻm rụt lại, xong 2 đứa ngồi đơ đơ chừng 5 phút, xong ẻm quay qua hôn má mình, mình quay qua, thế là x_x. Mấy lần gặp sau thấy ẻm còn cố tình gợi ý cho mình hôn môi, mà mình giả điên, giả lơ, vậy cho ẻm thèm ;)).
 
Nghe có ông kể lần đầu hôn người yêu đã bị xuất không biết có bác nào trong này cũng thế không ;;)
Tôi nè lần đầu hôn xong và ôm xong thì thấy ướt ướt roài :D.Mấy hôm sau thì xyz luôn.
 
bác chủ pic có cách nào thế, mình đã quen hơn 6 tháng rồi mà chưa được 1 lần nắm tay nữa này :(
 
Mình thì ôm trước,sau đó mới nắm tay,rồi ngỏ lời.
Sau khi ngỏ lời thì ngày hôm sau hôn môi luôn ;;)
Vài tháng sau là xong phần trên,thêm tháng nữa là xuống phần dưới.
Nói là xuống dưới nhưng chỉ cho hôn,vọc thôi,phải 2 năm sau mới cho xxx >"<
Đến giờ được 4 năm rồi \m/
Và mình thì xác định đã quen ai thì quen lâu dài :x
 
Cho gì thì lấy nấy đi còn thắc mắc nhiều ...
 
Giờ nghĩ tới cảm giác hôn môi một người, cảm thấy nhạt nhẽo ghê :(
 
:">Bồ mình quen 2 năm ,đi chơi chung lần đầu hun.....
 
Ơ nói thì ngại,thật ra mình ôm bạn ý rồi giở trò thôi.Đầu tiên bạn ý sợ lắm,như sắp khóc sau phải dỗ dỗ một lúc rồi sau thấy hình như bạn ý cũng thik,rên la tâm trạng lắm.Thế là xong.
 
Mình tính theo năm và nắm tay ko ôm ko hôn ko. Giờ đã đường ai nấy đi =))
Đùa tí thôi, cái gì đến nó phải đến. Bạn ko ép buộc thì có gì phải lo :D
 
Chỉnh sửa cuối:
Chủ topic ơi !
Hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên !!
Không có gì nhanh và chậm trong tình yêu cả \m/
 
tớ thấy nắm tay hay hun thì lần đầu gặp nhau cũng là bt , riết chả có cảm giác :))
có đứa thì gặp nhau 2 lần đã lên giường rồi :-<
 
Hèn gì mi lấy cái avatar là con gà ;))

FFFFFFFFFFFUUUUUUUUUUUUUUU =))

ta là nai tơ ngoan hiền mà, có phải cuồng râm như mi đâu ;))
em ấy còn nói ta rất ngốc nữa
 
Của mình thì kua suốt 6 tháng mới cho nắm tay, xong 1 tháng sau mình chuẩn bị hành lý đi du học thì ... không cho nắm nữa, có trời mới biết tại sao tới h nhiều khi giả bộ hỏi lại nhỏ cũng chỉ toàn lắc đầu.
Nhưng sau khi đi đc 5 tháng thì bảo nhớ nhung tùm lum rồi Noel vưa rồi về VN choi được 1 tháng thì nhỏ dắt về nhà ra mắt ba mẹ vợ luôn. Xong là ôm ấp, sờ mó, hôn hít lung tung được các kiểu, nói chung là phải tạo tâm lý tin tưởng cho em nó. Nếu không đối phương có thể nghĩ bạn là thằng sở khanh, mới quen đã muốn "làm thịt" xong chán rồi bỏ thì đương nhiên phải né rồi.
Hiện nay cậu và bạn gái thế nào rùi, mà cậu không đặt dấu hỏi cho trường hợp này hả?
 
đường tới khung thành rộng mở rồi, làm bàn đi nào chiến sĩ \m/
 
what will be will be ....cái ji tới thì tới.... dc thì thẳng tiến... chán hay ko phải koi tip tục 2 người làm ji àh :))
 
Back
Top