darkspirit125
Mr & Ms Pac-Man
- 2/7/06
- 151
- 0
Nguồn gốc
0 YSD: Sự ra đời của con rồng thứ 7
Sar-Elam là phù thủy đầu tiên vươn tới được tầm trí tuệ của Dragon of Order, người đã chỉ cho ông ta những hiểu biết về sự biến đổi tự nhiên của vật chất và linh hồn, đồng thời chỉ cho ông ta thấy cảnh giới cao hơn của phép thuật. Sau khi được lãnh hội những hiểu biết mới, Sar-Elam trở thành con rồng thứ 7(the Seventh Dragon).
62 YSD: Sự phân li- sự hình thành của Seven cities
Sự phân li giữa các đứa con của Sar-Elam, họ không chấp nhận chỉ đi theo 1 con đường mà ông ta sắp sẵn cho họ, hơn thế còn nuôi hi vọng vượt qua ông ta. Sar-Antor lập ra hội Blind Brother (Những người mù) gồm các healer, nhà tiên tri, và những kẻ ướp xác, tôn thờ Asha. Sar-Badon lập ra hội kị sĩ rồng (Dragon knight), 1 tổ chức quân sự rất thiện chiến cả về kĩ năng chiến đấu lẫn trí óc. Những người khác, dưới sự lãnh đạo của Sar-Shazzar, người tài năng nhất trong tất cả, đã thực hiện 1 cuộc di cư lớn của các phù thủy và cũng giống loài người, họ lập ra 1 vương quốc : Seven cities (Vương quốc phép thuật đầu tiên) ở những sa mạc miền Nam.
330 YSD: Eclipse thứ 1- Chiến tranh Mặt trăng máu (blood moon)
1 buổi nhật thực hoàn toàn đã gây ra sự đổ vỡ nghiêm trọng của 1 nhà tù giam giữ Demon. Và Demon lord đã dẫn lũ quỉ đông đảo ra ngoài, chúng cầy nát vùng đất của người Elves.Và trong sự ngạc nhiên của mọi người, chúng đã nhanh chóng áp đảo.
Khi được yêu cầu sự giúp đỡ, những phù thủy đã gửi đoàn quân của họ đến chiến trường. Họ đã làm 1 số thí nghiệm với máu của bọn Demon, họ tiêm chúng vào người những tên nô lệ, những tên tù của loài người. Và kết quả cho ra những con Orcs hung tợn, kì quái.
Và với sức mạnh khó tin của lũ Orcs, phe đồng minh đã chiến thắng Demon. Chúa quỷ bị đánh gục, và những con quỷ sống sót còn lại bị tống trả về địa ngục.
Sau cuộc chiến lần 2 với Demon, Orcs sinh sống cả ở đế chế Falcon lẫn ở Seven cities, nhưng chúng không hề có tự do, đổi lại là sự phục vụ hoàn toàn hệt như đó là định mệnh của chúng.
467-504 YSD: Cuộc nổi dậy của Orcs
Cuộc nổi dậy diễn ra trước ở Seven cities, rồi lan sang cả Haven.
Bất chấp những ông chủ và cả những con rồng, Orcs tự công nhận sự tự do của chúng.
Ở đế chế Falcon, những cuộc đàn áp nổi lên- hi vọng có thể khuất phục lũ Orcs và bắt chúng về với sự tôn thờ loài Rồng. Cuộc chiến thật sự rất tàn bạo, và lũ Orcs bị tiêu diệt không thương xót. Cuối cùng, những kẻ ngoan cố còn sống sót chạy trốn về bất cứ đâu có thể, kể cả vùng sa mạc phía Nam, vùng đồng cỏ phía Đông Bắc và những hòn đảo Barrier Islands ở phía Đông, và 1 cơn bão kinh hoàng đã đánh chìm những hạm đội tàu Haven chuẩn bị đặt chân lên những hòn đảo của Orcs. Đế chế Falcon coi đây như 1 giấu hiệu của Thần Rồng và khép lại cuộc chiến.
512 YSD: Sự ra đời của người thú
Người thú (minotaurs, centaurs, happies, ...) được tạo ra như những kẻ hầu hạ, những món đồ chơi, và những kẻ canh gác cho Seven cities. Nhiệm vụ duy nhất của chúng là để thay thế lũ Orcs.
610-660 YSD: Sự trỗi dậy của những kẻ gọi hồn
Những kẻ gọi hồn hiện hữu từ lâu và dần trở thành 1 thế lực lớn ở Silver cities.
751-770: Sự khai trừ những Necromaner- chiến tranh của cộng đồng Seven cities
Đố kị với sức mạnh của các Necromaner, các phù thủy khác ở Seven cities đã phát động 1 chiến dịch bức hại rộng lớn, từ chiếm đoạt tài sản đến đày đi biệt xứ, rồi cả việc hành hình họ giữa đám đông.
