Con đường phía trước....ngôi nhà chung của RE GVN FC

  • Thread starter Thread starter aluco
  • Ngày gửi Ngày gửi
Gớm làm gì tuyệt vọng , yêu 1 người đâu cần lý do , yêu thì cứ yêu thôi người ta hạnh phúc là tốt rồi :)
 
chính vì vậy tui nói là khó mà, nhưng mẫu người như vậy mới đáng để yêu thương, mới đáng khiến ta hằng đêm thao thức, chứ cứ thay bồ như thay áo thì thua

p/s mà có tiến triển gì chưa đại ca ? :cuteonion47:, kệ cứ có được cái cảm giác yêu ai đó là tuyệt vời rồi, có yêu lại không thì kệ xác =))
 
Từ từ coi làm gì nhanh thế , để mấy năm nữa tui báo kết quả cho :D
 
Gớm làm gì tuyệt vọng , yêu 1 người đâu cần lý do , yêu thì cứ yêu thôi người ta hạnh phúc là tốt rồi :)

Đời là hư không
Một chút tình yêu
Một chút hận thù
Sau đó trời đẹp

Cuộc đời ngắn ngủi
Một chút hy vọng
Một chút giấc mơ
Sau đó trời đẹp.

p/s mà có tiến triển gì chưa đại ca ? :cuteonion47:, kệ cứ có được cái cảm giác yêu ai đó là tuyệt vời rồi, có yêu lại không thì kệ xác

Có một người duy nhất để thương và nhớ. Có một người duy nhất để khóc và đau. Có một người duy nhất để mãi mãi không thuộc về nhau nhưng cũng chẳng thể nào buông tay được. Có một người như thế, âu cũng là một phước phần cho riêng mình - dẫu có là phước phần đớn đau.
 
Chỉnh sửa cuối:
Riết rồi cái box này toàn zom fa vào ôm nhau khóc lóc kể khổ vậy ?
 
Ơ ta có phải kể khổ ta đâu:2onion2:

papa ta kể ngày xưa hồi còn sv có bác đệ kia yêu 1 nàng đã có người yêu,lão bỏ mặc vẫn quyết theo đuổi đến cùng mặc cho bị nàng ghét xua đuổi nhiều lần làm lão mất mặt xáu hổ với bạn bè, lão cũng không bỏ cuộc.Bạn bè ai cũng nói lão ngu dại vì gái lão bỏ ngoài tai luôn,cuối cùng trong sự ngạc nhiên của mọi người lão đã lấy được nàng làm vợ.
 
Chỉnh sửa cuối:
à mà đại ca, em kos mos của đại ca 100 % là robot phải ko :-?

p/s tui me sci fi lắm, nhất là mấy em gái robot :cuteonion46:
 
Chỉnh sửa cuối:
Ừ 100% là robot nhưng có linh hồn của một người khác ẩn trong cơ thể đó , đó là lý do vì sao lúc thì mắt xanh lúc thì mắt đỏ :3cool_embarrassed:

images
latest


Cuối cùng linh hồn tan biến , chết mất xác luôn ... :5onion22:
 
Chỉnh sửa cuối:
buồn quá đại ca nhể :-<, thế nếu sau này phát hiện người yêu mình là robot hay nửa người nủa máy, đại ca có còn yêu nữa ko =))

p/s hồi đó biết kos mos là qua cái clip này, cách đây gần 10 năm :cuteonion37:

 
buồn quá đại ca nhể :-<, thế nếu sau này phát hiện người yêu mình là robot hay nửa người nủa máy, đại ca có còn yêu nữa ko =))

Yêu mạnh ấy chứ , như số 18 vợ của anh trọc trong Dragon Ball chẳng nửa người nửa máy , vừa mạnh vừa đẹp lại vẫn đẻ con được đấy thôi =))

images
 
chết bà bấm nhầm nút xóa bài của zub zero =)) ,

p/s có người chung sở thích là vui rồi :D , nhưng mà đảm bảo mấy em chung thủy 100%, trừ khi tên khốn nạn nào đó hack em ấy =))
 
Thế mới thành ra trường đoạn điện ảnh đồng chí ạ , thử tưởng tượng mình và ẻm đánh nhau 1 mất 1 còn banh chành cả thành phố . Phút cuối , khi cả 2 đã te tua và lao vào nhau với đòn quyết định , chợt kí ức lùa về và nàng khựng lại trong tíc tắc ...

Mình đứng đó nhìn nàng nằm trên đống đổ nát , dưới cơn mưa tầm tã .

:D
 
công nhận nếu làm phim có khi đoạt oscar cũng nên :cuteonion46:, cái này mấy anh mỹ nên học tập anh nhật làm phim
 
Em số 18 ở TG tương lai ác lắm mà cũng không phải máy móc đâu,em và số 17 là người bị lão Kore bắt về khi còn là trẻ sơ sinh,do 2 đứa đặc biệt hơn người thường nên lão biến đổi 2 đứa thành siu nhân luôn,chứ robot lấy gì mà đẻ được
 
Ý tưởng thì không thiếu , chủ yếu phải có tiền đầu tư ;))

^Lấy truyện gốc ra mà nói chứ mi kể tình tiết ở đâu ra thế ?
 
