Chơi Jerusalem thì nên để bọn bishop cầm county, như thế vừa đc lợi chuyển giáo vừa đỡ bị rebel, ngoài ra thì bọn này do gần đất Muslim nên đám bishop cũng rất là năng nổ kiếm claim để "burn the infidels"
Mà bác nào chống lại đám Aztecs chưa, e số nhọ quá, đang dồn quân đi kiếm thêm mấy cái title nữa ở quanh Jerusalem (e lên đc Frankia Empire rồi, có toàn bộ đất Pháp, đất Anh và 1 nửa cái Iberia), sắp 100% rồi thế quái nào bọn Aztecs nó kéo sang cứ chục nghìn trở lên, mất bố nó cái vùng thuộc Aquitaine, chuẩn bị mất tiếp cái kingdom of France.
Thứ nhất thì mẹo đánh Aztec bao giờ cũng phải allies với thằng HRE vì nó là thằng có nhiều levy nhất châu Âu,ko cần allies suốt,lúc hiện thông báo thấy merchan của tụi Aztec thì mới allies thôi.Và thường mình đánh Pháp luôn luôn canh me marryage thằng Jerusalem vì nó 2 holy oders bá văn đạo là Templa với St.John,cho thằng cu con hưởng 2 cái này cực kỳ lợi (đời bố phá cái title kingdom luôn,civil war chấp tất,mấy thằng ở đất thánh sao bằng ở pháp đc,hy sinh đời bố củng cố đời con).
Hai thì khi mình lên rank empire rồi thì nên grand title kingdom of Aquitaine hay Frank cho 1 đứa họ hàng xa hoặc heir của mình ấy (đừng gán cho anh em vì sẽ bị trừ 50 opinion pretender heir,ko gán cho thằng noble ất ở nào đó vì nó sẽ đòi độc lập,thà gán cho họ hàng nó sẽ tạo faction tự tôn nó lên làm đế và mình xuống rank vua nhưng đế chế ko bị chia cắt).Thường thì mình chỉ giữ duchy of Britany hoặc Flander thôi,Flander thì dễ né hơn lại giàu hơn nữa,Paris ko có port ko chơi còn kingdom of Frank với Aquitaine grand hết.
Ba cách đánh lừa bọn nó,thường thì lúc bọn Aztec chuyển khoảng 120k quân xuống 1 lúc sau nó sẽ chia ra 10 stack,mỗi stack 12k quân,nó invasion Aquatine thì khoảng 80-90k ở đấy còn lại chạy lên Frank và ngc lại,lúc này mới là lúc mình tấn công,đừng hấp tấp mà lỡ thua một trận là coi như thua cả màn invasion của nó luôn đấy.Bọn Aztec sẽ invasion Frank hoặc Aquatine nên lúc này thằng king mình grand sẽ giúp ích cự kỳ và chiến trường chính sẽ là ở Toulou vì nó có vị trí cực tốt để thủ : vừa có sông chạy qua,vừa là dạng Hill hay Mountain gì đấy -> bên công bị trừ còn bên thủ đc + stat.Nhớ xây full slot ở đây nhé,chả cần nâng cấp,chỉ cần xây cho đầy slot để ko bị trừ quân khi nhiều lính quá thôi.
Tư là combat,cái sẽ quyết định.Thường bị invasion mấy thằng xung quanh sẽ xúm lại giúp mình nên tầm năm 1250 đừng đánh thằng nào nhiều quá kẻo nó ko giúp,mà tớ đánh bọn nó cũng ít giúp bỏ xừ,90% do công mình hết,lúc này 2 anh king trên cực kì giúp ích,bị invasion nên 2 ông king kia sẽ thuê quân,raise levy cũng đc 15k đỡ đc 1 phần ở trên.Còn phần mình thì tập hợp sao cho đủ 60k quân(của mình là 12k Knight,15k Holy Orders,còn lại là levy và mec),chia làm 3 stack,retune thì lấy độc Knight (300 HC/200 LC) và chọn tướng + combat Cal nhé.1 stack thủ Toulou còn 2 stack kia đứng ngoài núp,nó sẽ chuyển khoảng 40k quân vào đánh Toulou,căn thời gian địch tới nơi là phải chuyển 2 stack còn lại thật nhanh,60k quân mình chắc chắn thắng,sau đó lại tách 3 tiếp,stack ít lính nhất giữ Toulou và nó lại kéo quân đánh -> lặp lại như cũ.
Sau khoảng chục trận là nó hết quân ở Pháp nhưng ko phải toàn bộ quân nó có đâu nhé ! Save ngay và luôn vì giai đoạn sau thắng thường do măy mắn nên thấy thế thua rồi thì reload lại.Và bạn sẽ phải thuê mec vì quân levy ko phục hồi đc nhanh để chiến tiếp.
Khi xảy ra Sunset Invastion thì sẽ có gần 200k lính Aztec đổ bộ vào Tây Âu,chia làm 2 đạo,random theo 4 hướng : Moroco,Spain & Portuga,Pháp và đảo Anh.Thế nên nó sẽ Invastion vào Pháp và 1 chỗ nào đó nữa,sau khi hết quân ở Pháp nó sẽ kéo quân ở đó lại,nếu ở Moroco thì eo biển phía Đông Nam Aquatine sẽ bị đổ bộ nên chuyển hết lính sang bờ biển và chia làm 2 stack đứng đó,stack nào bị đánh thì stack kia tiếp viện.Còn ở đảo Anh thì nó sẽ chuyển qua Britany,Normandy hay Tây Pháp,lúc này thì bó tay,chọn bừa 1 tỏng ba,lệch thì reload rồi ra đo

.Sau trận đó là cũng đủ warscore để white peace rồi,có thể white peace từ trc nếu may mắn,đừng cố quá nó đánh hết quân là ko white peace đc đâu đấy...
Đó là cách mình đánh Latin,Pháp với Anh chống Aztec khá thành công

.Spain thì 50/50.