Con đường phía trước....ngôi nhà chung của RE GVN FC

  • Thread starter Thread starter aluco
  • Ngày gửi Ngày gửi
Mi diện thử xem có ra dáng nam vương không nào
 
Không rảnh nhé :|
 
áo xám con thỏ đẹp :D

p/s sign jill thầy vẫn đẹp như mọi khi
 
có áo mà không có quần à,không lẽ tên sờ mông lại....:7cool_waaaht:
 
uầy ai lại mặc quần thầy ơi, đóng khố cho mát đại ca nhể :))
 
Đóng khố cũng nóng lắm thôi ở truồng luôn đê:2onion2:
 
hầy, nay lại chơi lại RE2 =))
quẩy phần EX battle mới nhận ra grenade launcher với 3 loại đạn của Claire ngon hơn mấy súng của Leon hà :@)
trừ cái magnum + parts, mà cái này làm bắn chậm nên cũng chỉ hợp cho boss cuối :@)
 
thì đúng là ngon hơn mà,từng loại đạn phù hợp cho từng loại quái zom thì đạn trắng ,lick thì đạn vàng,hoa thì đạn đỏ...đạn đỏ và vàng dùng để kill boss do lợi thế bắn xa
bần giờ đang ngồi cày lai phim bao thanh thiên có mấy tập ma quái,oánh nhau hay phết,ngày xưa kỹ xảo han chế mà những pha bay nhảy nhìn rất chuẩn hơn hẳn mấy phim ngôn lù trai xinh gái đẹp bây giờ
 
có tập ma không đầu ám ảnh một thời tuổi thơ X_X
 
Ám ảnh thì có tập Nàng Tiên Cá , bọn hình nhân hồi bé xem max thốn , nhạc lại hay nữa 8-x
 
Bài này à

có tập ma không đầu ám ảnh một thời tuổi thơ X_X
Có tập đó à,để xem mới được
Cả phim thích nhất em tiên cá,dễ thương lại xinh nhất phim luôn nhất là mấy đoạn ẻm bay có nhạc lồng vào nữa tưởng em là tiên nữ chứ không phải cá chép
Tập huyết vân phiên cũng kinh vl,hút máu phát chết luôn xác cũng kinh nữa hồi bé xem mà ám ảnh vl,cốt truyện cũng cảm động
 
Chỉnh sửa cuối:
Lol , gamevn làm sao đen thui thế này ? 8-}

À , hình như để tang 1 cựu thành viên của diễn đàn thì phải :(
 
1 ad hồi xưa hay hoạt động (ban mem) thầm lặng đó thầy ~:>
 
Cảm giác thay cái theme này như là cho Halloween ấy mặc dù biết lí do r
 
Thay luon hay tham tạm thời nhỉ
Có thí chủ nào ngủ mà khong mơ hông
 
Khoa học đã chứng minh khi ngủ ai cũng sẽ mơ , chẳng qua là khi thức dậy có giấc mơ mình nhớ , có giấc mơ mình không nhớ thôi . Không nhớ thì sẽ nghĩ là không mơ .

À nói về nằm mơ thì hôm qua mơ mang sách vở ra Highland ngồi học cho sang chảnh thì gặp Rì Cọt cũng đang học ở đấy :D
 
Có lần ta mơ thấy mình đã dậy rồi đánh răng rửa mặt rồi luon mà hoá ra là mơ,cơ mà rõ ràng lúc đấy ta cứ vang len trong đầu là đã dậy rồi,dậy rồi mới lạ chứ kiểu mơ lồng trong mơ ấy
 
Cảm giác thay cái theme này như là cho Halloween ấy mặc dù biết lí do r
chữ chìm trên theme luôn kìa 8-}
À nói về nằm mơ thì hôm qua mơ mang sách vở ra Highland ngồi học cho sang chảnh thì gặp Rì Cọt cũng đang học ở đấy :D
em ra highlands chém gió hoặc chén trà thạch đào thôi, không có học hành gì hết >:)
 
Back
Top