Một con đường mới đã mở cho GVN nói chung và box RE nói riêng, con đường mới này tận cùng là cái gì, hạnh phúc hay bất hạnh.

Một ánh sáng lóe lên từ cuối đường hầm tăm tối nhưng đó là ánh sáng của cửa ra hay là ánh sáng của đèn pha …xe lửa trong 1 đường hầm không lối thoát.

Mời các zombie bước vào con đường hầm không lối thoát …
Anh Lu ăn nói thơ văn quá hè ;)) hèn chi chơi alone in the dark đọc hd của anh cười vỡ cả bụng =))
 
Ý tưởng thì không thiếu , chủ yếu phải có tiền đầu tư ;))

^Lấy truyện gốc ra mà nói chứ mi kể tình tiết ở đâu ra thế ?

Thì truyện gốc chứ ta có phịa ra đâu,bộ cũ thì nó nói em nó nửa người nửa máy nhưng thực ra em ấy vẫn là người,khi chú ku ri lin ước em ấy thành người bình thường như trước con rồng nó không làm được mà chỉ gỡ được quả bom thôi.Số 17 cũng là người nên mới được sống lại chứ máy móc như số 16 là khỏi hồi sinh luôn rồi.

Nếu ta nhớ không nhầm thì câu trả lời là trong đoạn khi Goku ở đại hội võ thuật hỏi ku ri lin tai sao máy móc lại đẻ được,thì ku ri lin nói số 18 là người không phải máy, cả 2 bị thí nghiệm và là trẻ mồ côi và chính số 18 kể cho ku ri lin như vậy

Cả số 17 và 18 đều căm hận kore là vì bị lão đem đi thí nghiệm từ bé đấy chứ
 
Chỉnh sửa cuối:
Ừ 100% là robot nhưng có linh hồn của một người khác ẩn trong cơ thể đó , đó là lý do vì sao lúc thì mắt xanh lúc thì mắt đỏ :3cool_embarrassed:

images
latest


Cuối cùng linh hồn tan biến , chết mất xác luôn ... :5onion22:

Nó còn sống đấy chỉ là tạm thời trôi dạt trong vũ trụ cho tới khi vũ trụ cần đến nó tiếp thôi .
KOS-MOS có 2 nhiệm vụ giết Gnosic với bảo vệ Shion nên khi nào con shion gặp nguy hiểm mà nó muốn bảo vệ thì cái linh hồn kia mới hợp nhất dc với nó rồi chuyển qua mắt xanh
linh hồn thì vốn là của Mary hay maria gì đó mà chủ yếu là do con shion nó nhớ lại thôi chứ hem phải cái linh hồn đó hiện ra . cái con nằm trong hòm đá ở phần 3 đó chứ đâu
sau này khi phục chế lên thành Ver 4 rồi luộc con T-elos lấy lại mấy cái vật chất gì đó thì KOS-MOS chỉ còn mỗi cái nguyện vọng bảo vệ Shion nên mắt chẳng cần chuyển xanh đỏ nữa

ngày xưa đọc báo vietgame hay thegioigame gì đó nói là xenosaga bị cắt đoạn ra câu tiền . mà cái Disk PS2 có chứa được bao nhiêu đâu mà không chia . nhờ thế nên Xeno 3 hình ảnh đẹp hơn hẳn :))
PS : cái ava của mi đang xài hiện giờ cách đây 4 5 năm ta cũng xài đấy ES :cuteonion7:
 
Chỉnh sửa cuối:
Có thí chủ nào xem phim Lucy chưa,cho bần hỏi về cái kết với chả hiểu khỉ gì luôn,đại khái là nó nói 1 tỷ năm trước ta được ban cho sự sống và giờ ta đã biết phải làm gì,làm gì thì bần chịu thua chả lẽ là thành hư không như em Lucy à?
 
^
Hư cái gì em ấy thành đấng tối thượng rồi , thành thần của thần rồi max bá luôn lo gì nữa .

Thì truyện gốc chứ ta có phịa ra đâu,bộ cũ thì nó nói em nó nửa người nửa máy nhưng thực ra em ấy vẫn là người,khi chú ku ri lin ước em ấy thành người bình thường như trước con rồng nó không làm được mà chỉ gỡ được quả bom thôi.Số 17 cũng là người nên mới được sống lại chứ máy móc như số 16 là khỏi hồi sinh luôn rồi.

Nếu ta nhớ không nhầm thì câu trả lời là trong đoạn khi Goku ở đại hội võ thuật hỏi ku ri lin tai sao máy móc lại đẻ được,thì ku ri lin nói số 18 là người không phải máy, cả 2 bị thí nghiệm và là trẻ mồ côi và chính số 18 kể cho ku ri lin như vậy

Cả số 17 và 18 đều căm hận kore là vì bị lão đem đi thí nghiệm từ bé đấy chứ

Làm đếch có đoạn đấy , mà trích từ bài của ta ra thì ta đã nói là số 18 nửa người nửa máy còn gì ăng đờ roi đó 100% máy đâu mà ko đẻ dc ?
 
Back
Top