[Comic] RNW@Y

Chắc là make up quá tay cho em ấy rồi =)) Cứ theo sở thích là lại toàn chọn màu đen tối thôi :))
Make up đen cũng ấn tượng, mà sao tấm ấy thiếu khí chất quá ấy em. Mốt em thử kết hợp chụp phông trắng cho các cảnh cần điểm nhấn xem sao. :-?
 
Mà sao em tưởng tượng thấy nếu Shelly bước vào với bộ váy sang chảnh dư này: http://www.thesimsresource.com/memb...-adult-formal/title/formal-dress-/id/1229739/ . Rồi kẻ mắt mèo, bôi son màu nude, búi tóc lên hay để xoăn tóc ý, bạn ý thành long la long lanh :2cool_misdoubt:
Cái đầm đó chị có thấy rồi, mà nghĩ nó quá sang trọng cho kiểu lễ hội của trường học nên chị chọn cái đơn giản chút thôi :)) Mà hình như chị ko tạo đc char long la long lanh hay sao ý :2onion16: sẽ cố gắng lần sau vậy!
 
53b4462a445ccc820042cbd51145dc4c.jpg

8Selena-Gomez-Video-051911.jpg

nhìn choáng váng... hóa ra là shelly à...tóc và trang điểm có vẻ ổn, nhưng trang phục hình như quá bình thường, kín đáo, thiếu tí nổi loạn,.... nếu kiểu biến đổi từ ngây thơ sang nổi loạn có lẽ em nên nghe bài Love you like a love song, lấy mẫu của Selena Gomez
em ấy trang điểm nổi loạn nhìn rất ngầu
cơ mà tới đoạn hay thì lại dừng T.T hok chịu đâu
mà ngay đoạn gây cấn chèn vào khung cảnh hồ bơi cũng hay hen :v người đọc giảm bớt căng thẳng haha
 
Chỉnh sửa cuối:
53b4462a445ccc820042cbd51145dc4c.jpg

8Selena-Gomez-Video-051911.jpg

nhìn choáng váng... hóa ra là shelly à...tóc và trang điểm có vẻ ổn, nhưng trang phục hình như quá bình thường, kín đáo, thiếu tí nổi loạn,.... nếu kiểu biến đổi từ ngây thơ sang nổi loạn có lẽ em nên nghe bài Love you like a love song, lấy mẫu của Selena Gomez
em ấy trang điểm nổi loạn nhìn rất ngầu
cơ mà tới đoạn hay thì lại dừng T.T hok chịu đâu
mà ngay đoạn gây cấn chèn vào khung cảnh hồ bơi cũng hay hen :v người đọc giảm bớt căng thẳng haha
Chị thấy Shell nó ngầu làm em thấy an ủi đc chút =)) Em cứ nghĩ mình tạo hình cho con nhỏ sai be bét rồi chứ.
Còn bài Love u like a love song em nghe thuộc luôn rồi, em hát chị nghe còn đc o|^_^|oo|\~o|\~
Sau Tết là vào đoạn cuối tr rồi, hết có cảnh vui luôn b-)
 
Chị thấy Shell nó ngầu làm em thấy an ủi đc chút =)) Em cứ nghĩ mình tạo hình cho con nhỏ sai be bét rồi chứ.
Còn bài Love u like a love song em nghe thuộc luôn rồi, em hát chị nghe còn đc o|^_^|oo|\~o|\~
Sau Tết là vào đoạn cuối tr rồi, hết có cảnh vui luôn b-)
Em có chap mới trước giao thừa hok? ;;)
 
=)) coi khúc nhóm đóng kịch tếu dã man. Công nhận ý tưởng khúc đó quá hay. Riêng tạo hình dự tiệc của Shelly thì cũng ok đấy, vì bối cảnh tiệc này không yêu cầu long lanh, làm long lanh quá lại lố. Để dị dị trẩu tre thì hợp >:)
 
Em có chap mới trước giao thừa hok? ;;)
Có, lúc bắn pháo hoa em post nhé! Chị nhớ hóng =))

=)) coi khúc nhóm đóng kịch tếu dã man. Công nhận ý tưởng khúc đó quá hay. Riêng tạo hình dự tiệc của Shelly thì cũng ok đấy, vì bối cảnh tiệc này không yêu cầu long lanh, làm long lanh quá lại lố. Để dị dị trẩu tre thì hợp >:)
Chị có tia anh nào trong đội kịch ko để em làm cho chị hẳn 1 cái extra =)) Anh màu đen cũng đc đó :cuteonion46:

Chị ý ra chap mới một phát 3 chap là ít. Ra càng nhanh lại càng mau hết chuyện:cuteonion3:
Vậy mốt chị ra từ từ 1 lần 1 chap cho lâu hết truyện :-)/\:-)
 
=)) Truyện của em toàn thanh thiếu niên tuổi mới lớn nên chị chưa tia được anh nào. Phải chi có anh nào già già tuổi cỡ truyện của chị thì mới đú đởn được. Ra đại nhiều nhiều chap đi, hết truyền này ta bày truyện khác chứ tội tình gì kéo dài lở drop là không có truyện nào finish luôn
 
Chị ý ra chap mới một phát 3 chap là ít. Ra càng nhanh lại càng mau hết chuyện:cuteonion3:
Hết truyện này thì Devi làm tiếp truyện khác em à. :))
Có, lúc bắn pháo hoa em post nhé! Chị nhớ hóng =))


Chị có tia anh nào trong đội kịch ko để em làm cho chị hẳn 1 cái extra =)) Anh màu đen cũng đc đó :cuteonion46:


Vậy mốt chị ra từ từ 1 lần 1 chap cho lâu hết truyện :-)/\:-)
Hóng chớ! Dĩ nhiên phải hóng. :))
Cứ up 1 lần 1 lèo đi em ơi. :">
 
=)) Truyện của em toàn thanh thiếu niên tuổi mới lớn nên chị chưa tia được anh nào. Phải chi có anh nào già già tuổi cỡ truyện của chị thì mới đú đởn được. Ra đại nhiều nhiều chap đi, hết truyền này ta bày truyện khác chứ tội tình gì kéo dài lở drop là không có truyện nào finish luôn
Vơn, chị cũng đừng có kéo dài lỡ drop là mọi ng buồn mọi ng đốt nhà chị đấy =))

Hết truyện này thì Devi làm tiếp truyện khác em à. :))
Hóng chớ! Dĩ nhiên phải hóng. :))
Cứ up 1 lần 1 lèo đi em ơi. :">
Mà nghe đồn năm nay ko có bắn pháo hoa nên em mới dám hứa hẹn ;;)
 
Back
Top