dtlove_dt3
R.I.P
chính xác là cho tới cuối truyện thì ko hề hạnh phúc, còn về sau thời gian có làm thay đổi đc gì hay ko thì còn tùynói như cậu thì những gì hiro đang có là không hạnh phúc ????
cậu đọc tập cuối mà có thể cảm nhận đc Hiro hạnh phúc thì cũng hay thật
cuối trận khi cả đội hát karaoke đấy, lúc Koga hỏi Noda có thật sự vui như vậy ko, nhìn gương mặt của Noda khi trả lời thì biết
có cảm tình chứ ko hề có 2 chữ đặt biệtNêu vài dẫn chứng nhãm nhí vậy rồi kết luận Hideo có "cảm tình đặt biệt" với Koga thì vội vàng quá đó, cùng lắm là "thấy Koga hay hay" thôi, có thể 2 người hợp "gơ" nhưng để tiến xa hơn thì chỉ có con đường duy nhất là "cho trí tưởng tượng bay xa"
Mơ + tưởng tượng chả ai cấm nhưng đừng phán bừa là được
hợp gơ hay thấy hay hay mà ko phải là có cảm tình àh

ng dễ thương như Koga thì 1 đứa như Hideo có cảm tình cũng đâu có gì là lạ mà phải phán bừa, hiểu ko, ko chỉ riêng 1 mình Hideo có cảm tình đâu

có cảm tình rồi thì nếu tiếp tục tiếp xúc lâu dần thì thích nhau cũng là chuyện rất bình thường [-x
mà hơn nữa trc giờ tôi thấy Adachi chưa hề đưa những chi tiết nào gọi là thừa thãi cả
@mà thôi, gay gắt nhiêu đó là đủ rồi, truyện của Adachi về tâm lý chả bao giờ ghi rõ ra, mỗi ng hiểu theo cách hiểu của mình. Chờ ra tập 4 rồi tính tiếp




, nhìn kỹ wakaba cũng có có nét của koga đó 

Bao Lâu Ra Chap Kế Tiếp Nhểy ? 