Một cuộc chiến giữa cộng đồng vương quốc diễn ra rất dài và khốc liệt. Những thành phố cổ đại bị phá hủy và mảnh đất trở nên không thể sinh sống được nữa.
Hiện đại
771 YSD: Sự thiết lập liên minh Bạc
Những phù thủy còn sống sót của Seven cities thiết lập ra liên minh Bạc (Silver League)- vương quốc thứ 2 của những phù thủy ở vùng đất phía Nam. Những Necromancer thì đi về phía Đông, nơi thung lũng Heresh.
813-822 YSD: Chiến tranh “chiếc quyền trượng vỡ” (Broken Staff)
Những Necromancer cố gắng đè nát vương quốc mới ra đời Silver League nhưng các phù thủy đã cao tay hơn và xâm lược Heresh trước. Những Necromancer bị đánh gục hoàn toàn và vương quốc của họ bị phá hủy.
Nhân vật
Sar-Elam: Phù thủy đầu tiên, người đã vươn tới được trí tuệ của Asha. Và khi biết mọi bí mật của thế giới, ông ta trở thành con rồng thứ 7, bắt đầu cho năm “Seventh Dragon” –năm 0.
Sar-Antor: Người sáng lập ra hội ”Blind Brothers”, đội quân của những healer, nhà tiên tri, những kẻ ướp xác tôn thờ Asha.
Sar-Badon: Người sáng lập và là người đứng đầu đầu tiên của hội kị sĩ rồng, một đội quân vô cùng thiện chiến. Họ sau đó đã tách khỏi thế giới và chủ yếu bảo vệ những tri thức của Seventh Dragon đồng thời theo dõi các hoạt động của Demon.
Sar-Shazzar: Người tài năng nhất trong tất cả các đứa con của Sar-Elam, đã dẫn các phù thủy khác bỏ đi, lập ra vương quốc Seven cities, vương quốc phép thuật đầu tiên, tại Sa mạc phía Nam. Ông ta từng đưa ra 1 lời tiên tri rằng “Sẽ có 1 ngày, 1 chiến binh mang nửa dòng máu của quỷ sẽ chạy thoát khỏi địa ngục và nhấn chìm thế giới trong cơn khát máu”.
0 YSD: Sự ra đời của con rồng thứ 7
Sar-Elam là phù thủy đầu tiên vươn tới được tầm trí tuệ của Dragon of Order, người đã chỉ cho ông ta những hiểu biết về sự biến đổi tự nhiên của vật chất và linh hồn, đồng thời chỉ cho ông ta thấy cảnh giới cao hơn của phép thuật. Sau khi được lãnh hội những hiểu biết mới, Sar-Elam trở thành con rồng thứ 7(the Seventh Dragon).
62 YSD: Sự phân li- sự hình thành của Seven cities
Sự phân li giữa các đứa con của Sar-Elam, họ không chấp nhận chỉ đi theo 1 con đường mà ông ta sắp sẵn cho họ, hơn thế còn nuôi hi vọng vượt qua ông ta. Sar-Antor lập ra hội Blind Brother (Những người mù) gồm các healer, nhà tiên tri, và những kẻ ướp xác, tôn thờ Asha. Sar-Badon lập ra hội kị sĩ rồng (Dragon knight), 1 tổ chức quân sự rất thiện chiến cả về kĩ năng chiến đấu lẫn trí óc. Những người khác, dưới sự lãnh đạo của Sar-Shazzar, người tài năng nhất trong tất cả, đã thực hiện 1 cuộc di cư lớn của các phù thủy và cũng giống loài người, họ lập ra 1 vương quốc : Seven cities (Vương quốc phép thuật đầu tiên) ở những sa mạc miền Nam.
330 YSD: Eclipse thứ 1- Chiến tranh Mặt trăng máu (blood moon)
1 buổi nhật thực hoàn toàn đã gây ra sự đổ vỡ nghiêm trọng của 1 nhà tù giam giữ Demon. Và Demon lord đã dẫn lũ quỉ đông đảo ra ngoài, chúng cầy nát vùng đất của người Elves.Và trong sự ngạc nhiên của mọi người, chúng đã nhanh chóng áp đảo.
Khi được yêu cầu sự giúp đỡ, những phù thủy đã gửi đoàn quân của họ đến chiến trường. Họ đã làm 1 số thí nghiệm với máu của bọn Demon, họ tiêm chúng vào người những tên nô lệ, những tên tù của loài người. Và kết quả cho ra những con Orcs hung tợn, kì quái.
