theo ý kiến của tôi thì ko chỉ có 1 con Ne vì nếu có 1 con thì tại sao có con thì có RL còn có con thì ko (ai giải thích đc điều này tui xin tam phục khẩu phục gọi 2 tiếng đại ca :cool: :cool:) ko chơi theo kiểu Ne biết đi kiếm RL gắn vào xài
còn bác kia hỏi tại sao ko gặp 2 con Ne 1 lúc có lẽ là vì nếu chơi ở PS đi màn norman gặp 1 con đã chết người rồi nói gì đến gặp 2 con, người chơi làm sao mà kill nổi nó trong khi đạn dược thiếu thốn nếu mỗi làn gặp 2 em thì làm gì còn đạn mà đi tiếp . nếu cho đi phần MER trước thì có thể gặp đc 2 con Ne đó Và chuyển qua hệ PC capcom vẫn giữ nguyên kịch bản nên ko gặp 2 con Ne chung 1 lúc đc
Chưa xem phim àh ku !! Máy bay mang súng đạn " tiếp tế " cho NE đó !! #
Giả thuyết đặt ra ở đây là : Lần đầu tiên gặp NE là ko có RL , lúc đó bị mình thịt ( or chạy ) làm nó akay (
) rùi nó di kiếm " đồ chơi " với 1 quyết tâm khọt mình . Vì Raccon city là lãnh địa của NE nên việc nó đi kiếm đồ chơi hay tìm ra chỗ của mình là ko khó ( hoặc do đã được cài đặt trương trình ) . Khi đã có RL trong tay , NE quyết " trả thù rửa hận " (
) nhưng dù có RL trong tay anh vẫn thất bại ( có thể là do RL quá ít đạn ( khọt vài quả là quăng súng đi òi )) . Mà tính anh NE rất nóng nảy và thiếu suy nghĩ (
) nên anh lại quay trở lại = tay ko ở lần đụng độ típ theo , với ý đồ " xáp lá cà " và có vẻ như là khá thành công ( đối với những người mới chơi ) .Kết quả như chúng ta đã biết , một lần nữa NE lại thất bại , anh lập tức " phone " cho Umb và 1 lô " đồ chơi " lại được chuyển đến , và cứ thế cho đến khi anh buồn chán tiến thân mình vào đám lửa cháy hừng hực ( đoạn tháp đồng hồ ) . Nằm trong đám lửa , anh suy nghĩ (
) : tại sao mình ko thịt được con bé đó nhỉ ?? Và phương án cuối cùng được đưa ra đó là : sử dụng ngay những gì mình có , những cái vòi cực kỳ lợi hại (
) . Với những cái vòi dài , NE đã ko ít lần gây khó khăn cho các nhân vật của chúng ta . " DÒng đời " xô đẩy đã biến anh thành 1 phế nhân ( còn mỗi cái thân + thêm hình như là cái tay or cái chân gì đó ) , được ăn cả ngã về 0 , anh NE đã tự biến mình thành ( chẳng biết gọi cái dạng cuối đó là cái gì nữa ) 1 con siêu quái vật cực kỳ là xấu xí ( mặc dù cái hồi chưa biến dạng anh cũng chẳng đẹp trai là mấy
) . Nhưng trong lúc đang chiến với jill anh tự nhiên thấy ... đói !! Anh liền bỏ dở cuộc chiến và bò đi ăn . Nhưng NE ko ngờ rằng đó là bữa ăn cuối cùng vì cùng lúc đó có 1 khẩu súng với dame cực mạnh đã chú ý tới anh !! ĐOÀNG ý nhầm !! CHÍU CHÍU XOẸT XOẸT anh đã lãnh ngay 1 phát . Vô cùng tức tối , NE bò lại cái thằng đã bắn lén mình với ý định dạy cho nó 1 bài học (
) . Nhưng " Cơ hội cho chúng ta đã hết " ( <= Hugo
) thêm 1 phát nữa thế là anh NE nhà ta đã thành miếng thịt cháy (
thương óa ) . Nhưng do có 1 cơ thể ko bình thường nên có là miếng thịt cháy cũng ko sao , anh vẫn bò , vẫn lết tới bên jill . Jill - ma ko sợ quỷ chẳng nề - nhưng lại sợ những cái ko có hình dạng , ngay lập tức , 6 viên Magnum đã được chuyển phát nhanh vào " cục thịt cháy " đang lết dưới đất !!! THôi , đến đây là hết òi , cuộc sống của anh NE đã kết thúc dưới tay 1 người đẹp ( chết dưới tay người đẹp là hạnh phúc lắm òi
) , may cho anh là anh die trước lúc tên lửa bay tới chứ ko cảm giác chắc đau lém ( người nát thành cám cơ mà ( nhìn mấy em zom là bít liền ) . !!!!!!


..re2 có lẽ là cá sấu
...Cứ có súng gì xịn cứ đem ra tiếp nó. Thêm nữa nếu bạn là pro về khoản chém và né "lụa" thì xài dao cũng bớt tốn đạn và cũng hiệu quả ko kém...Xài dao kết hợp với bom mù flash hoặc bom hạng mạnh màu xanh lá cây ấy. Đôi một phát xong lao vào mà thiến vào chân hặc vào người. Nếu nó mà gục xuống cái ..thì bay "dộng" một phát cho nó biết mặt..y như leon combo mấy em ganados vậy :d làm cỡ vài lần nó cũng "nể" 