Con gái đi làm quán bar

Vậy nên anh mới nghi ngờ chú em sinh năm 1999. Có biết yêu là gì không? Nếu cảm thấy "nếu làm nghề đó thì mình thấy sao đó, tiết cho 1 người như vậy" thì sao không nhảy vào động viên, chia sẻ, giúp em nó? mà ở đâu ra cái quan điểm là nhân viên bar = gái ... vậy?

Cuối cùng tặng 1 bài tâm sự để chú em nghiền ngẫm trc khi đóng topic: http://www.vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Tam-su/2008/02/3B9FEF9F/

Con Gà lang thang sang vườn tâm sự mổ kê nữa hả? :D

Chủ topic đã đặt trọn tình yêu cho bản thân thì đúng hơn! :-<
 
ngoan thit ma` ^^

lúc đang wen thì thằng nào chẳng xem gf mình là nhất , đến khi đùng ra rồi thì way lại #@$$@#$# =)) =))
 
Coi cái bar nào đã, nếu bar ko đàng hoàng thì cho nó out :hug:.
 
Bar nhiều loại lắm nha. Tớ từng vào bar làm dc 3 ngày. Cái đó là chạy chương trình mobile.

Thấy cũng chẳng có gì mà phải kì thị gái bar cả, tùy đứa thôi.

Nhưng, gái bar thì xinh và chất :cool:

Nếu gf bạn mà ko đú bậy nữa thì tuyệt :))
 
Haizz... Thật ra thì cũng khó nói lắm! Cuộc sống nó phức tạp và đa dạng lắm. Môi trường tác động vào cá nhân, nhưng cũng phải xét tới cá nhân chủ thể nữa.

Cái quan trọng là bạn gái em thôi và tình cảm của em thôi. Nhưng mà vẫn nên cẩn tắc vô ưu.
 
tớ khuyên nó rồi, không được, híc, "nó kêu để nó tự lo chuyện của nó, nó không cần tớ quan tâm, nó thích chứ không có yêu" cúp ĐT híc huhu
 
khuyên gì mà lại khuyên qua điện thoại, và nếu không lầm là you nói chuyện thẳng đuột luôn đúng không :|, nói như thế, đứa con gái nào chẳng phản ứng cơ chứ, pó tya với you, bây giờ thì hết thuốc chữa rồi, chịu khó quên em ấy đi, you chưa đủ khả năng để cua được em ấy đâu, nhất là khi đã gây ấn tượng ban đầu không tốt rồi
 
Bác này nói NY mà như nói cái ... vậy . Bả bây h còn văn minh chán ... cái đồ đầu óc đen tối::(
 
20 tuổi mà ăn nói còn trẻ con quá.
 
tớ đâu phải khố rách áo ôm đâu, tương lai tớ cũng khá lắm chứ, chỉ vì bây giờ mẹ tớ không cho đi làm vì đi làm sợ học không vô, năm nay tớ mới 20 tuổi, chứ đâu phải sinh năm 99. mà thôi cũng nghĩ lại rồi chưa chắc sau này tớ chung thủy với người ấy, close topic dùm nha mod

đọc xong ... hết hồn...thế thì chắc chú là dạng khách đi bar rồi nhỉ???? ( chấm hỏi nhá!)
 
tớ đâu phải khố rách áo ôm đâu, tương lai tớ cũng khá lắm chứ, chỉ vì bây giờ mẹ tớ không cho đi làm vì đi làm sợ học không vô, năm nay tớ mới 20 tuổi, chứ đâu phải sinh năm 99. mà thôi cũng nghĩ lại rồi chưa chắc sau này tớ chung thủy với người ấy, close topic dùm nha mod

- Đọc tới đây thì tá hỏa ^:)^ ...... Thôi khỏi yêu luôn đi ông chuới ^:)^ .....
 
cậu đừng nói vậy, tớ yêu người ấy lắm, tớ đã thay đổi vì người ấy. thà người ấy có bạn trai hay ngừơi yêu thì mình chúc phúc cho người ấy. nếu làm nghề đó thì mình thấy sao đó, tiết cho 1 người như vậy

tớ đâu phải khố rách áo ôm đâu, tương lai tớ cũng khá lắm chứ, chỉ vì bây giờ mẹ tớ không cho đi làm vì đi làm sợ học không vô, năm nay tớ mới 20 tuổi, chứ đâu phải sinh năm 99. mà thôi cũng nghĩ lại rồi chưa chắc sau này tớ chung thủy với người ấy, close topic dùm nha mod

Tự tay bóp d*i à? Sao câu trước đá câu sau hay thế :o
Mà thôi ông lượn đi cho rồi, yêu với chả đương.... X(
 
Để thời gian rèn luyện lại chính tả :| ( do anh ấy nói chăm lo học hành :'> )
 
20 tuổi mà ăn nói còn trẻ con quá.

20 cái kon khỉ
mình thì thấy chủ top viết bài sai lỗi chính tả ( cả ngữ pháp ) lung tung
lại còn nhận xét vội vàng người ta:D:hug:
con nít ở chỗ đó đó:hug:
 
mà nói thật gái làm quán bar nó ko cần những người đàn ông trẻ con như ông đâu, cứ mặc kệ nó đi cứ vui vẻ cũng đừng đặt nặng vấn đề về nó quá, nếu nó yêu ông thật sự thì nó sẽ tự động biết tôn trọng ông mà thôi!

ông cứ lạnh lùng và cần chi sẽ những gì cần thiết thôi đừng hỏi hay khuyên nhủ gì đến việc làm của nó (mà còn gái làm quán bar lâu dần mất cảm giác yêu và cảm giác khi bên cạnh đàn ông đó).
 
Back
Top