[Comic] RNW@Y

Truyện deep, mình phải công nhận là rất deep:cuteonion7:. Truyện có phần u tối, nhưng đến bây giờ vẫn rất hợp lý. Lúc trước mình phàn nàn Shelly bình tĩnh quá nên không thực tế, nhưng bây giờ đọc chap mới mình thấy đó là tính bạn ý rồi, trên đời cũng có người dễ bỏ qua và hay chịu đựng như vậy. Shelly thực ra chỉ tỏ vẻ mạnh mẽ bên ngoài chứ thực ra rất dễ vỡ.
Có một số chỗ như là cảnh Butter chết mình nghĩ mặt bớt biểu cảm hơn thì chắc là đem lại nhiều cảm xúc hơn:)), chứ còn mặt Shelly hơi biểu cảm quá mức cần thiết nên mình cũng đâm hơi tụt cảm xúc. Với cả nếu trời lạnh mình nghĩ bạn nên cho nhân vật ăn mặc ấm thì trông hợp lý hơn.
Nói về tốc độ thì tin mình đi, bạn nhất forum này rồi:))
 
Chơi Ts2 hồi đó chị thích chó trắng , với chó Husky có trong truyện Lady Story của chị á. Với mấy con mèo con đồ nhìn cưng muốn chết :8onion11:
Uiss chị nhắc em Husky làm em quắn quéo quá :2onion35:

Truyện deep, mình phải công nhận là rất deep:cuteonion7:. Truyện có phần u tối, nhưng đến bây giờ vẫn rất hợp lý. Lúc trước mình phàn nàn Shelly bình tĩnh quá nên không thực tế, nhưng bây giờ đọc chap mới mình thấy đó là tính bạn ý rồi, trên đời cũng có người dễ bỏ qua và hay chịu đựng như vậy. Shelly thực ra chỉ tỏ vẻ mạnh mẽ bên ngoài chứ thực ra rất dễ vỡ.
Có một số chỗ như là cảnh Butter chết mình nghĩ mặt bớt biểu cảm hơn thì chắc là đem lại nhiều cảm xúc hơn:)), chứ còn mặt Shelly hơi biểu cảm quá mức cần thiết nên mình cũng đâm hơi tụt cảm xúc. Với cả nếu trời lạnh mình nghĩ bạn nên cho nhân vật ăn mặc ấm thì trông hợp lý hơn.
Nói về tốc độ thì tin mình đi, bạn nhất forum này rồi:))
Ừm Shelly là kiểu ng tự mâu thuẫn và khá khó hiểu, phức tạp ấy :))
Thật luôn nếu có làm truyện khác mình thề sẽ làm truyện hài đơn thuần thôi, làm drama si nghĩ muốn mệt cả não lun :cuteonion56::cuteonion56: Sâu đíppp...
 
Uiss chị nhắc em Husky làm em quắn quéo quá :2onion35:


Ừm Shelly là kiểu ng tự mâu thuẫn và khá khó hiểu, phức tạp ấy :))
Thật luôn nếu có làm truyện khác mình thề sẽ làm truyện hài đơn thuần thôi, làm drama si nghĩ muốn mệt cả não lun :cuteonion56::cuteonion56: Sâu đíppp...

Chap típ đi em thèm đọc quá :P
 
Mới đọc xong, hay và trôi chảy, nhưng chị thấy bà mẹ của Shelly bộc lộ hơi sớm. Mới tập trước còn cố thân thiết với đám con chồng mà tập này trở mặt rồi. Còn ông quản gia thì hơi ko ổn với cách giải thích và phản ứng của ổng là đồi nghỉ hưu.:-??
 
Hôm qua tâm trạng không được tốt nên đọc mà không cmt, hôm nay vào cmt đây.
Trời ơi! Sao em lại cho con chó chết??? Cái đoạn Butter nó thấy Shell hớn hở chạy lại mà bị tông tội ghê luôn á. :((
Mà mình thấy việc Drew đi qua đêm với Shell thì sao bà mẹ của Shell lại cho là Drew giở trò nhỉ? Thấy đâu liên quan gì đâu. :v
 
Cảm ơn mọi ng đã góp ý cho Dev ạ :cuteonion6:

Mới đọc xong, hay và trôi chảy, nhưng chị thấy bà mẹ của Shelly bộc lộ hơi sớm. Mới tập trước còn cố thân thiết với đám con chồng mà tập này trở mặt rồi. Còn ông quản gia thì hơi ko ổn với cách giải thích và phản ứng của ổng là đồi nghỉ hưu.:-??

À vụ ông quản già thực ra mà nói thì là do em muốn cho ổng ra khỏi truyện thôi :)) Nhưng ý em thế này, ổng đã phục vụ nhà Owen đã lâu nên hẳn biết chuyện mẹ Drew bị chồng 'cắm sừng', và thực ra chỉ mới 1 thời gian không dài từ lúc bà ấy mất nhưng Pat đã định tái hôn nên ông quản có thể nghi rằng bà Vic chính là người tình của ông chủ :) Mặt khác, ổng lại có cảm giác rằng Drew đang có ý định xấu nên muốn cản cậu ta. Nhưng cuối cùng ông quản lại thấy mình có lỗi vì điều đó và chắc là vì thấy mọi thứ quá rắc rối nên nghĩ hưu cho rồi :)):)) Hết vai!!!

