Côn trùng với tamron 90mm f/2.8

  • Thread starter Thread starter Kotr
  • Ngày gửi Ngày gửi
Cho em cái YM em gửi ảnh cho :D
mà con két là con j vậy ?

Y!M của mình là squall_eater có trên góc kia kìa, gửi mình xem vài tấm chân dung học hỏi đi
 
Up up
Sao em chả sharpen j mà da nổi hạt ghê quá :ơ

#22:
4982236512_421656d347_z.jpg


#23: Chắc đang nhớ nhà :))
4981632169_ae0d552121_z.jpg


#24:
4981633089_5b30737e03_z.jpg
 
focus rất chuẩn. up size to to đi bác
 
cám ơn bác đã động viên, trong box mỗi em với bác macro nhỉ, buồn quá T___T
 
cám ơn bác đã động viên, trong box mỗi em với bác macro nhỉ, buồn quá T___T

tớ nửa :'>,3 thằng d90 mặt rô :'>
 
đi đi, mua tamron 90, tớ với cậu có gear giống hệt nhau ngay (d90 + 18-55VR + 90mm) :">
 
Bướm đêm (Ngài)

Ngài, hay còn gọi là bướm đêm (Moth): Đây là các nhóm bướm mà thời gian hoạt động chủ yếu vào ban đêm, hoặc vào lúc xế chiều.

Đặc điểm dễ nhận diện ra chúng nhất là ngài có bụng rất to so với các nhóm bướm ngày. Và một đặc điểm khác nữa cũng rất dễ nhận thấy đó chính là đỉnh anten của chúng không có trùy như ở nhóm bướm ngày, anten của ngài có rất nhiều dạng: dạng lược, dạng răng cưa...

#25


#26


#27


#28


#29
 
Sao có thể dí sát bướm thế mà nó không sợ, bay đi mất nhỉ? ;))
 
bướm ngày thì chắc nó bay đấy :-"
còn bướm đêm có khi nó lại gần mình =))
 
Thử nghiệm đảo đầu ống 50mm lên ống 90mm trên body.
Em chụp con rầy hay bay vào phòng, bọn này ngoan hiền lắm, bảo j làm đó à :D

#30
5065373518_c8e21d8fe1_b.jpg


#31
5064760915_4e0cd08ce2_b.jpg
 
DOF mỏng quá roài :-S
chắc lại phải khép khẩu nữa thoai nam ới :))
 
tớ tập trung focus vào con mắt thôi mà :(
mà khép 22-32 rồi, khép nữa cũng k ăn thua T____T
 
Vườn nhà bụi bặm quá :((
Em mới bắt đc em này, trông cũng xinh gớm :))
Nhìn cái mặt trông giống chuột, tạm gọi em nó là bướm chuột =))

#33


#34


#35


#36


#37
 
dạo này chụp con j ghê thế T__T
tớ bảo
h mùa đông rồi
món macro này hết mùa rồi =))
cất len vào tủ mua con 50 1.8 chơi sờ cho biết thôi =))
 
mùa đông thì mới đc sờ à :">
vẫn tối thứ 3 chứ ?
 
mùa đông thì mới đc sờ à :">
vẫn tối thứ 3 chứ ?

đương nhiên rồi :">
mùa đông chụp những cái khác ko đẹp thì ta sờ :">
mùa đông chụp mẫu ban ngày da tái :"> ko biết sốp coi như chết :">
chụp phong cảnh trời toàn mây mầu bệt
chụp macro thì ít côn trùng và hoa cỏ ==> hết mẫu
còn lại sờ trít lai và sờ cho biết =)) 2 kiểu sờ =))
 
chú Ktor làm mình hăng tiết macro quá :((
 
hê hê, canon mpe65 đỉnh lắm đó :x
 
hehe chú KOTR thích phóng nhỉ.

Nhưng mà kiến con khác mà chụp. Chụp bướm khó biết lúc nào focus chuẩn lắm

Flash đánh từ trên xuống à? chế Difu đê :)
Chế xong Dif thì sẽ vứt diff đi mua R1C1 =))
 
Back
Top