Hồi Ức
C O N T R A
- 20/11/05
- 1,527
- 44
Mượn nick thằng bạn post bài.
Trước đây tớ thích 1 người tỏ tình và chờ đợi suốt 5 năm và tớ chỉ nhận được lại là 1 vài tin nhắn đang bận , những lần chờ đợt hũng hẫn và những lần trèo cây.
Sau khi đã quyết định nói hết lòng mình lần cuối và cố quên đi 1st love đầy đâu khổ đấy (sau khi nhận lại được những gì cần nhận, nhỏ bảo em cứ thế nữa thì nhỏ sẽ ko gặp em ) thì em lại làm bạn với game ol sau khi đã bỏ bia rượu vì lở loét bao tử.
Tình cờ một ngày gặp 1 người quen trên mạng xin được số dt của 1 người thì em bắt đầu tìm lại những cảm giác yêu thương năm nào.
TUy đang trong quá trình vun đắp tc thôi nhưng em cảm thấy rất là hạnh phúc.
Đang yên bình thì mây mù lại về
Nhỏ bạn cũ mà em đã yêu trong 5 năm ấy về tết.
Nghe tin em có bạn gái thì gọi điện cho em bảo là dẫn đi.
Đến lúc em dẫn thì tránh mặt ko đi ,em hẹn lần khác thì bảo thôi khỏi ko cần thiết.
Đến hôm họp lớp lại gọi điện hỏi em có đi ko em bảo có , nhỏ bảo lên chở nhỏ thì em bảo hôm nay em đi với bạn gái thì cúp mấy.Hôm đấy ko đi hộp lớp lun.
Tối nay ngồi nt cho em thì nội dung là mắng em là nào là sở khanh nào là ko chung thủy bảo có tc với nhỏ và lại đi quen người khác rồi là hên là đã ko quen em.Rồi bảo sẽ ko bao giờ gặp lại em nữa
Nói chung em bó tay thật rồi.
Trước đây tớ thích 1 người tỏ tình và chờ đợi suốt 5 năm và tớ chỉ nhận được lại là 1 vài tin nhắn đang bận , những lần chờ đợt hũng hẫn và những lần trèo cây.
Sau khi đã quyết định nói hết lòng mình lần cuối và cố quên đi 1st love đầy đâu khổ đấy (sau khi nhận lại được những gì cần nhận, nhỏ bảo em cứ thế nữa thì nhỏ sẽ ko gặp em ) thì em lại làm bạn với game ol sau khi đã bỏ bia rượu vì lở loét bao tử.
Tình cờ một ngày gặp 1 người quen trên mạng xin được số dt của 1 người thì em bắt đầu tìm lại những cảm giác yêu thương năm nào.
TUy đang trong quá trình vun đắp tc thôi nhưng em cảm thấy rất là hạnh phúc.
Đang yên bình thì mây mù lại về
Nhỏ bạn cũ mà em đã yêu trong 5 năm ấy về tết.
Nghe tin em có bạn gái thì gọi điện cho em bảo là dẫn đi.
Đến lúc em dẫn thì tránh mặt ko đi ,em hẹn lần khác thì bảo thôi khỏi ko cần thiết.
Đến hôm họp lớp lại gọi điện hỏi em có đi ko em bảo có , nhỏ bảo lên chở nhỏ thì em bảo hôm nay em đi với bạn gái thì cúp mấy.Hôm đấy ko đi hộp lớp lun.
Tối nay ngồi nt cho em thì nội dung là mắng em là nào là sở khanh nào là ko chung thủy bảo có tc với nhỏ và lại đi quen người khác rồi là hên là đã ko quen em.Rồi bảo sẽ ko bao giờ gặp lại em nữa
Nói chung em bó tay thật rồi.
Tham lam lắm.Bác cứ bơ nó cho xong chuyện
i
1 lần 2 lần không sao nhưng tính ra phải ngót nghét đến chục lần.Nếu lần sau em nó lại như vậy nữa các bác bảo em nên làm gì,chứ cứ để cục tức trong người thế này thì khó chịu lắm 
"
)
.