Và với sức mạnh khó tin của lũ Orcs, phe đồng minh đã chiến thắng Demon. Chúa quỷ bị đánh gục, và những con quỷ sống sót còn lại bị tống trả về địa ngục.
Sau cuộc chiến lần 2 với Demon, Orcs sinh sống cả ở đế chế Falcon lẫn ở Seven cities, nhưng chúng không hề có tự do, đổi lại là sự phục vụ hoàn toàn hệt như đó là định mệnh của chúng.
467-504 YSD: Cuộc nổi dậy của Orcs
Cuộc nổi dậy diễn ra trước ở Seven cities, rồi lan sang cả Haven.
Bất chấp những ông chủ và cả những con rồng, Orcs tự công nhận sự tự do của chúng.
Ở đế chế Falcon, những cuộc đàn áp nổi lên- hi vọng có thể khuất phục lũ Orcs và bắt chúng về với sự tôn thờ loài Rồng. Cuộc chiến thật sự rất tàn bạo, và lũ Orcs bị tiêu diệt không thương xót. Cuối cùng, những kẻ ngoan cố còn sống sót chạy trốn về bất cứ đâu có thể, kể cả vùng sa mạc phía Nam, vùng đồng cỏ phía Đông Bắc và những hòn đảo Barrier Islands ở phía Đông, và 1 cơn bão kinh hoàng đã đánh chìm những hạm đội tàu Haven chuẩn bị đặt chân lên những hòn đảo của Orcs. Đế chế Falcon coi đây như 1 giấu hiệu của Thần Rồng và khép lại cuộc chiến.
512 YSD: Sự ra đời của người thú
Người thú (minotaurs, centaurs, happies, ...) được tạo ra như những kẻ hầu hạ, những món đồ chơi, và những kẻ canh gác cho Seven cities. Nhiệm vụ duy nhất của chúng là để thay thế lũ Orcs.
610-660 YSD: Sự trỗi dậy của những kẻ gọi hồn
Những kẻ gọi hồn hiện hữu từ lâu và dần trở thành 1 thế lực lớn ở Silver cities.
751-770: Sự khai trừ những Necromaner- chiến tranh của cộng đồng Seven cities
Đố kị với sức mạnh của các Necromaner, các phù thủy khác ở Seven cities đã phát động 1 chiến dịch bức hại rộng lớn, từ chiếm đoạt tài sản đến đày đi biệt xứ, rồi cả việc hành hình họ giữa đám đông.
Một cuộc chiến giữa cộng đồng vương quốc diễn ra rất dài và khốc liệt. Những thành phố cổ đại bị phá hủy và mảnh đất trở nên không thể sinh sống được nữa.
Hiện đại
771 YSD: Sự thiết lập liên minh Bạc
Những phù thủy còn sống sót của Seven cities thiết lập ra liên minh Bạc (Silver League)- vương quốc thứ 2 của những phù thủy ở vùng đất phía Nam. Những Necromancer thì đi về phía Đông, nơi thung lũng Heresh.
813-822 YSD: Chiến tranh “chiếc quyền trượng vỡ” (Broken Staff)
Những Necromancer cố gắng đè nát vương quốc mới ra đời Silver League nhưng các phù thủy đã cao tay hơn và xâm lược Heresh trước. Những Necromancer bị đánh gục hoàn toàn và vương quốc của họ bị phá hủy.
Nhân vật
Sar-Elam: Phù thủy đầu tiên, người đã vươn tới được trí tuệ của Asha. Và khi biết mọi bí mật của thế giới, ông ta trở thành con rồng thứ 7, bắt đầu cho năm “Seventh Dragon” –năm 0.
Sar-Antor: Người sáng lập ra hội ”Blind Brothers”, đội quân của những healer, nhà tiên tri, những kẻ ướp xác tôn thờ Asha.
Sar-Badon: Người sáng lập và là người đứng đầu đầu tiên của hội kị sĩ rồng, một đội quân vô cùng thiện chiến. Họ sau đó đã tách khỏi thế giới và chủ yếu bảo vệ những tri thức của Seventh Dragon đồng thời theo dõi các hoạt động của Demon.
Sar-Shazzar: Người tài năng nhất trong tất cả các đứa con của Sar-Elam, đã dẫn các phù thủy khác bỏ đi, lập ra vương quốc Seven cities, vương quốc phép thuật đầu tiên, tại Sa mạc phía Nam. Ông ta từng đưa ra 1 lời tiên tri rằng “Sẽ có 1 ngày, 1 chiến binh mang nửa dòng máu của quỷ sẽ chạy thoát khỏi địa ngục và nhấn chìm thế giới trong cơn khát máu”.

, và cứ số đông thì là lẽ phải ( nguyên tắc số đông ) 