- Thread starter
- #41
Mình với cô ấy đã bt gần 1 tháng nay rồi ... mọi chuyện hình như đang diễn ra tốt ::)
Nhưng khoảng 1 tuần trước ... có 1 thằng mới chuyển từ trường khác tới
thì cô ấy tỏ ra lạnh lùng với mình đi ... đi đâu 2 người đó cũng đi chung ... ngay cả cái chổ uống nước gần nhà cô ấy cũng đợi coi có thằng đó lại uống không, tại vì thằng đó hay lại chổ đó uống, ngay khi trước giờ mình hẹn cô ấy thì lần nào cô ấy cũng từ chói ::(
Nghe đám bạn mình nói thì cô ấy đang "cua" thằng đó
Nghe xong buồn lắm ... thật sự là mình không biết mình thua thằng đó cái gì ... có phải chẳng bao giờ cô ấy có cảm giác gì với mình không?
Nhưng khoảng 1 tuần trước ... có 1 thằng mới chuyển từ trường khác tới
thì cô ấy tỏ ra lạnh lùng với mình đi ... đi đâu 2 người đó cũng đi chung ... ngay cả cái chổ uống nước gần nhà cô ấy cũng đợi coi có thằng đó lại uống không, tại vì thằng đó hay lại chổ đó uống, ngay khi trước giờ mình hẹn cô ấy thì lần nào cô ấy cũng từ chói ::( Nghe đám bạn mình nói thì cô ấy đang "cua" thằng đó
Nghe xong buồn lắm ... thật sự là mình không biết mình thua thằng đó cái gì ... có phải chẳng bao giờ cô ấy có cảm giác gì với mình không?



...... Nhưng tui đã nói với nhỏ : dù biết nhỏ chỉ coi tui là bạn nhưng tui vẫn thương nhỏ
..... Bác thử làm bạn thật sự đi, sau này tiến tới yêu đương hay bạn thân suốt đời là chuyện tương lai mà thôi 

.... Hay thằng đó là người quen của em ấy từ nhỏ
...... Quen 8 tháng cũng chưa chắc là phải thương nhau đâu =.= .......Con gái dễ thay đổi, 5 năm còn thay đổi được thì huống gì 8 tháng
........