Hôm qua tâm trạng không được tốt nên đọc mà không cmt, hôm nay vào cmt đây.
Trời ơi! Sao em lại cho con chó chết??? Cái đoạn Butter nó thấy Shell hớn hở chạy lại mà bị tông tội ghê luôn á. :((
Mà mình thấy việc Drew đi qua đêm với Shell thì sao bà mẹ của Shell lại cho là Drew giở trò nhỉ? Thấy đâu liên quan gì đâu. :v

Ahihi vì bà Vic chưa hề biết rằng hai đứa này quen nhau từ trc khi chuyển về (bà ấy toàn vắng nhà mà) nên chỉ mới gặp vài ngày mà đã đi đâu đó qua đêm cùng nhau thì phải lo chứ ạ :D Còn nữa, vì Drew luôn tỏ thái độ ghét bà ta nên bà ta cũng cẩn trọng với Drew lắm ^^
 
Cảm ơn mọi ng đã góp ý cho Dev ạ :cuteonion6:



À vụ ông quản già thực ra mà nói thì là do em muốn cho ổng ra khỏi truyện thôi :)) Nhưng ý em thế này, ổng đã phục vụ nhà Owen đã lâu nên hẳn biết chuyện mẹ Drew bị chồng 'cắm sừng', và thực ra chỉ mới 1 thời gian không dài từ lúc bà ấy mất nhưng Pat đã định tái hôn nên ông quản có thể nghi rằng bà Vic chính là người tình của ông chủ :) Mặt khác, ổng lại có cảm giác rằng Drew đang có ý định xấu nên muốn cản cậu ta. Nhưng cuối cùng ông quản lại thấy mình có lỗi vì điều đó và chắc là vì thấy mọi thứ quá rắc rối nên nghĩ hưu cho rồi :)):)) Hết vai!!!



Ahihi vì bà Vic chưa hề biết rằng hai đứa này quen nhau từ trc khi chuyển về (bà ấy toàn vắng nhà mà) nên chỉ mới gặp vài ngày mà đã đi đâu đó qua đêm cùng nhau thì phải lo chứ ạ :D Còn nữa, vì Drew luôn tỏ thái độ ghét bà ta nên bà ta cũng cẩn trọng với Drew lắm ^^


Ve me cua Shelly thi chua on lam. Vi Shelly xua gio luon biet than biet phan va ung ho me. Nen neu ko biet 2 dua la ban tu trc thi lai cang ko tat Shelly khi nghi Drew do tro pha roi, vi ko ly gi Shelly giup ng ko wen biet pha me minh. Nen em dang tu mau thuan trong cach dien dat. Neu ba vic ko phai loai ng thieu suy nghi va lo man thi phai keu con gai ra nhac rieng la phai y tu va de phong thang Drew vi no dang muon pha me vi su tre trau cua no chang han. Con 1 cai tat va lo ro ban chat thi phai co nguyen nhan manh me hon hoac vo tinh de lo.
 
Ve me cua Shelly thi chua on lam. Vi Shelly xua gio luon biet than biet phan va ung ho me. Nen neu ko biet 2 dua la ban tu trc thi lai cang ko tat Shelly khi nghi Drew do tro pha roi, vi ko ly gi Shelly giup ng ko wen biet pha me minh. Nen em dang tu mau thuan trong cach dien dat. Neu ba vic ko phai loai ng thieu suy nghi va lo man thi phai keu con gai ra nhac rieng la phai y tu va de phong thang Drew vi no dang muon pha me vi su tre trau cua no chang han. Con 1 cai tat va lo ro ban chat thi phai co nguyen nhan manh me hon hoac vo tinh de lo.

Woah ko có dấu đọc gần lòi mắt luôn chị Eri ới :)) Đúng là nghe chị nói thì em cũng thấy mình xây dựng tình tiết chưa được hợp lí lắm :| có lẽ tình huống chưa đủ để đẩy lên diễn biến như vậy ;)) nhưng lỡ làm rồi ;))
Còn về phần tính cách có vẻ mâu thuẫn của bà Vic khi bình thường thì điềm tĩnh và khéo léo điều khiển người khác nhưng lại đi hành xử lỗ mãn kiểu như tát Shell thì em thấy cũng ko hẳn là phi logic, vì có nhiều người dễ mất bình tĩnh đối với một số chuyện nhất định liên quan đến vấn đề nhạy cảm của họ làm họ mất tự tin và thiếu an toàn, nên khi đó có thể xử sự khác thường. Trong trường hợp của bà Vic thì là về vụ hôn nhân chẳng hạn.
 
:::^^::: tai dt cua chi go dau trg dien dan nay ko dc. no cu nhay tum lum. chi phan tich vay thoi chu nhin chung van ok lam. cu tiep tuc phat huy nha.
 
Chap 8.5

GrULbVQ.jpg

WDYYiqY.jpg

74sHySP.jpg

7ahl6ci.jpg

TrjGxwz.jpg

HCUkO7b.jpg

WgrFJpt.jpg

sZ77ap6.jpg

FfSpCH2.jpg

NcXd8yd.jpg

RWttmGu.jpg

QQk6WaX.jpg

BCPM4uv.jpg

m5DuWU6.jpg

dGoPuzW.jpg

XontvN3.jpg

MI2vBlL.jpg

7zNqEXL.jpg

ZjUwA95.jpg

OqPwZcS.jpg

WvWJPvF.jpg

2DN5Kx6.jpg

5WNBqXy.jpg

bGnVwY6.jpg

NAsHqt0.jpg

7LsDIYS.jpg

9WbZzU4.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top