Một số cảm nhận về game của em:
Hồi trc' chơi Company of Heroes 2006 hay quá, càng chơi càng thấy đỉnh quá, nghe nói có CoH - Opposing Front em đầu tư ngay 2 DVD, thấy lần này gấp đôi lần trc' lại có cả Axis và lính dù Anh làm 2 phần mission tách riêng, cứ tưởng là mỗi phần có 15missions như lần trc', đang sướng ai ngờ quân Đức chỉ có 8 missions đã hết còn quân Anh thì cũng thế chỉ có 9 missions, nói chung là vẫn cực kỳ hay và hoành tráng như CoH 2006 nhưng mà chỉ tiếc là ít quá chơi tí đã hết rùi.hix hix, mãi về sau mới bít là CoH - OF nó bao gồm cả CoH cũ nên mới 2DVD, lúc đầu em cứ tưởng phần quân Mỹ là do trong máy em vẫn chưa xóa CoH 2006 đi nên nó vẫn còn. ước gì bây h có CoH 3 thì tốt. Bi h chơi đi chơi lại CoH mãi mà ko thấy chán, như các bác bờ rồ ở trên nói, em cũng hy vọng lần ra tới sẽ là quân Liên Xô, vai trò của Liên Xô trong WWII là quá lớn vậy mà ko đc đề cập đến trong cả 2 bản này, cũng hơi bất công tí, có lẽ do cái bọn Mỹ hay bọn nào nó phát triển game này ghét Nga thì phải...
Trong cả 2 phần thì em thấy lính Commandos Anh là đỉnh nhất, 1 tiểu đội 6 chú vừa đông vừa khỏe, tinh nhuệ, có lựu đạn, có bomb, có khói, nói chung khả năng chiến đấu là nhất trong số lính bộ đánh cạn. Còn cái hay của quân Đức là hầu như các loại lính ( trừ súng máy) đều có thể làm kỹ sư sửa chữa, đáp ứng đc tính cơ động tại chỗ.
Trâu nhất là con tank King tiger của Đức, trận cuối cùng, cả 10 con tank Comwell của em cùng 1 khẩu pháo chống tăng hạng nặng, 2 khẩu pháo tầm bắn xa ko nhớ tên hình như là 105mm bắn mãi mới chết, còn nó mà bắn tank mình thì 1 phát gần hết máu lun, phát thứ 2 là die. Phải nói cỗ xe tank đức thật là đáng nể...